Điểm tin thể thao sáng CN 22.4
- Tâm điểm trong loạt trận lúc bình minh sáng nay là cuộc nội chiến giữa JFC A và JFC B. Trong trận này, nhân sự tiếp tục là vấn đề đau đầu cho cả hai đội. Với sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột vì chấn thương và vướng tập trung cho đội tuyển quốc gia, cả hai bên đội tung vào sân với đội hình khá mỏng. Nhung không vì thế mà sức nóng của trận derby siêu kinh khủng giảm nhiệt...!
Ngay từ sáng sớm, anh em đã đến sân khá đúng giờ mặc dù vừa trải qua một đêm chinh chiến ở các mặt trận. Sau đó cả đội đã vào tập những miếng phối hợp nhỏ (đá ma) làm cả cầu trường rạo rực cả lên. Trận này đội B quyết tâm phục thù sau trận thua muối mặt hồi t5 vừa qua, bằng chứng cho thấy là hậu vệ Vũ Nguyễn đã hùng hục ghi liền cho đội của anh 4 bàn và đẩy đội A vào thế rượt đuổi. Nhưng trong một ngày thi đấu không hiệu quả, lần lượt các mũi nhọn P.Hiếu và Sáng đã bị phong tỏa bởi lối chơi áp sát của đội A. Mải mê tấn công, đội B đã dính đòn phản công với những miếng đập nhả của bộ ba: Diệu - Thọ - Dũng hay những màn bứt tốc lao như trâu điên của Tuấn "dâm". Với thế trận giằng co, đội A đã hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục với tổng tỷ số 10-7. Tỷ số phản ánh đúng cục diện trận đấu, và một lần nữa đội B lại gục ngã trước đội A.
Chiếc băng đội trưởng của P.Hiếu đang lung lay khi đã 2 trận liên tiếp anh k thể đưa đội mình giành chiến thắng. Có thể trong trận đấu tới anh sẽ có một vài sự thay đổi về đội hình xuất phát cũng như chiến thuật.
Đội hình ra quân:
JFC A: X.Đức; Tùng; Diệu; Tuấn; Thọ; Dũng
JFC B: Vũ; Q.Hiếu; Tuân; P.Hiếu; Sáng.