Author Topic: Bóng đá tại Olympic Bắc Kinh 2008...  (Read 1029 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: August 22, 2008, 10:13 PM »
Logged
Bóng đá nam

BK1:   Nigeria - Bỉ: 4 - 1


Chiến thắng gây chấn động khi loạt Italy 3-2 ở tứ kết của O. Bỉ đã không thể tái hiện trước Nigeria... Sau 90 phút giao đấu, đội bóng giàu truyền thống đến từ châu Phi, nhà VĐ Olympic Atlanta 1996, đã có chiến thắng đậm đà 4-1, hiên ngang vào CK. Ko còn nhận ra 1 tuyển Olympic Bỉ chắc chắn như trong trận gặp Brazil, hay 1 tuyển Bỉ tấn công đầy bản lĩnh trước ứng cử viên Italia. O. Bỉ đã ko còn là chính họ, lỏng lẻo trong phòng thủ và cũng chẳng sắc nét trong tấn công, họ chấp nhận 1 thất bại nặng nề. Trong khi đó, trước giải, Nigieria tuy cũng được đánh giá cao nhưng việc họ đi sâu như vậy tại Bắc Kinh cũng là 1 bất ngờ. Thiếu sự sáng tạo do vắng mặt Obi Mikel, nhưng bù lại đó là kỹ thuật cũng như sức mạnh của dàn cầu thủ trẻ đến từ lục địa đen. Vào CK, họ sẽ gặp phải vật cản lớn nhất, nhà ĐKVĐ Olympic Argentina. Để tái hiện lại vinh quang mà những đàn anh như Kanu đã làm được, Obina và các đồng đội còn phải làm nhiều hơn những gì đã thể hiện trước Bỉ...

BK2:  Argentina - Brazil: 3 - 0

Brazil từng 5 lần vô địch thế giới bóng đá nam, nhưng chưa một lần nào họ lên được đỉnh cao Olympic. Mang theo đoàn quân hùng hậu, với đầu lĩnh là Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004 và 2005 Ronaldinho, cùng 1 loạt những tên tuổi lớn như Pato, Anderson, Diego hay Breno, những tưởng vũ đoàn samba sẽ được thỏa ước nguyện tại Thế vận hội Bắc Kinh. Nhưng tất cả đã sụp đổ dưới chân họ, khi để đau đớn 0-3 ở bán kết trước đại kình địch Argentina... Đó dường như là 1 kết cục hợp lý, nếu nhìn vào cục diện, khả năng chớp thời cơ của cầu thủ hai bên ở trận đấu BK vừa qua, cũng như bản lĩnh, phong độ mà họ thể hiện suốt chiều dài giải đấu tại Trung Quốc. Xứng đáng vào CK, đoàn quân của HLV Batista đã chứng tỏ quyết tâm cũng như đẳng cấp thật sự, họ sẽ không dễ dàng để bộ Huy chương vàng mà thế hệ đàn anh đoạt được tại Athens 2004 rơi vào tay kẻ khác...

Bóng đá nữ


MỸ - Vững uy quyền...

Đánh bại Brazil sau 120 phút của trận chung kết Olympic Bắc Kinh, tối qua, đội Mỹ lần thứ ba đoạt HC vàng sau bốn kỳ Thế vận hội có tổ chức môn bóng đá nữ... Chiến thắng tối qua còn được xem là cuộc trả thù ngọt ngào mà người Mỹ dành cho Brazil. Tại bán kết World Cup 2007 họ từng bị đối thủ đến từ Nam Mỹ đánh cho tơi tả bằng thất bại 0-4...

Ở Bắc Kinh lần này, tuy thiếu những cầu thủ cá tính như Mia Hahm, Christyn... nhưng những cô gái đến từ nước Mỹ cũng thi đấu xuất sắc, bằng lối chơi điềm tĩnh nhưng không thiếu kỹ thuật và bùng nổ khi cơ hội đến... Con đường của ĐT Mỹ tới chiếc huy chương vàng cũng nhiều chông gai, khó khăn nhưng là hoàn toàn xứng đáng... Có thể nói, với huy chương vàng lần này cũng như 1 lời khẳng định với TG "Chúng tôi đã trở lại đỉnh cao của TG"...

BRAZIL - Nỗi đau thêm dài...

Brazil, đất nước của vũ điệu Samba, nơi sản sinh ra những cầu thủ vĩ đại với đôi chân đầy ma thuật khi điều khiển trái bóng... Bóng đá nam của Brazil đang ngự trên đỉnh của TG khi họ đã 5 lần giành Cup vàng... Bóng đá nữ, tuy sinh sau đẻ muộn nhưng cũng không thiếu những tài năng điều khiển trái bóng... Có thể kể đến Sissy, Marta hay Cristane...

Nhưng họ lại chưa 1 lần đứng lên đỉnh cao TG... Thất bại trong trận CK tối qua trước Mỹ là lần thứ ba liên tiếp họ chỉ có thể về đich thứ hai ở các giải đấu đỉnh cao. Trong trận chung kết ở Olympic Athens 2004 những cô gái đến từ xứ samba cũng gặp Mỹ ở chung kết và thua trong hiệp phụ. Tại World Cup 2007, họ cũng vào đến trận đấu cuối nhưng lại thất bại trước tuyển Đức.

Trong cả giải tại Bắc Kinh, hay cả 120 phút trong trận CK vừa qua, các cầu thủ Brazil đã phô diễn được những nét tinh túy cũng như sự ưu việt, tạo nên những trận cầu mà có họ thi đấu nhìn chung là sôi động và hấp dẫn. Nổi bật trong lối chơi ưa tấn công của Brazil là cặp tiền đạo Marta (từng hai lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA) và Cristiane, chân sút hàng đầu tại Bắc Kinh của đội bóng vàng xanh. Nhưng đáng tiếc 1 lần nữa họ lại gục ngã ngay trước cửa của thiên đường... Tuy nhiên, với đội hình đang vào độ chín, có lẽ ngày lên ngôi hậu của Brazil cũng ko còn xa nữa...

ĐỨC - thất vọng ĐKVĐ TG

Đến với Olympic Bắc Kinh lần này với tư cách là nhà ĐKVĐ TG, nhưng những gì mà đội tuyển Đức thể hiện lại rất đáng thất vọng... Vẫn là bộ khung của đội tuyển Đức đã lên ngôi cách đấy 1 năm nhưng mỗi con người đều đã già đi 1 tuổi... Và điều đó dẫn đến thất bại của ĐT Đức lần này cho dù chiếc huy chương đồng cũng là khá an ủi... Đầu tầu, đội trưởng Brighit Prinz vẫn còn rất nguy hiểm nhưng điều đó là ko đủ để kéo cả 1 chiếc xe tăng đã già cỗi... Thất bại tới 1-4 trước đối thủ đã thua họ cách đó 1 năm trong trận CK TG cũng trên đất Trung Quốc là Brazil chúng là hình ảnh rõ nét nhất cho Đức... Đó cũng là lời cảnh báo gửi tới bóng đá nữ Đức nếu ko có cải cách triệt để, họ sẽ ko có cơ hội bảo vệ chức VĐTG...

NHẬT BẢN - Bất ngờ

Đi từ đầu giải và chỉ dừng chân ở BK trước Mỹ, những cô gái đến từ xứ sở hoa  anh đào đã thể hiện 1 bộ mặt tươi sáng... Với đội hình trẻ trung, lối chơi đa dạng, có cả kỹ thuật cũng như tốc độ và sức mạnh... Nhật Bản hứa hẹn 1 tương lai tươi sáng ở phía trước... Vị trí thứ 4 tại Olympic Bắc Kinh là tối hậu thư họ gửi tới Trung Quốc và Triều Tiên, những nền bóng đá nữ mạnh ở Châu Á, họ sẽ soán ngôi trong thời gian ko xa nữa...

TRUNG QUỐC - vỡ mặt

Ở TQ lúc này, không ai muốn nói về bóng đá... Đâu rồi bông hồng thép? Câu hỏi ấy chắc chắn vẫn còn day dứt trong đầu của rất nhiều CĐV nước chủ nhà. Thất bại của ĐT bóng đá nam dù cũng buồn nhưng còn đúng quy luật mạnh được yếu thua. Nhưng thất bại của bóng đá nữ rõ ràng là một nỗi cay đắng, nhất là trước người láng giềng Nhật Bản... Người Trung Quốc đã khấp khởi mừng thầm vì đội nhà chỉ phải gặp đội vừa "đỗ vớt". Thế nhưng, các khán giả tại sân Tần Hoàng Đảo đã chết lặng trước hai bàn thắng của Nhật Bản, dập tan ước mơ Olympic của những nữ cầu thủ TQ... Thất bại này đánh dấu sự đi xuống của bóng đá nữ TQ và nếu Trung Quốc giành ngôi số 1 toàn đoàn thì chiến thắng của họ có trọn vẹn hay không khi mà ở môn thể thao phổ biến nhất đã nếm trải những quả đắng???
« Last Edit: August 22, 2008, 10:13 PM by ALEX-DEL-PIERO »



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.