ặc, mới vào học, bận túi bụi, ko ngờ bàn rôm rả thía
Ý kiế của em nè :
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thời gian: Đúng 10h ngày 25/09/2005 tại hội quán Hoa Anh Đào (4 Nguyễn Hữu Cảnh, ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh + Tôn Đức Thắng, gần xí nghiệp đóng tàu Bason nổi tiếng). Hội quán này rất đặc biệt, chắc chắn mọi người sẽ cảm thông và đầy xúc cảm. Độc nhất vô nhị tại Sài thành. [/quote]
Chỗ nào cũng dc, có Fan JFC và đông vui là ok... ra đó sẽ tính chỗ đi tip
Lịch trình cụ thể:
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Phần 1:
10h: Tiến hành họp mặt, hỏi han, tay bắt mặt mừng. Viếng thăm hội quán. Kế hoạch Offline từ thiện - Exit---khi có mặt tại quán Hội quán Hoa Anh Đào lúc 10h, mọi người sẽ thấy rất lạ.
...
11h: Lên kế hoạch chi tiết, bàn bạc thống nhất, các địa điểm giải trí, thư giãn.
...
12h: Mua thức ăn nhanh. Hỗ trợ bữa trưa.
[/quote]
OKOK , mà thức ăn free hả anh ^__^
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Phần 2:
12h30-17h: Giao lưu bóng bánh, ca hát, vui chơi, giải trí tại công viên Gia Định, sân bóng đá Phú Nhuận. Mát mẻ, đông vui, nhiều người.
Các tiết mục, sáng kiến của mọi người (Rất cần thiết)
...
Phần 3:
17h-20h:
Thẳng tiến đến sân bay. Lên máy bay. Giông thẳng ra Hà Lội... Đây là tiết mục khá đặc biệt. Sẽ bàn chi tiết hơn.
[/quote]
hix, cái Phú Nhuận gì đó, có mái che ko ? nắng nóng thế, đúc đầu ra đường cho đen da à >.<....
Sao ko đổ xô vào quán karaoke nào đó nhỉ ? NaNa chẳng hạn ?
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Chi phí: từ 0 đồng - tối đa 20k đồng. Trên tất cả là tình cảm của mỗi người chúng ta. Sự vui vẻ, hoà đồng, góp mặt của mọi người đã là rẩt đáng quý.
[/quote]
ùm, đó là phí đi chơi, mọi ngừoi sẽ đóg đầy đủ, ngoài ra, em thấy nên làm thêm cái quỹ, bầu ra thủ quỹ đêêê... có gì trang trải các chuyến offline khác hoặc hùn với Hà Nội, xd - wảng cáo forum, offline từ thiện (cái này nên làm nhất)..
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Về xe cộ: Nên cố gắng đi xe đạp - nếu có thể.
[/quote]
Em nghĩ toàn dân 8x, chắc có xe máy hết mà, ko sao đâu
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Chỉ sợ 19h thì về trễ, các thành viên nữ sẽ không tham gia. Còn mình thì thoải mái.
[/quote]
Em nghĩ giống anh, vì bản thân em, CN nào cũng học từ 6h --> 9h nên đi bủi sáng cho vui..
CÒn nếu ko dc cũng ko sao, bỏ học 1 buổi vậy ^___^, đi với mọi ngừoi
TÓM LẠI, EM ĐĂNG KÝ 1 VÉ... DÙ HÀNH TRÌNH CÓ RA SAO ĐI NỮA