Author Topic: Nơi bình yên cho em!  (Read 14668 times)

Description:

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« on: April 05, 2007, 01:43 PM »
Logged

Em!
Lần đầu tiên viết những lời yêu thương gửi tới em...
Mình gặp nhau thật tình cờ em nhỉ???
Anh không biết điều gì đã khiến anh không thể rời mắt khỏi em. Có phải vì nụ cười của em hay vì cái khung cửa sổ sáng bừng lên khi em ngồi đó.
Em ngồi đó, bên khung cửa, dáng nghiêng nghiêng, nụ cười tuơi tắn. Em cứ nói cười, em cứ vô tư chẳng biết có 1 gã si tình ngồi gần đó đang nhìn em ...đầy dấu hỏi???
Em nói chuyện với anh, thật vô tư và đáng yêu không 1chút kiêu kỳ.... Khi em ra về mà anh cứ ngỡ mình vừa tỉnh giấc mơ!

Một ý muốn thôi thúc anh không sao cưỡng lại được, anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, muốn được thấy em nói, em cuời...Em ạ, bằng mọi cách anh phải có số điện thoại của em, phải liên lạc được với em.


Hôm sau thì anh có số của em rồi. Em là khách hàng của thằng bạn anh mà. Dễ lắm em ạ!
Anh gọi điện cho em, anh nhắn tin cho em, anh như là người say ấy. Không hiểu sao em ạ.
Buổi trưa, anh hỏi em có muốn nghe nhạc không, anh gọi điện gửi tặng em bài hát "Still loving you"...không biết em có hiểu không nhỉ???. Em nói em thích nghe lắm.
Thế là từ đó mỗi ngày, anh gọi điện cho em, để cùng em nghe những bản nhạc mà anh thích,( thì anh đã biết em thích bài nào đâu).... Mặc dù là nghe qua điện thoại thì rất rè thì phải, nhưng cả anh và em đều vui đấy nhỉ???

YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #1 on: April 05, 2007, 02:03 PM »
Logged
Ngày thứ 3 anh nhận được tin nhắn của em. Vui lắm. Em bảo rằng hôm nay hồ Tây phủ đầy sương, đi 1mình thì tuyệt lắm.
Anh vui kinh khủng nhắn cho em : " Ừ, hồ Tây đẹp lắm, nhưng đẹp hơn nếu có 2 người, em nhỉ? Đi làm về mình gặp nhau nhé!"
Em không đồng ý. Buồn 1 chút nhưng không sao....Em cứ đi 1 mình vậy, biết đâu dạo hồ Tây 1mình chẳng còn thú vị sau khi em nhận được message của anh!

YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #2 on: April 05, 2007, 06:00 PM »
Logged
Trưa thứ 4 anh bật bài "Hello" rồi gọi điện cho em! Mình cùng nghe emnhé! .
Đấy anh chẳng dám nói chỉ muốn gửi bài hát cho em thôi!
Nếu ai đó nói k tin có tình yêu sét đánh, chắc là anh sẽ phản đối thôi. Lần đầu gặp em bên khung cửa ấy, anh đã biết chính là em...Trái tim anh lại vui trở lại. Là em đấy!
Anh dứt khoát phải mời em đi uống nước thôi.
Em cứ từ chối hoài, anh sẽ mời đến khi nào em đi, để xem ai gan hơn ai nhé!
Cuối cùng thì em cũng nhận lời. Em bảo hôm nay em trông nhom nhem lắm, anh cười. Em thì lúc nào chẳng xinh ...Em bảo anh đợi em ở đầu đường TN.
Anh vui quá.

YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #3 on: April 05, 2007, 06:22 PM »
Logged
Anh chờ mãi chẳng thấy em đâu, gọi điện em bảo anh là anh cứ đi đi, đi sang đường TB.
Anh lại phi sang đấy, vẫn chẳng thấy em đâu.
Anh lại gọi điện.
Em bảo là anh sang TV đi. Anh sang TV rồi em ạ. Em bắt anh chạy theo em mãi thôi!
Cuối cùng thì cũng gặp em.
Đấy, em bảo là em đến k thấy anh đâu nên quyết cho anh đi 1 vòng hồ TB cho chừa cái tội trễ hẹn 1phút.
Trời ạ. em khiến anh vừa tức vừa buồn cười. Em cười tít cả mắt lại. Ghét quá đi thôi.
Hôm đấy, em chỉ buộc tóc bằng cái dây chun. Trông xấu tệ!. Em gọi 1cốc sinh tố bơ sữa chua mà anh thấy buồn cười quá. Chưa thấy ai gọi cái món đấy mà. Em nói nhiều khủng khiếp. Anh thấy buồn cuời thêm. Chẳng có cô gái nào lần đầu tiên hẹn bạn đi uống nước là nói hết phần người khác thế. Liến láu, ánh mắt em tinh nghịch nhìn anh. Chết mất thôi! Nhưng hôm đấy anh về anh nhớ mãi dấy em à.
À quên anh tặng em 1bó hoa màu tím nữa và 1 món quà nhỏ, em nhận luôn (!). Ôi cô bé ạ, em vô tư va trong sáng quá

« Last Edit: April 05, 2007, 06:22 PM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #4 on: April 06, 2007, 09:04 AM »
Logged
Thành thói quen mất rồi, buổi trưa không cùng em nghe nhạc là thấy khó chịu quá. Hôm nay mình nghe bài " My love" em nhé!
Đêm qua về cứ nghĩ đến những câu chuyện của em mà lại buồn cười. Chuyện gì mà k đầu không cuối, thế mà cứ thao thao!
Chiều nay anh lại muốn gặp em. Có cảm giác ai gặp em rồi muốn gặp em nữa, nữa, hay chỉ có anh, gã trai dại khờ ngốc ngếch? Trái tim đã đau 1 lần giờ như hồi sinh trở lại.
Hình như em cũng mến anh thì phải
Em đồng ý gặp anh. ( Vậy thì ngày nào mình cũng gặp nhau nhé)..
Hôm nay thì đến lượt anh nói, nói cho bõ ghét thì thôi. Em hôm nay ngồi nghe anh nói hiền lành và ngoan ngoãn như mèo con! Thi thoảng cười và hỏi anh 1vài câu hỏi. Anh được thể lại kể chuyện. Thì có gì đâunhỉ? Toàn chuyện về anh, về gia đình anh, bạn bè anh...
Nhanh thật, lúc về anh bảo em là : NGày mai gặp nhau em sẽ là người nói nhe!

YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #5 on: April 06, 2007, 09:23 AM »
Logged
Anh yêu em rồi đấy em biết không?? Em đáng ghét lắm. Đêm qua anh mơ gặp em, tỉnh rồi không sao ngủ được. Nhớ em lắm. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 6. Có nhanh quá không nhỉ?
Sáng anh gọi điện cho em. Trưa anh cùng em nghe nhạc. Chiều về anh hẹn gặp em.
Ghét lắm, ghét nhất là cái mũi xinh xinh, cái nụ cuời của em này!
Anh mua tặng em cái kính hồng hồng, cho em đỡ phải nheo mắt, ( em là hay nheo mắt lắm cơ). Ra khỏi shop anh nói : Em này , anh tặng em cái này.
Anh tặng em đôi vé xem phim. Em muốn mời ai thì mời nhé!
Đi ngoài đường anh hỏi em : Em đã nghĩ ra mời ai chưa? Em khẽ nói : Chưa đâu anh.
Thế thì anh mời em đi uống nước nhé! Để đợi em nghĩ mà.
Mãi mà em vẫn chưa nghĩ ra là mời ai. Thôi thì đi ăn cơm. 6h chiều rồi mà. Trong ánh nến lung linh và bản nhạc lãng mạn anh và em bên nhau, ăn cơm mà em cũng chẳng mời được ai. Thế thì lại đi lang thang 1chút em nhé! K ép buộc đâu.
Anh hỏi em này em đã mời đc ai chưa? Em cưòi và nói em nghĩ ra rồi. Em lôi điện thoại ra hý hoáy nhắn nhắn.. anh đếm nhé! 1..2...3 có tin nhắn. ĐT anh khẽ rung. Là em mời anh đi xem
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #6 on: April 06, 2007, 09:39 AM »
Logged
Em bảo rằng sao anh lại chìu chuộng em vậy? Em không muốn thế đâu. Chiều em thế lỡ em yêu anh thì sao?
Anh biết nói sao với em đây chứ? Những gì anh dành cho em từ tận đáy lòng. Chẳng hề giả dối hay sến gì cả, chỉ là tình yêu chân thật anh dành cho em thôi.
Em yêu anh, được quá đi ý chứ? Anh chỉ mong thế mà thôi.
Mình đi xem phim. Anh vẫn nhớ bộ phim đó là " điệp vụ kép". Em hớn hở cầm tay anh vào phòng chiếu. Lòng anh ấp ám lắm em à.
Hình như fim không hay lắm, bằng chứng là em huyên thuyên với anh suốt thôi. chẳng để ý gì đến fim cả. Hừm. Cáu thế. Ơ mà anh cũng dở, con gái đâu thích mấy cái fim kiểu này. Em nói 1 hồi, em cười 1 hồi rồi em ngủ lúc nào em có biết không?? Ghét lắm.
ANh đến chết mất thôi khi em dựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Anh ước như cả cái rạp này chẳng còn ai, chỉ có anh và em thôi. Nhìn em ngủ kìa, hiền lành và thật nhẹ nhàng. Anh có cảm giác em yên bình khi bên anh. Anh hạnh phúc lắm.
Đang ngủ thì em giật mình ...mở mắt. Hừm, có biết bao người nhìn em đấy em có biết không? Em cười xấu hổ??? Thôi em lại ngủ đi nhé, khi nào hết fim anh sẽ gọi em !Anh thấy cái tay ghế của em có 1cái mấu đinh nhô lên, chắc là từ nãy đến giờ đau tay đây. Thế mà em chẳng để ý gì cả? Hay là không muốn nói với anh??? "Em này, em nhấc tay lên". Anh khẽ đặt tay xuống. "Thế, em có thấy còn đau tay nữa không??". Em cười, không nói gì cả. ( Hihi hay la cảm động quá không nói lên lời??). Em líu lo 1 hồi, rồi em khẽ nhìn anh? Trong ánh sáng của phòng chiếu anh thấy đôi mắt em long lanh nhìn anh. Rồi em khẽ đưa tay lên cằm anh. Anh cảm nhận rõ lắm, bàn tay em run run. 1 điều gì đó ấp áp khẽ lan toả, em truyền hơi ấm sang anh rồi. Hihi. Cằm anh đầy râu đấy nhé!.
Xem phim xong em hỏi anh là fim hay không anh?? Chuối thế không biết. ( rõ là chán, nhưng nhờ vậy em mới dựa đầu vào vai mình ).
Này em, hoa hồng của em này. Anh tặng em bó hoa hồng anh mua từ chiều. ( hic. gãy mất 1 bông và lại còn héo nữa chứ? Giấy báo thì rách cả ra. Thế mà em vẫn cười, chắc là em hạnh phúc.Ngày hôm nay, em có hạnh phúc không??? Ngủ ngon em nhé!

YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #7 on: April 06, 2007, 02:36 PM »
Logged
Hoa anh tặng em thích lắm. Ngày hôm qua anh làm em vui, cảm ơn anh nhiều!
Em nhắn tin cho anh đấy.  
Em có công nhận là em cũng mến anh rồi phải không???Thì đúng rồi. Có gì đâu nhỉ? Lẽ tự nhiên mà!
Hôm nay mình đi ăn cơm trưa nhé. Anh sẽ tặng em 1 bản piano. Cái bài mà em thích. anh đã biết em thích bài nào rồi nhé!
Hôm nay thì cả 2 đều tranh nhau nói. Vui quá em nhỉ? Thì ra mình có rất nhiều điểm chung. ( Hay tại anh yêu em quá rồi nên cái gì cũng thấy giống???
Cô gái chơi piano trong quán đàn bài " điều giản dị". Bài em thích đấy mà. Em ăn ngon nhé! Ơ mà anh ghét em ở điểm này này, em mải ăn chẳng nghe lời anh nói, rồi lại hỏi lại, hỏi lại..
7 ngày và 12 tiếng chúng mình quen nhau.

Anh chỉ muốn là niềm tin của em, là điểm tựa của em. Người ta ai cũng vấp ngã, nhưng vấp ngã rồi phải biết đứng lên và phấn đấu. Em hãy tin ở anh nhé!
Anh muốn được làm nơi bình yên cho em!
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline viethungtifosi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 40
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: April 07, 2007, 04:26 PM »
Logged
Hôm nay là thứ 7 rồi nhỉ, cuối tuần mọi người đều dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn vậy mà em vẫn phải cố gắng cho bài thi của đầu tuần nhỉ  .
 " Tối nay không bận gì chứ em? Mình gặp nhau nhé? "
 " Anh ah, để qua thứ 2 được không anh, thứ 2 em phải thi chuyển khoa, giờ đang vắt chân lên cổ mà hình như chưa có gì trong đầu"

 Thấy thương em lúc nào cũng gần như thiếu thời gian, còn anh thì lúc nào cũng thừa thời gian một cách vô lí, cứ dành thời gian đó cho việc lang thang thôi.Nếu anh có thể chia cho em một chút thời gian nhỉ? Hay anh có thể giúp được em nhỉ?
 Cố lên em nhé
Có thể là khó tin nhưng anh nhớ em , nhớ cũng nhiều nhiều đấy!

Offline nguoi bao ve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 709
  • Joined: Mar 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #9 on: April 07, 2007, 08:29 PM »
Logged
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #10 on: April 10, 2007, 02:23 PM »
Logged
Lâu rồi tối qua tự nhiên lại muốn lang thang cafe 1 mình, cảm giác lạ lạ
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #11 on: April 10, 2007, 04:56 PM »
Logged
Bình yên ở đâu nhỉ? Nơi có anh có em và có tình yêu.Một chân lí thật đơn giản phải không.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: April 12, 2007, 05:15 PM »
Logged
Bình yên bên nhau gậm nhấm nỗi nhớ và cảm xúc yêu đương trào dâng cho đôi uyên ương hạnh phúc ko rời! Liệu có được như thế ko nhỉ? Hay chỉ là mơ ảo

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #13 on: April 13, 2007, 08:30 AM »
Logged
Quote from: freeoluv
Bình yên bên nhau gậm nhấm nỗi nhớ và cảm xúc yêu đương trào dâng cho đôi uyên ương hạnh phúc ko rời! Liệu có được như thế ko nhỉ? Hay chỉ là mơ ảo

 Sao lại không hả chị? Cái chân lí bình yên nhiều khi nó đơn giản lắm   Đôi khi hạnh phúc cũng thật giản dị.

"Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó "
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: April 13, 2007, 09:04 AM »
Logged
Cũng có thể có, nhưng chỉ là một cảm xúc trong một thời điểm nhất định. Sau đó lại là thực tại, mà dường như ít ai ko đau đầu vì thực tại của mình. Nó làm tắt ngấm những cái được coi là dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất! Nó giết chết tình yêu...

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: April 14, 2007, 02:14 AM »
Logged
Quote from: freeoluv
Bình yên bên nhau gậm nhấm nỗi nhớ và cảm xúc yêu đương trào dâng cho đôi uyên ương hạnh phúc ko rời! Liệu có được như thế ko nhỉ? Hay chỉ là mơ ảo
Dùng từ "gậm nhấm" thấy ghê wóa!  
------------------------------------------------------------

T/y sao cứ phải thể hiện lồ lộ ra như thế nhỉ?! lại nghĩ đến câu chuyện viết trên blog của anh Cún. Đúng rùi đó, mình cần một t/y như thế. Giản dị từ lời nói, từ hành động. Không phải khao khát 1 cách mãnh liệt để rồi mau nguội lạnh, lụy tàn.
Lãng mạn ah! lãng mạn thì ai cũng cần đc đối xử như thế, một cử chỉ bình thường thôi đôi lúc cũng khiến mình cảm thấy lãng mạn.
Thề thốt ư! chỉ là 1 cách thể hiện sự ngụy biện vô căn cứ. Thật khó tin rằng có thể yêu ai đó hoàn toàn xa lạ đến hết cđời này nhưng điều đó vẫn xảy ra đấy thôi, vì thế trong tình yêu mọi chuyện không thể đều có thể. Đừng nghĩ rằng bạn không thể sống nếu thiếu người bạn yêu..., sẽ sống đc thôi, và sẽ phải sống vì những mục đích tốt đẹp trên cđời này và trước tiên hết là bạn phải sống vì bản thân mình.

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: April 20, 2007, 12:11 PM »
Logged
Khái niệm bình yên đôi khi cũng chỉ là tương đối thôi.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: August 26, 2007, 11:16 AM »
Logged

Có lần anh đã nói "Từ khi có em bên cạnh,mỗi giây phút trên cuộc đời với anh đều là những giây phút bình yên",em lặng người đi vì xúc động,anh khẽ nắm tay em đưa lên phía ngực trái của anh-nơi trái tim anh đang đập,em chỉ biết cười ngượng nghịu...
Thế đấy,tình yêu đầu tiên-dẫu chua xót đến mấy cũng để lại thật nhiều dấu ấn,mình đã chia tay nhau nhiều lần để quay lại với nhau cũng nhiều lần...Lân nào cũng đầy nước mắt,anh nhỉ?
Hôm trước thấy anh add blog của em,rồi em thấy ảnh cưới của anh,em ko nhìn rõ mặt chị ấy lắm,nhưng có lẽ cũng hợp với anh.Anh đừng vô tâm,đừng làm chị ấy đau khổ như đã từng khiến em đau khổ nữa,anh nhé.
Cuộc sống vẫn tàn nhẫn trôi đi,tình yêu của chúng mình dù đã chết từ lâu,nhưng những kỷ niệm và những giây phút bình yên khi ở bên anh,sẽ luôn còn mãi...
Em bước đi giữa cuộc đời như một dấu hỏi,bản thân em luôn mâu thuẫn và mong đợi sự vẹn toàn dù chẳng khi nào có được sự vẹn toàn ấy...
Em chờ đợi...
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #18 on: August 26, 2007, 03:43 PM »
Logged
SS có tâm sự này
Buồn thế nhỉ...trời lại đang mưa to nữa chứ...híc híc





   

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: August 26, 2007, 03:51 PM »
Logged
Mưa to nhỉ. Buồn chế
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.