Nếu nói cầu thủ là những chiến binh quả cảm thì thực sự HLV là một vị tướng o đeo quân hàm.HLV là bộ não của một cơ thể gắn kết.Nếu nói hơi quá một chút rằng sự thành công của 1 CLB,HLV chiếm 50% yếu tố quyết định ,không phải không có cơ sở.
Đề cập đến Juve,dù là một Bianconeri hay o phải thì ta cũng phải công nhận rằng Capello là một HLV rất tài giỏi.Sự thành công của ông o chỉ dựa trên sự "cáo già" như nhiều người vẫn nghĩ,mà đó là cả một trí tuệ của một vị tướng quân thực thụ.Chúng ta thử hồi ức một chút về quá khứ:Juve của những năm giữa và cuối thập niên 90 của thế kỉ trước như thế nào?Phải nói rất mạnh và hùng hậu,tung hoành ở seri A,3 lần nối tiếp vào tới trận CKcúp C1.Vậy mà duy nhất chỉ có một lần thành công.Nếu nói juve o có duyên với C1 thì cũng đúng ,nhưng chính xác hơn thì juve ở thời điểm đó vẫn thiếu một cái gì mang tính "quyết định"_"dứt điểm" của một CLB vô địch,juve o thể vùi dập kết liễu đối thủ trong những thời điểm cam go và quyết định nhất.Nhưng dù sao thời điểm đó juve vẫn là CLB khó bị đánh bại nhất ở châu âu.
Quay trở lại với Juve hiện tại,dù mang trong mình dòng nhiệt huyết của một Bianconeri thì tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Juve hiện nay cũng "thường thui".Dàn cầu thủ đồng đều nhưng thiếu tính đột biến và tính đa dạng.Juve đang một mình một ngựa tiến tới Scudetto lần thứ 29 thật đấy nhưng thử nhìn các đối thủ khác hiện nay xem,AC thì già nua,1 Inter vẫn "chưa biết mình là ai",1 Roma đang cải tổ,1 parma đang dãy dụa trong đầm lầy, họ có phải là những đối thủ quá hùng cường o?Còn giai đoạn trước ,AC thì mạnh mẽ,1 Inter khao khát khẳng định mình,một Roma bùng nổ,parma quật cường và còn một Fiorentina của"Batigol"-"kẻ cản đường chuyên nghiệp".Vậy mà juve vẫn tung hoành ở seri A ,vẫn làm cho các đối thủ run sợ khi gặp họ.Vẫn là CLB khó bị đánh bại nhất châu âu.
Tôi o nói rằng HLV M.Lippi o phải là một HLV giỏi,ông cũng rất tài ba nhưng ông o có nhiều duyên với cúp C1 cũng như 1 tiền đạo o có nhiều duyên với khả năng săn bàn.Còn Capello, hãy liệt kê những gì ông có với AC ,với Real,ta sẽ thấy ông thực sự là một vị tướng của những chiến thắng và những chiếc cúp vô địch.
Khi Capello đến với juve,juve đang cần cải tổ ,đang rối tung như một mớ bòng bong khi gặp một loạt những thất bại đắng cay ngay ở seri A và cả ở đấu trường châu âu.Ancelotti và M.Lippi ra đi ,để lại một đội quân rệu rã,để lại những gì còn rất dang dở,và nguy hiểm nhất là sự đi xuống về mặt tinh thần.Vậy mà ông đã sốc lại tinh thần cho những chiến binh vô địch,lập lại kỉ luật,chiến thuật,cải tổ lại đội ngũ các chiến binh sọc đen trắng.Những cầu thủ được sàng lọc,ai o còn cần thiết nữa thì loại bỏ,ai hữu dụng thì giữ lại và bổ sung những vị trí khiếm khuyết.Phải công nhận rằng Juve bây giờ đã mềm mại hơn ,uyển chuyển hơn,và lối đá có phần đẹp hơn trước đây.Capello, ông đã đóng góp cho Juve những công lao không hề nhỏ.Chỉ có một điều đáng tiếc ở đây là: ông đến với Juve quá muộn,cuộc "hôn nhân" của ông với Juve diễn ra o đúng thời điểm cho lắm.Nếu ông đến với Juve vào thời điểm cách đây 5,6 năm hoặc trước đấy nữa thì Juve o chỉ có 2 chiếc cúp C1 mà phải hơn thế nhiều,và có lẽ đã là đỉnh cao của châu âu.