Author Topic: Ngụ Ngôn Cho Nụ Hôn  (Read 3517 times)

Description:

Offline all4love

  • *
  • Youngster
  • Posts: 15
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: January 07, 2006, 09:19 PM »
Logged
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn.
 Đứng hôn nhau trên cầu gọi là cầu hôn.
 Hôn mà chẳng rời nhau gọi là đính hôn.
 Hôn liền tù tì bảy phát gọi là thất hôn.
 Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
 Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
 Hôn vợ gọi là hôn thê.
 Hôn chồng gọi là hôn phu.
 Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
 Mới hôn lần đầu tiên gọi là tân hôn.
 Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
 Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
 Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
 Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn.
 Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn ^____^ ^____^  
 
Hay Kiếm cho mình một nụ hôn đi

Có hay không hả bà con hay thì cho chằng vổ tay đi
không rưu
không chè
gái không chê(ngu gì mà chê ^_^)

Offline nedved_juve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 268
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: January 08, 2006, 12:29 PM »
Logged
Còn thiếu:
Hôn vào vào cái nụ hoa là nụ hôn
2 người cùng hôn và cùng muốn hôn là hôn nhau
Vừa hôn vừa ăn phở bò là tái hôn
Hôn hồ ly tinh là ly hôn
Hôn bị tạt nước là hôn ước
Không Thầy Đố Mày Làm Nên
Làm Thầy Mày Không Nên Đố !

PA\/EL  NED\/ED

Offline all4love

  • *
  • Youngster
  • Posts: 15
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: January 09, 2006, 08:23 PM »
Logged
Cảm Ơn Bro đã gốp í them
không rưu
không chè
gái không chê(ngu gì mà chê ^_^)

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #3 on: January 14, 2006, 08:46 AM »
Logged
Còn đây là về những cái chết:

Chết trong chùa gọi là Tự tử, chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng tử, bị chấy rận cắn chết gọi là Chí tử, điện giật mà chết gọi là Điện tử, cha chết gọi là Phụ tử, mẹ chết gọi là Mẫu tử, em chết gọi là Đệ tử, vợ chết gọi là Thê tử, thầy giáo chết là Sư tử, học trò chết là Sĩ tử, quân lính chết gọi là Quân tử, bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ tử, chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái tử.
Cứ từ từ..!

whitesnow

« Reply #4 on: March 30, 2006, 02:41 AM »
Logged
hehe, thơ zui quá

Offline ngoccson

  • *
  • Youngster
  • Posts: 0
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: November 26, 2009, 09:50 AM »
Logged
Hay quá anh hoi khi nào ppost cho em xem tip nha...=]]
Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn đọng lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường...

Offline Liên

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 196
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: May 24, 2011, 07:24 PM »
Logged
Lâu rùi sao hok thấy ai posr nữa nhỉ?

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« Reply #7 on: February 12, 2012, 01:38 PM »
Logged
Còn thiếu:
Hôn vào vào cái nụ hoa là nụ hôn
2 người cùng hôn và cùng muốn hôn là hôn nhau
Vừa hôn vừa ăn phở bò là tái hôn
Hôn hồ ly tinh là ly hôn
Hôn bị tạt nước là hôn ước

Hôn vào cái nụ hoa gọi là giọt sương trên nụ hồng  =)) =)) =)).
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.