Mặc dù giành thắng lợi liên tiếp trước Benfica (tại Champions League) và Fulham ở giải quốc nội, nhưng có thể thấy, MU đã không còn giữ được hình ảnh như xưa. Nhìn vào đội hình MU lúc này, những người yêu mến "Quỷ đỏ" không khỏi không lo lắng...
Tạm yên tâm một chút với vị trí trong khung gỗ MU khi E.Van Der Sar đang có một phong độ tốt. Anh bắt rất hay trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Czech tại vòng loại World Cup vừa qua. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn người Hà Lan, các cầu thủ "xứ sở hoa Tuylip" đã không phải trả giá cho quả phạt đền của mình.
Trên Van Der Sar chỉ vài bước chân, Ferguson đang đau đầu vì hàng phòng ngự. Chấn thương đã phá hỏng hàng thủ của MU. Phía hai biên, "Quỉ đỏ" mất cả Gary Neville lẫn Heinze. Silvestre trở lại nhưng phong độ của cầu thủ người Pháp không đủ làm BHL MU yên lòng.
Ở vị trí trung vệ, West Brown cũng trở thành thương binh, bỏ lại Rio Ferdinand trơ trọi một mình khiến Ferguson phải giải quyết tình hình bằng cách đẩy Silvestre vào vị trí trung vệ, sử dụng O'shea hoặc cầu thủ trẻ Bardsley trám vào vị trí ở cánh. Song đó chỉ là giải pháp tình thế.
Bản thân trung vệ người Anh, Ferdinand cũng đang “đánh rơi” phong độ. Rio đã chơi như người mất hồn trong trận MU gặp Fulham. Anh chính là nguyên nhân dẫn đến cả hai bàn thua của "Quỉ đỏ". Phong độ tệ hại của Rio đã loại bỏ anh ra khỏi đội hình xuất phát của đội tuyển Anh trong trận Anh gặp Áo trên chính sân Old Trafford.
Ở trận đấu đó, Rio chỉ được vào sân khi Sol Campbell chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Nếu Rio còn tiếp tục chơi như thế, ngài Alex là người phải lo lắng nhiều nhất bởi MU đang phải căng ra để đá trên cả hai chiến trường Champions League và Premiership.
Hàng tiền vệ của MU, nơi mà trước đây tập trung 80% sức mạnh của "Quỉ đỏ", nay lại là nỗi ám ảnh của sân Old Trafford.
Roy Keane - xương sống của MU đang bị chấn thương. Hơn thế, tiền vệ này cũng đã ở vào thời kỳ xế chiều của sự nghiệp và nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford một ngày không xa. Bến đỗ cuối cùng của anh rất có thể là CLB Scotland, Celltic.
Chuyện của Roy Keane đã làm ảnh hưởng tới sự tính toán của HLV Ferguson. Ông buộc phải kéo A.Smith thế vào vị trí tiền vệ trụ trong khi sở trường của Smith là trên hàng công. Cầu thủ người Anh có thể lực tốt nhưng chưa đủ tỉnh táo để thay Roy Keane án ngữ đường vào khung thành Van Der Sar. Ngoài ra những pha xoạc bóng thiếu tính toán của cầu thủ này có thể khiến các đồng đội của anh phải trả giá.
Ngoài Keane, Giggs cũng là một vấn đề nan giải. Cầu thủ này thuộc thế hệ "công thần" của MU nên "bỏ thì thương, vương thì tội". Vì thế, Ferguson vẫn phải sử dụng anh. Một phần vì không có ai thay thế, một phần vì "tình" mặc dù Alex thừa hiểu: vũ khí sắc bén nhất của Giggs là tốc độ thì đã không còn nữa. Giggs vẫn đang chơi đầy cố gắng nhưng không còn đủ sức để đảm nhiệm hành lang phía trái của "Quỉ đỏ".
Fortune thì chưa bao giờ là cầu thủ quan trọng. Cầu thủ này ngoài thể lực tốt không còn thêm ưu điểm nào khác.
MU dù sao cũng được an ủi khi ở bên cánh phải khi Ronaldo chơi rất hay. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn giữ được thể lực, tốc độ và kỹ thuật siêu việt của mình. Cầu thủ người Hàn Quốc, Park Ji-sung cũng đang có phong độ cao. Chính anh là người góp công đầu trong chiến thắng nhọc nhằn 3 - 2 của MU trước Fulham. Nhưng nếu chỉ với C.Ronaldo và Park chơi tốt, MU sẽ làm được gì?
Trên hàng công, ngoài Rooney và Nistelroy, MU không còn cầu thủ nào dự trữ. Nếu nạn chấn thương tiếp tục "xâm lăng" đến tuyến này, "Quỉ đỏ" chỉ có nước ngồi khóc...
May là Rooney và Nistelrooy vẫn khoẻ mạnh và chơi tốt. Nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi những người chủ sân Old Trafford còn hàng chục trận đấu phía trước?
Quyết Thắng