hừm, bực mình quá! Mình dã từ chối mấy lần rồi mà bọn Simple Plan ấy cứ bám dai nhu dỉa. Chả là bọn chúng dang muốn nhờ mình sáng tác thêm mấy bài cho album sắp tới... Bọn này chẳng biết diều chút nào! Mình dã mất rất nhiều thời gian dể sáng tác "Shut up", vậy mà bây giờ bọn chúng còn dòi thêm vài phiên bản của Shut up nữa. 1 lu cóc hiểu gi về âm nhạc! ít ra cung phải hiểu dây là music chớ không phải là movie mà học dòi version này nọ. Mình cung dến chết mất thôi!
Ờ... kể cung hoi lạ! Không hiểu sao dạo này mình nhận duợc nhiều don dặt hàng thế. Ðứa nào cung muốn giành lấy mình. Một lu hâm! thế giới rộng lớn thế kia, thiếu gì nhạc si giỏi, sao cứ phải nhằm vào mình. Bọn này cung khôn ra phết, nhè dúng lúc mình dang hết tiền nhảy vào... Cứ tình hình này không khéo mình phải chọn lấy 1 dứa mất! Túng quá rồi...
Nhung biết chọn ai dây, dứa nào cung kiệt xỉ an cháo dá bát nhu nhau! Eminem thì danh dá quá, nó ngon ngọt với mình hôm nay nhung ngày mai nó quay sang chửi mình cho mà xem. Hội Click 5 cung không duợc, bọn nầy vẫn còn nợ mình tiền. Bọn Green Day thì idiot quá! Khó nghi ghê... hichic... ai dây... À, hay là Rob Thomas, nhớ lần truớc khi sáng tác Lonely no more, cu cậu thích chí trả cho mình cung khá... Ðúng rồi, lần này mình sẽ viết tiếp cho nó Lonely no more II, III, IV... miễn là có xiềm...hà hà
P/S: Hôm nay là ngày gì mà thiên hạ tán phét ghê quá. Thế mới biết thời buổi này kiếm duợc nguời thiệt thà nhu mình... quả là hiếm