Armand Traorè đã ký vào bản hợp đồng(JFC) - Cơn bão mùa hè cuối cùng đã đổ vào doanh trại đội bóng Juventus dưới chân dãy Alpi. Nó dội xuống một cơn mưa xối xả những con người mới. Và nó cũng gây ra cơn lũ quét cuốn phăng những tàn tích của một Juventus xưa cũ. Cuối cùng, tất cả cũng kết thúc.
Như chúng tôi đã đưa tin trong những bài trước, Juventus liên tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè Italia. Càng đến cuối mùa giải càng sôi động với một kiểu cách mua bán hoàn toàn mới mẻ dưới thời tân Tổng giám đốc Giuseppe Marotta. Ngay sau khi có được tân binh thứ 8 Fabio Quagliarella, trong 2 ngày cuối cùng của phiên trợ mùa hè, đội bóng có thêm liên tiếp vài gương mặt mới.
Mục tiêu chính nhắm đến trong tuần cuối cùng là một trung phong cắm trong bối cảnh Amauri và Iaquinta bị chấn thương. Người đó là Marco Borriello của AC Milan. Tuy nhiên, vào đầu ngày hôm qua, chính Marco Borriello đã lên tiếng phủ nhận khả năng gia nhập Juventus dưới dạng cho mượn. Anh nói chỉ rời San Siro trong trường hợp có một hợp đồng chuyển nhượng dứt khoát: “Tôi không rời Milan theo dạng cho mượn. Nếu phải ra đi, tôi chỉ muốn ra đi hẳn.”
Thật ra, nhiều người cho rằng, vấn đề chính của Marco Borriello không phải là chuyện bán đứt hay không, mà là lương bổng. Juventus chỉ chịu chi trả một nửa yêu cầu của anh. Và cả hai không đi đến thống nhất được. Thực tế, chỉ vài giờ sau đó, tức là cuối giờ chiều ngày 31 tháng 8 theo giờ Italia, Marco Borriello chuyển đến AS Roma, mà theo như thông báo chính thức của AC Milan, là theo một hợp đồng cho mượn tạm thời! Liền ngay sau đó, Giuseppe Marotta tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để hướng vào mục tiêu Giampaolo Pazzini ở Genova.
Bất chấp việc đội bóng để tuột mất Marco Borriello, các cổ động viên cũng không phải đợi lâu để thấy những người mới nữa xuất hiện. Lần này là ở hàng thủ. Những cuộc đàm phán gấp rút đã mang về Torino hai hậu vệ mới toanh là anh chạy cánh trái 21 tuổi Armand Traorè từ Arsenal và trung vệ 27 tuổi Leandro Rinaudo từ Napoli. Armand Traorè (ảnh trên) nhanh chóng vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và ký vào bản hợp đồng lao động dưới dạng cho mượn từ Arsena với giá 500 nghìn euro. Còn trung vệ lực lưỡng Leandro Rinaudo được mua đứt với giá 5 triệu euro. Chưa hết, chỉ một giờ sau đó, website chính thức của câu lạc bộ Đan Mạch Lyngby tuyên bố, họ đã cho Juventus mượn cầu thủ trẻ, hậu vệ Frederik Sorensen trong vòng một năm như là một dạng hợp đồng thử việc. Anh là tân binh thứ 11 của Juventus!
Các cổ động viên sẽ chẳng còn cơ hội chửi mắng Zebina nữaCơn bão cuối cùng này cũng gây ra cả lũ quét. Sau khi Diego gấp rút chạy trở về Bundesliga với Wolfsburg, David Trezeguet lặn lội sang Tây Ban Nha với Hercules Alicante thì đến lượt những tàn dư cuối cùng của một Juventus xưa cũ lần lượt bị cuốn đi nốt. Câu lạc bộ thông báo chính thức Mauro Camoranesi sang Đức theo chân Diego và tái ngộ đồng đội cũ Cristian Molinaro ở Stuttgart. Mauro Camoranesi sẽ chơi cho Stuttgart theo hợp đồng một năm với điều khoản lựa chọn gia hạn thêm một năm nữa. Bà đầm gia cũng giải phóng hợp đồng luôn với Jonathan Zebina, kết thúc 6 năm khoác áo đen-trắng bị mắng nhiều hơn được khen của anh. Jonathan Zebina (ảnh dưới) đã tìm đến với đội mới lên hạng Brescia.
Người duy nhất trong số những cái tên bị điểm danh sống sót sau cuộc thanh lọc này ở Juventus là hậu vệ cánh trái Fabio Grosso. Nhưng tương lai không có gì đảm bảo cho anh khi hiện tại hàng hậu vệ của Juventus đã phình lên chật cứng với 13 (!) người và Grosso chỉ là lựa chọn thứ 3 ở vị trí hậu vệ cánh trái sau De Ceglie và Traorè chưa kể Chiellini.
Chiều tối ngày 31 tháng 8 theo giờ Italia, Tổng giám đốc Giuseppe Marotta tuyên bố: "Kỳ chuyển nhượng với Juve đã kết thúc. Dù việc mua bán khá khó khăn nhưng chúng tôi rất hài lòng về đợt chuyển nhượng này." Các cổ động viên Juventus, họ đã thấy một phong cách chuyển nhượng chưa từng có ở chân núi Alpi với 80% những cái tên mới đến là người đi mượn. Họ còn một chút hụt hẫng vì rốt cuộc trong số 11 người mới kia (đủ để lập hẳn một đội bóng), chẳng có ai tên là Giampaolo Pazzini hay Edin Dzeko như mong đợi. Vài phút sau, Uefa cũng chính thức đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè còn các cổ động viên cũng ngừng tìm kiếm thông tin. Bão đã qua, lũ cũng đi xa...
Dương Quá & Thường Nga - Juventus Fan Club in Vietnam