Tôi cũng cùng quan điểm với anh Buffon. Vấn đề này thực ra tôi đã trao đổi với anh Buffon vài lần, AC thực sự vẫn mạnh, tuổi tác của hàng phòng ngự không phải là cái cốt yếu của Milan lúc này vì thực ra phần lớn các tiền đạo ở Serie A không phải là những người mạnh về tốc độ. Còn Inter, như tôi đã khẳng định với Buffon rồi, lối đá của họ vẫn quá phụ thuộc vào cá nhân. Giờ ở Inter ngoài Adriano ra, Pizzaro là người có lẽ ông Mancini coi trọng nhất vào thời điểm này. Chỉ cần thấy ngay ở Siêu Cúp Italia, khi anh này vào sân, hầu hết các pha bóng đều qua chân anh ta. Ngay cả pha chuyền bóng dài lên cho Adriano dẫn đến bàn thắng của Veron cũng xuất phát từ Pizzaro. Ta chưa thấy có sự gắn kết thực sự giữa các vị trí, các cầu thủ vẫn chơi khá tự phát, mạnh ai nấy biểu diễn. Bài bàn duy nhất hiện giờ tôi thấy rõ nhất ở Inter là chuyền dài hoặc trung bình lên cho Adriano hoặc Martins dùng sức khoẻ của mình để ghi bàn là chính. Rất hiếm khi ta thấy 2 cầu thủ này phối hợp với nhau 1 cách ăn ý. Tóm lại Inter có lực nhưng chưa đủ để vô địch. Thắng Inter vào thời điểm này rất khó nhưng ngược lại họ cũng rất khó thắng đối thủ với lối đá như vậy. Sẽ có bài phân tích rõ hơn trong vài ngày tới trước khi giải khai mạc, giờ giữ bài tí