Thế là xong , cuộc phiêu lưu ở cúp C1 đã kết thúc với Juve , đằng sau thất bại là rất nhiều vấn đề cần được tính đến . Trước hết là tinh thần của Juve , có lẽ vì đã quá coi thường thành tích của Asernal ở giải ngoại hạng Anh mà ngay từ trận luợt đi các cầu thủ Juve đã đá không hết sức mình . Thứ 2 là sự mất cân đối trong danh sách cầu thủ của Juve , hàng tiền vệ của Juve chỉ có 5 cầu thủ thực sự . 1 đội bóng lớn có tham vọng lại có quá ít các cầu thủ ở khu vực giữa sân , tuy Juve đã tăng cường thêm Viera nhưng cầu thủ này chỉ còn là cái bóng của chính mình khi còn ở Asernal . Khi hàng tiền vệ thiếu người vì thẻ phạt hoặc chấn thương thì các tiền đạo như Mutu hay Delpiero phải lui xuống . Còn về hàng tấn công phục thuộc quá nhiều vào lão tướng Delpiero và cầu thủ có thân hình lực sĩ Trezeguet . Zlatan ngày càng mất phong độ , Zalayetta thì mãi chẳng thế có tầm vóc là 1 cầu thủ lớn , Mutu thì không được đá ở vị trí sở trường của mình . Hàng thủ của Juve đã bước 1 chân sang bên kia của sườn dốc sự nghiệp , họ đan không còn đủ khả năng phòng ngự bình thường nữa huống chi là hộ trợ tấn công .
Và 1 điều cần nói đến chính là vị thuyền trưởng Capello . Có lẽ ông ta đang nghĩ tới cuộc phiêu lưu sắp tới vào mùa hè của mình với những con tàu mới như Real hay MU .... Qua trận đấu với Asernal , ta thấy Capello cũng chỉ bình thường chứ không có gì quá đặc biệt và ông ta chỉ thích hợp với những giải nội địa , nhưng nơi mà lối đá thực dụng có thể phát huy được hiệu quả .
Chúng ta đã lỡ hẹn với chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu , những gì có thể hy vong đành phải đợi sang năm với những nhân tố mới . 10 năm đã qua , cúp C1 chưa thể về với thành Torino , hy vọng sang năm thứ 11 điều đó sẽ thay đổi !!!