Author Topic: Champions League 2012-2013.  (Read 14710 times)

Description:

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #40 on: February 21, 2013, 09:23 AM »
Logged
Barca hôm qua đá cũng như gà mờ, tăng cường chọc thẳng vào trung lộ rồi bật tường là Milan chết dở rồi.
2 chú trung vệ thì quá vớ vẩn.

Chúc mừng Milan, cửa đi tiếp quá rộng, làm đẹp cho nước Ý  :high_five:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Exit

  • *
  • Juventini
  • Posts: 814
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 112
  • Thanks: 41
« Reply #41 on: February 21, 2013, 01:10 PM »
Logged
Dạo này tự nhiên thấy ghét thằng Messi, cố lên Milan!  :juve2:
I don't need no education.

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #42 on: February 21, 2013, 02:04 PM »
Logged
Kết quả lượt đi vòng 1/8:

Juventus 3 - 0 Celtic
Valencia 1 - 2 PSG

Shakhtar 2 - 2 Dortmund
Real 1 - 1 M.U

Arsenal   1 - 3   Bayern Munich
FC Porto   1 - 0   Malaga

AC Milan   2 - 0   Barcelona
Galatasaray   1 - 1   Schalke
...FA cmnr...

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #43 on: February 21, 2013, 03:47 PM »
Logged
Milan đá cũng ổn, không quá hay, chỉ tại Barca đá quá gà. Không hiểu sao đá như thế mà xưng hùng xưng bá được nhỉ?
Năm nay Milan loại Barca, MU loại Madrid, PSG loại Valencia cho cái lũ 11 ngôi sao trên đội hình tiêu biểu ấy ở nhà lo khủng hoảng đi là vừa

Offline Exit

  • *
  • Juventini
  • Posts: 814
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 112
  • Thanks: 41
« Reply #44 on: February 21, 2013, 04:25 PM »
Logged
Làm sao để Juve có thể gặp MU ở bán kết, và Milan ở chung kết?
Rửa nhục MU và rửa hận 10 năm với Milan, cuộc báo thù lịch sử!
« Last Edit: February 21, 2013, 04:26 PM by Exit »
I don't need no education.

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #45 on: February 21, 2013, 05:30 PM »
Logged
Xem trận đêm qua đúng là Tiki Taka chỉ dùng để biểu diễn. Càng khẳng định thêm 1 điều, nếu Ý, Pháp, Brazil ko đang giai đoạn chuyển giao thế hệ thì TBN ko xưng bá trong mấy năm vừa qua.

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #46 on: February 21, 2013, 07:44 PM »
Logged
Chỉ trách Italia tự bắn vào chân mình năm 2006... Nghĩ càng cay

Offline sieumathanthanh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 374
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 11
  • Thanks: 16
« Reply #47 on: February 21, 2013, 09:20 PM »
Logged
Đừng nhìn xa quá để bình luận. Nhớ lại năm ngoái thôi, sau khi Milan dẫn Arsenal 4-0 tại San Siro, chả ai dám tưởng tượng bị dẫn lại 3-0 từ phút 44 tại Emirates trong cảnh bị quay như dế. Đấy mới chỉ là Arsenal, một đội đã và đang từ đỉnh cao thoái trào. Còn sắp tới là Barca và tại Nou Camp, nơi nhiều kịch bản khó tin vẫn có thể xảy ra như thường.
Nói chung, lợi thế (cực lớn) đang do Milan nắm giữ, cái quan trọng là giữ thế nào và giữ được không. Mong rằng Tiểu Pharaon sẽ sớm ghi bàn trên đất TBN  :juve2:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #48 on: February 22, 2013, 09:30 AM »
Logged
Xem trận đêm qua đúng là Tiki Taka chỉ dùng để biểu diễn. Càng khẳng định thêm 1 điều, nếu Ý, Pháp, Brazil ko đang giai đoạn chuyển giao thế hệ thì TBN ko xưng bá trong mấy năm vừa qua.
Dìm hàng nhau dữ quá :hee_hee: Italia mới thua "Lắt nha lắt nhắt" hồi mùa hè năm trước đó thôi. Ngoài Brazil, Italia, Đức có phong cách riêng và là những đại gia đã khẳng định đẳng cấp qua 1 thế kỷ, mình nghĩ Tây Ban Nha đang nổi lên thành đối thủ hàng đầu trong nhóm còn lại, cố gắng xây dựng phong cách riêng, có công tác đào tạo được triển khai bài bản trong thời gian dài nên giờ họ hái quả là xứng đáng. Nhưng phải xem sau thế hệ hiện tại Tây Ban Nha có duy trì được thành tích không, hay lại như Pháp, Argentina, Hà Lan rực rỡ được chừng 1 thập niên rồi phải làm lại.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #49 on: February 22, 2013, 01:40 PM »
Logged
Muốn xưng bá được thì ngoài bản thân mạnh, các đối thủ phải yếu đi, điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu mà.
Phong cách của cá 1 quốc gia nó phải được trải đều ở các CLB quốc nội, đến từng con người. Đằng này TBN ôm nguyên Barca từ phong cách tới bộ não, trong khi các CLB TBN khác thì chẳng bao giờ chơi được kiểu vậy thì làm sao mà bền được.

Em đồ rằng kết quả giống cơn lốc màu da cam thôi, đặc biệt khi 2 bạn xavi với iniesta mệt thì sẽ quay về kiểu làng nhàng như ngày xưa thôi.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Tin

  • *
  • Youngster
  • Posts: 37
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 1
  • Thanks: 8
« Reply #50 on: February 22, 2013, 09:01 PM »
Logged
Muốn xưng bá được thì ngoài bản thân mạnh, các đối thủ phải yếu đi, điều đó là tất lẽ dĩ ngẫu mà.
Phong cách của cá 1 quốc gia nó phải được trải đều ở các CLB quốc nội, đến từng con người. Đằng này TBN ôm nguyên Barca từ phong cách tới bộ não, trong khi các CLB TBN khác thì chẳng bao giờ chơi được kiểu vậy thì làm sao mà bền được.

Em đồ rằng kết quả giống cơn lốc màu da cam thôi, đặc biệt khi 2 bạn xavi với iniesta mệt thì sẽ quay về kiểu làng nhàng như ngày xưa thôi.
Bằng chứng là ở giải U20 hay U21 thế giới gì đó vừa qua, TBN cũng đc ca ngợi tiki-taka để rồi chia tay giải đấu ở vòng bảng ( hình như ko ghi nổi 1 bàn thì phải )

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #51 on: February 23, 2013, 05:21 AM »
Logged
Thực ra muốn 1 lối đá trở thành phong cách riêng qua nhiều thế hệ thì lối đá đó phải phù hợp với đặc điểm, tính cách của dân tộc đó.

Ví dụ như Brazil họ thích biểu diễn, sôi động nên cầu thủ của họ bao năm, kể cả lúc ko nhiều cầu thủ giỏi vẫn là những cầu thủ đậm chất kĩ thuật và ngẫu hứng. Italia cũng vậy, bản tính người Ý có cái gì đó hơi khôn lỏi, mánh mung 1 chút nên lối đá thiên về hiệu quả. Kiểu như để thắng đâu cần tấn công nhiều, trong khi đối phương chắc gì đã giỏi đến mức mà ghi được bàn khi mình cố thủ nên họ đã chơi phòng ngự phản công. Dù bao năm, có thể các thế hệ sau ko giỏi bằng thế hệ trước, có thể thay đổi lối chơi nhưng dù bất cứ đội hình nào thì lối chơi hiệu quả và chú trọng phòng ngự vẫn được đề cao. Người Đức cũng vậy, tính họ lạnh lùng và làm việc theo kỉ luật, khi chưa kết thúc công việc thì họ vẫn làm nhiệm vụ họ được giao dù nó có đem lại hiệu quả hay ko nên họ thường lội ngược dòng và bản lĩnh trong thời điểm quan trọng là vậy. Nhưng hình như tính này của đội tuyển Đức giờ mất đi rồi thì phải, đến những cầu thủ Đức gốc cũng ko thể hiện được, chắc do nhiều nhập cư quá nên ảnh hưởng.

Những đội bóng như Argentina, Pháp hay Hà Lan thật sự họ cũng có phong cách riêng, tuy nhiên phong cách của họ ko phù hợp với tính con người của họ. Cho nên cứ mỗi giai đoạn họ ko sản sinh ra được cầu thủ chủ chốt trong lối chơi đó, thì họ lay hoay lẩn quẩn hoài. Mà những cái gì thuộc về đào tạo thì có hên, xui để ra được sản phẩm tốt hay ko. Cái gì thuộc về bản chất, năng khiếu thì sản phẩm luôn được cho ra rất đều. Kể 1 câu chuyện của người Đức, trong bất kỳ 1 lớp đào tạo bóng đá nào của người Đức khi hlv hỏi các cầu thủ nhí: "Ai muốn làm thủ môn?" thì trong 10 em luôn có ít nhất 3, 4 em giơ tay xin làm thủ môn. Cho nên nước Đức ko bao giờ thiếu thủ môn là vậy.

Quay lại Tiki Taka của TBN, mình nghĩ nếu nó ko mang tính cách của người TBN trong lối chơi thì sẽ rất lâu nữa người TBN mới sản sinh ra được những Xavi hay Iniesta, cho dù hệ thống đào tạo trẻ có tốt đến đâu. Mà lối chơi này lại dựa quá nhiều vào mẫu cầu thủ này nên sau này chắc Tika Taka cũng giống bóng đá tổng lực của HL, chỉ còn là kỉ niệm đẹp. Còn vẫn bám theo lối chơi này kể cả ko có mẫu như Xavi, chắc chỉ đá biểu diễn cho mọi người coi quá.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #52 on: February 23, 2013, 11:32 AM »
Logged
Kiểu đó chỉ có giải nào gọi là Vô địch đá đỉa thế giới thì ăn được thôi, coi buồn ngủ gần chết!
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #53 on: February 27, 2013, 04:09 AM »
Logged
Dìm hàng nhau dữ quá :hee_hee: Italia mới thua "Lắt nha lắt nhắt" hồi mùa hè năm trước đó thôi. Ngoài Brazil, Italia, Đức có phong cách riêng và là những đại gia đã khẳng định đẳng cấp qua 1 thế kỷ, mình nghĩ Tây Ban Nha đang nổi lên thành đối thủ hàng đầu trong nhóm còn lại, cố gắng xây dựng phong cách riêng, có công tác đào tạo được triển khai bài bản trong thời gian dài nên giờ họ hái quả là xứng đáng. Nhưng phải xem sau thế hệ hiện tại Tây Ban Nha có duy trì được thành tích không, hay lại như Pháp, Argentina, Hà Lan rực rỡ được chừng 1 thập niên rồi phải làm lại.
Em thấy Scotland cũng có phong cách đó chứ. Kick and Run nổi tiếng một thời mà :juve2: :juve2: :juve2:.
Em nghĩ xã hội ảnh hưởng khá nhiều đến phong cách thi đấu. Đặc biệt là ở các nước chưa thực sự hòa nhập. Nói người Đức đang mất dần phong cách không sai, nhưng họ cũng bỏ một phần cái kỉ luật của mình để đá thoáng hơn thôi. Với lại, nói phục thuộc rất nhiều và HLV và số cầu thủ tốt thế hệ đó. Như Halan, họ chỉ là lốc khi có đủ những gì họ cần, hay TBN chỉ đá được một giai đoạn này thôi.  Brazil bắt đầu bị nhiễm châu Âu nhiều rồi, vì phần lớn các cầu thủ trẻ của họ được mang sang châu Âu sớm thì sẽ phải theo cách huấn luyện ở đây, ít người bắt đầu từ bóng đá đường phố như Ro béo ngày xưa còn lại lắm.
Với Italia thì rõ nhất, cái xã hội lôn nhộn, làm con người ra phải xảo quyệt hơn nhiều. Và đó là bản lề cho bóng đá. Hơn nữa, người Italia khi dành được địa vị thường tham quyền cố vị để bảo vệ nó. Cũng như cách họ phòng thủ vậy thôi.
Đến cuối con đường

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #54 on: March 05, 2013, 07:26 PM »
Logged
Dễ nhận ra bài hôm nay từ trận luợt đi. MU đá chắc chắn chờ đợi phản công, trong khi Real buộc phải tấn công thôi. Hàng phòng ngự Real ko mạnh và đặc biệt yếu trong các tình huống cố đinh. Chắc chắn Sir Alex sẽ chú tâm vào điều này.

Ronaldo là cầu thủ quá quen thuộc với Mu, lối đá của Real giống với Barca, bóng sẽ dồn cho chủ lực. Việc của Mu là có bắt chết đuợc người cũ ko thôi, thiếu vắng cầu thủ chơi tốt nhất lượt đi sẽ là 1 thiệt thòi lớn cho Mu.

Năm nay mình dự đóan chung kết sẽ là Ý - Đức ( Juve - Munich hoặc AC - Munich )

Xỉu 2tr C1 hôm nay rất sáng  :catch:
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #55 on: March 05, 2013, 07:40 PM »
Logged
Em thì nghĩ là 2 trận này 4 đội đều ghi được bàn, đội ghi bàn ít nhất có lẽ là Sharktar và Real :)

Như vậy cả 2 trận đều có thể có bằng hoặc nhiều hơn 3 bàn  :m1205:

Hiệp 2 khả năng cao là hoành tráng hơn H1 rất nhiều.

Tài mà xuống được tới 2 thì tuyệt vời  :fight:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline canislupus_vt

  • *
  • Juventini
  • Posts: 231
  • Joined: Jan 2013
  • Thanked: 6
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #56 on: March 05, 2013, 11:34 PM »
Logged
Trận này Mu lại đá phòng ngự phản công là lẽ đương nhiên  :hee_hee:
Cà 2 đội đều đang đạt phong độ rất cao nên trận này rất khó đoán
Không biết có bác nào thức coi không nhỉ  :hee_hee:
FORZA LA JUVE

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #57 on: March 06, 2013, 10:57 AM »
Logged
BK ra kèo hay nhỉ, nổ đúng 3 bàn cả 2 trận, mặc dù việc nổ thêm chẳng có gì khó khăn.

Ai mà thức running thi ăn to  :hee_hee:

2 trận đêm nay mới thực sự khó đoán, haizzzz...  :doh:

Trận Juve khả năng sỉu FT rất cao và H2 khả năng hoành tráng hơn H1, Celtic tất nhiên là không ghi được bàn nào rồi.

Trận PSG khả năng rất cao chỉ có 2-3 bàn, ráng chờ tới lúc có tài 2.

Anh Laoai và Exit vào cho cáo kiến với  :idea:
« Last Edit: March 06, 2013, 12:17 PM by The_Lover »
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #58 on: March 06, 2013, 03:46 PM »
Logged
Đánh kèo Celtic thắng  châu Âu. đầu tư 5 lít có gần 5 củ. Lót thêm kèo Hòa nữa cho chắc ăn  :applause: Bỏ cửa Juve thắng kèo HDC đi bồ tèo  :dancing:
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #59 on: March 06, 2013, 04:30 PM »
Logged
Em thì không nghĩ Celtic ăn được kèo Âu và Juve cũng khó win HDC nhưng có thể dễ dàng ăn được kèo Âu.

Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.