Author Topic: "Bí mật" về những biệt hiệu của "sao"  (Read 2970 times)

Description:

Offline Il dIv0™

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 18, 2007, 11:49 AM »
Logged
<Tinthethao.com.vn>

Nickname thường chứa đựng đặc điểm độc đáo nhất đại diện cho mỗi cá nhân trong thời đại ngày nay. Với bóng đá, đây là cả một chủ đề thú vị.

Trong cuộc sống, nickname đã không còn là khái niệm xa lạ bởi ai trong chúng ta cũng có thể có một biệt hiệu do bạn bè "tặng" cho.

Trong môn thể thao Vua cũng vậy, có nhiều cầu thủ đã biến nichkname của mình thành "thương hiệu" nổi tiếng, hay có những nickname rất độc đáo và ấn tượng, gặp một lần đủ để nhớ mãi.

[div align=\\\"center\\\"][/div]

Trước hết, có rất nhiều cách để tạo nên một biệt danh, và đó thường là đặc điểm nổi bật nhất liên quan đến người sở hữu như ngoại hình, tính cách, khả năng, đôi khi là cả gốc gác... Đối với các danh thủ vĩ đại nhất trong lịch sử môn túc cầu, người hâm mộ thường hay gán cho họ một biệt hiệu mang tính chất sang trọng.

Ví dụ như Edson Arantes do Nascimento, chẳng mấy ai biết đến tên thật của ông ngoài biệt danh 'O Rei do Futebol Pelé' (Vua bóng đá Pele). Đó là mỹ từ đã gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của nhân vật được FIFA xưng tụng là "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20", đồng thời ăn sâu vào tâm trí của những người hâm mộ túc cầu trên thế giới.

Với những gì đã đạt được, huyền thoại người Brazil được xem là hình mẫu để các thế hệ sau này nỗ lực vươn tới. Vì vậy, có khá nhiều "phiên bản" xuất hiện như 'King Eric' (Eric Cantona), 'King Kenny' (Kenny Dalglish), 'Imperatore' (Hoàng đế - Adriano)... song chưa ai đủ sức phế truất được Pele khỏi ngôi Vua.[div align=\\\"center\\\"]

[/div]

Trước tình hình đó, các fan của siêu sao Diego Maradona cảm thấy biệt hiệu 'El Pibe de Oro' (Cậu bé vàng) có vẻ quá khiêm nhường, không tương xứng với vị thế của cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Argentina từng sản sinh, đồng thời luôn là đối trọng đáng gờm của Pele.

Vậy là nhân sự kiện bàn thắng bằng tay mà Diego ghi vào lưới ĐT Anh tại Mexico '86, người Argentina đã "nâng cấp" thần tượng của mình lên thành 'D10s'. Đây là kiểu chơi chữ rất độc đáo bởi nó là sự ghép nối giữa Diego + số 10 = Dios (Chúa). Và quan trọng thế, Chúa thì "oai" hơn Vua.

Maradona là thiên tài bóng đá "có một không hai" trong lịch sử, cho nên bản thân tên của ông cũng đã là... một nickname hấp dẫn. Chúng ta có thể tham khảo điều này với 'Desert Maradona' (Maradona vùng sa mạc) Said  Al-Owaeran, 'Maradona of Asia' (Maradona châu Á) Ali Karrimi hay Gheorghe Hagi trong vai 'Carpathian Maradona'.

Ở mức độ ít phù phiếm hơn, 'El Principe' (Hoàng tử) là biệt hiệu tương đối "đắt hàng" bởi nó bộc lộ phong cách lãng tử của giới cầu thủ. Rất nhiều ngôi sao lựa chọn cho mình nickname này, trong đó nổi bật có Enzo Francescoli, Fernando Redondo, Francesco Totti hay mới đây là Lukas Podolski.


[div align=\\\"center\\\"]
Totti xứng danh là Hoàng tử thành Rome[/div]

Xu hướng đặt biệt danh theo đặc điểm ngoại hình cũng phổ biến không kém do ít bị "đụng hàng". Tại Đức, Oliver Kahn không chỉ là 'Der Titan' (Người khổng lồ), mà gương mặt oai nghiêm như thần tướng của anh còn khiến liên tưởng tới 'Genghis Khan' (Thành Cát Tư Hãn), vị đại vương của đế chế Mông Cổ "bách chiến bách thắng" hơn 7 thế kỷ trước.

Với các fan hâm mộ Serie A, hẳn họ sẽ không bao giờ quên được những kiểu tóc ấn tượng của 'Penna Bianca' (Gã đầu bạc) Fabrizio Ravanelli, 'Il Divino Codino' (Đuôi ngựa thần thánh) Roberto Baggio hay lọn tóc vàng óng như bờm sư tử của 'Re Leone' Gabriel Batistuta.

Ngày nay, tiền đạo Alvaro Recoba lại được biết đến với 'El Chino' (Người Trung Quốc) do anh có đôi mắt rất khác những người đồng hương Uruguay.

Có thời điểm, nỗi kinh hoàng của các thủ môn là một gương mặt luôn toát lên vẻ ngây thơ thánh thiện. Chính Ole Gunnar Solskjaer là người đã đưa biệt danh 'Baby-faced Assassin' (Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ) nổi tiếng khắp "hang cùng ngõ hẻm", khi anh hạ gục 'Genghis Khan' để mang về chức vô địch Champions League 1999 đầy kịch tính cho Man Utd.

Phong cách thi đấu cũng là cơ sở để tạo ra một cái nick nghe thật kêu, tiêu biểu như cầu thủ người Hà Lan Roy Makaay với 'The Phantom' (Bóng ma). Chân sút đang khoác áo Bayern Munich này thường vật vờ trong suốt cả trận đấu để rồi bất ngờ xuất hiện và khiến lưới của đối phương phải rung lên.

Ngược lại, đồng hương của Makaay, tiền đạo Dennis Bergkamp vì mắc chứng sợ đi máy bay nên phải ẩn mình trong cái lốt 'Non-Flying Dutchman' (Người Hà Lan không bay).


[div align=\\\"center\\\"]
Dennis Bergkamp là người Hà Lan duy nhất không biết... bay[/div]

Một trong số rất ít những cầu thủ Italy "dám" rời bỏ quê hương ra nước ngoài thi đấu ngay khi còn trẻ là Gennaro Gattuso. Với hành động đó, anh được các CĐV Glasgow Rangers đặt cho biệt danh 'The Braveheart' (Trái tim dũng cảm). Nhưng do tác phong hay phản ứng trọng tài, anh bị gán thêm nickname 'Ringhio' (Kẻ hay cằn nhằn).

Nhiều CĐV trẻ tuổi thắc mắc tại sao lại gọi Javier Zanetti là 'Il Trattore' (Máy kéo)? Rất đơn giản, đội trưởng của Inter đã cày ải như một cái máy không biết mệt mỏi hơn 10 năm liên tục trên "mảnh đất" Serie A. Vậy là anh có được cái biệt danh tương xứng với phẩm chất cần cù của mình.

Điều kỳ diệu của các nickname là những vật vô tri cũng được liên hệ cực kỳ sinh động. Bạn có thể tưởng tượng cảnh 'Cannone ceco' (Đại bác Tiệp Khắc) rền vang mỗi lần Pavel Nedved khai hỏa. Sự vững trãi của Walter Samuel làm gợi nhớ 'Il Muro' (Hòn đá tảng) trước khung thành.

Một 'Aeroplanito'  (Tiểu phi cơ) đang cất cánh qua hình ảnh ăn mừng đặc trưng của Vicenzo Montella hay 'Vento dell'Est' (Ngọn gió phương Đông) lạnh lẽo mà Andrei Shevchenko mang đến Địa Trung Hải.

Cuối cùng là một nickname có nguồn gốc tương đối đặc biệt so với phần còn lại. Tại Serie A, Juan Sebastian Veron được biết đến với biệt danh 'La Brujita' (Phù thủy nhỏ). Nhưng tại sao lại "nhỏ" khi mà anh chàng này cao đến 1m86, có sự nhầm lẫn nào chăng?

Xin thưa là không. Lý do là bố của anh, ông Juan Ramon từng được xưng tụng là 'La Bruja' (Phù thủy) nhờ kỹ năng điều khiến trái bóng ma thuật khi còn là cầu thủ.

Có thể nói, những nickname tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong nó những điều thật ý nghĩa. Chúng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của môn thể thao Vua đang chinh phục hàng triệu trái tim trên khắp hành tinh.
« Last Edit: September 18, 2007, 03:33 PM by Il dIv0™ »
Cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ
Nhàn vân tây vãng, thủy đông lưu


Grazie Pavel Nedved, One of us, always in our hearts!!

Offline Il dIv0™

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 19, 2007, 11:22 AM »
Logged
Một số biệt danh độc đáo khác:

Ariel Ortega - El Burrito (Lừa con)

Edmundo - Animal (Mãnh thú)

Mario Basler - Super Mario (Siêu Mario)

Zbigniew Boniek - Beauty of the Night (Người đẹp trong đêm)

Johan Cruyff - El Salvador (Thánh cứu rỗi)

Ivan De La Pena - Pequeno Buda (Tiểu phật)

Alfredo Di Stefano - Saeta Rubia (Mũi tên bạch kim)

Ruud Gullit - Tulipano Nero (Hoa Tuylip đen)

Paolo Maldini - Il Capitano (Đội trưởng)

Gerd Müller - Der Bomber (Kẻ dội bom)

Gunnar Nordahl - Il Bisonte (Xe tăng lội nước)

Luigi Riva - Rombo di tuono (Tiếng sấm)

Ronaldo - El Fenomenon (Người ngoài hành tinh)

Lilian Thuram - Filosofo (Triết gia)

Bernd Schuster - Blond Engel (Thiên thần tóc vàng)

Hakan Sükür - Toro del Bosporo (Bò đực vùng Bosporus)

Carlos Valderrama - El Píbe (Cậu trai)

Marco Van Basten - Swan from Utrecht (Thiên nga đến từ Utrecht)

Iván Zamorano - Ivan el Terrible (Gã Ivan đáng sợ)

Dino Zoff - Monumento (Tấm bia)

Andoni Goikoetxea - El Carnicero de Bilbao (Gã đồ tể vùng Bilbao)

Juan Pablo Aimar - El Payaso (Chú hề)

Claudio Lopez - El Piojo (Con rận)
     
Cô nhạn nam phi, hồng bắc khứ
Nhàn vân tây vãng, thủy đông lưu


Grazie Pavel Nedved, One of us, always in our hearts!!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.