Author Topic: Trận đấu tôn vinh Oliver Kahn  (Read 1184 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 04, 2008, 10:19 AM »
Logged
Cảm ơn và tạm biệt, “Der Titan”!!!...  

02h42 phút rạng sáng qua (giờ Việt Nam), khi trọng tài Markus Merk cho tạm dừng trận đấu giữa Bayern và đội tuyển Đức tạm dừng vì tín hiệu thay người từ trợ lý, 69.000 khán giả nêm chặt khán đài Allianz Arena ở Munich đã đứng dậy và vỗ tay không ngớt. Oliver Kahn nhường chỗ cho Michael Rensing, giây phút đánh dấu sự kết thúc của “kỷ nguyên Titan” (Der Titan – Người khổng lồ - Biệt danh của Oliver Kahn) tại Bayern nói riêng và bóng đá Đức nói chung.

Trận giao hữu giữa Bayern Munich và đội tuyển Đức, với mục đích tôn vinh những đóng góp của Oliver Kahn, đã được lên lịch từ cuối năm 2007 khi thủ môn này quyết định chia tay với bóng đá đỉnh cao vào mùa Hè 2008. Mùa Hè năm trước là Mehmet Scholl, mùa Hè năm nay là Oliver Kahn, những người hùng của Bayern và đội tuyển Đức lần lượt nói lời từ giã với sự nghiệp cầu thủ đã mang lại cho bản thân các ngôi sao này vinh quang, tiền bạc, cho đội bóng những danh hiệu và cho các CĐV những giây phút không thể nào quên, tột cùng sung sướng có mà tận cùng nỗi đau cũng có.

Bóng đá là vậy, như một bộ phim với rất nhiều cảm xúc mà Oliver Kahn là một trong số những diễn viên đặc biệt. Mạnh mẽ, đầy cá tính trên sân cỏ. Tài năng và bản lĩnh trong khung thành. Đa tình và lắm xung đột ngoài đời. Ở Kahn, những yếu tố của một nhân vật điển hình, không chỉ trong bóng đá mà còn cả bên ngoài cuộc sống, đều hội tụ khá đầy đủ. Chính vì thế, thật dễ hiểu khi anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, từ đồng nghiệp, giới truyền thông cho đến người hâm mộ. Nhưng con người “chẳng giống ai” ấy đã chính thức lùi vào hậu trường, có lẽ để chuẩn bị cho một lần xuất hiện khác trong tương lai gần, với vai trò hoàn toàn mới.

Kahn đã rút lui, để lại chiếc băng đội trưởng khiến tân HLV Jugern Klinsmann vô cùng trăn trở. Chắc chắn Mark van Bommel không thể sánh với Kahn về tầm ảnh hưởng và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, Bayern mới lại tìm thấy một con người mà tính cách và tài năng đều đặc biệt như “Der Titan”. Kahn sẽ theo đuổi sự nghiệp HLV hay trở thành nhà quản lý trong bộ máy lãnh đạo của Bayern, thời gian sẽ có câu trả lời. Nhưng tương lai của anh sẽ gắn bó với đội bóng số một nước Đức, như những gì đã diễn ra trong quá khứ suốt 14 năm qua, điều đó không phải bàn cãi. Trước mắt, Kahn sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của Bayern ở khu vực châu Á, nơi anh đến để chơi bóng với trẻ em đường phố, tập luyện cùng các đồng nghiệp trẻ hay đơn giản, thách đố bất kỳ ai có thể sút tung lưới…

Sẽ còn rất lâu người ta mới có thể quên được hình ảnh của một cậu bé 18 tuổi với mái tóc trắng, dài đến tận vai xuất hiện lần đầu tiên ở Bundesliga trong màu áo Karlsruher năm 1987, chủ nhân của cú kung-fu nhằm vào tiền đạo Stephane Chapuisat của Dortmund năm 1999, không lâu trước thất bại không thể tin được trước Manchester United trong trận chung kết Champions League tại Nou Camp, của một người ngồi tựa cột dọc thẫn thờ khi Đức bị Brazil đánh bại 0-2 trong trận chung kết World Cup 2002… Những khoảnh khắc đã làm nên chân dung của một tượng đài trong làng bóng đá thế giới, một người “khổng lồ” như chính biệt danh “Der Titan” mà anh được CĐV dành tặng.

21 năm chơi bóng đỉnh cao, cuối cùng thì sự nghiệp vinh quang nhưng có nhiều nước mắt của Kahn cũng đã khép lại. Xin cảm ơn một lần nữa, vì tất cả những gì anh đã mang lại cho bóng đá, cho những CĐV không chỉ ở Đức mà còn trải rộng trên khắp thế giới…

Oliver Kahn

Sinh ngày 15/6/1969 tại Karlsruhe, Đức.
CLB đã qua: Karlsruher (1987-1994), Bayern (1994-1998).
Đội tuyển quốc gia: 1995-2006, 86 trận.

Thành tích:

+ CLB: 8 lần vô địch Bundesliga (1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008); 6 lần vô địch Cúp quốc gia Đức (1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008); 6 lần vô địch Cúp Liên đoàn Đức (1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007); 1 lần vô địch Cúp UEFA (1996); 1 lần vô địch Champions League (2001); 1 lần vô địch Cúp Liên lục địa (2001).

+ ĐTQG: Vô địch EURO 1996, á quân World Cup 2002, giải ba Cúp các Liên đoàn châu lục 2005 và World Cup 2006.

+ Cá nhân: 3 lần Thủ môn xuất sắc nhất thế giới (1999, 2001, 2002); 4 lần Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu (1999, 2000, 2001, 2002); Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức (2000, 2001); Quả bóng Vàng World Cup 2002; Thủ môn Xuất sắc nhất World Cup 2002: Quả bóng Bạc FIFA (2002).
 
Có một Oliver Kahn “điên rồ”…

- Trong trận đấu với Hansa Rostock vào ngày 3/3/2001, Bayern bị dẫn 2-3 cho đến những phút cuối cùng, Kahn đã lên tham gia một quả đá phạt góc. Tuy nhiên, thay vì đánh đầu, anh đã dùng tay đẩy bóng vào khung thành đối phương với hệ quả là anh phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi sân.
 
- Trong lúc chuẩn bị cho trận đấu với Bielefeld vào năm 2006, Kahn và thủ môn số hai Michael Rensing khởi động cùng nhau. Thật không may, Rensing đã sút bóng trúng mắt của Kahn, khiến anh không thể ra sân trong đội hình xuất phát. Kahn ngồi trên khán đài, nhìn Rensing bắt chính trong trận đấu mà Bayern đã thắng với tỷ số 2-0.

- Kahn giữ bản quyền hình ảnh của mình, không muốn hợp tác với các hãng sản xuất và phân phối trò chơi bóng đá. Thế nên, trong game Pro Evolution Soccer 6 (PES 6), Kahn mang tên Kalm còn trong Football Manager, Kahn mang tên Jens Mustermann. Jens có ngụ ý là Jens Lehmann, đối thủ số một của Kahn ở đội tuyển Đức trước đây, còn Mustermann nghĩa là người làm mẫu, một cái tên phổ biến ở Đức và Áo.



(TT&VH)



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.