Báo chí đã đề cập đến việc đội trưởng Alessandro Delpiero và ban lãnh đạo CLB Juventus chuẩn bị thảo luận cho một hợp đồng mới, sẽ chỉ kết thúc khi Alex không còn tham gia với bóng đá nữa (với tư cách là cầu thủ và sau đó có thể là một chỗ trong BHL ).Với riêng ý kiến của tôi, nếu bản hợp đồng này được thực hiện , có thể đây sẽ là bản hợp đồng sáng suốt nhất trong thời gian sắp tới.
Hiện tại , Alex không còn là sự lựa chọn số một trên hàng công , hoặc hơn thế, anh không còn có chỗ thường xuyên trong đội hình chính thức của Juve nữa.Thế nhưng, vai trò là đội trưởng , là cầu thủ số một trong thành phần CLB của anh là không thể phủ nhận. Bằng chứng ư ? Anh vẫn là cầu thủ mà các CĐV yêu quý nhất, số áo của anh vẫn bán chạy nhất. Mỗi khi ra sân , anh luôn thi đấu với lòng nhiệt tình cháy bỏng , điều mà anh đã làm suốt mười mấy năm qua sau khi chuyển đến từ Padova.Anh vẫn ghi bàn đều đặn và hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Juve qua mọi thời đại.Nhưng còn hơn thế nữa là những gì anh thể hiện đằng sau sân cỏ.Dù có thể có vướng mắc với HLV, nhưng anh luôn đặt lợi ích chung của CLB lên hàng đầu.Alex luôn chấp nhận mọi sự sắp xếp của HLV, dù đôi khi là hơi bất công (Ngay cả khi phong độ cao, ổn định, ghi bàn đều đặn vẫn phải đá dự bị) .Sẵn sàng nhún nhường Capello vì Juve, và vì cả những người yêu mến anh .Đấy chính là nhân cách , sự mẫu mực của một người đội trưởng thuỷ trung đầy nhiệt huyết, điều khiến anh có thể so sánh với Maldini của Milan.
Có thể Juve giữ anh lại còn có những mục đích khác ( như để giữ bản quyền hình sử dụng hình ảnh và những hợp đồng quảng cáo của anh ...) Nhưng dù thế nào đi nữa đó cũng là sự đền đáp xứng đáng cho Alex, cho một cầu thủ lớn , một nhân cách lớn.
Có thể bạn không thích anh ở một vị thế như vậy trong gia đình Juve, không thích lối chơi của anh , hoặc nghĩ anh không còn nhiều hữu dụng cho Juve trên sân nữa. Nhưng nếu là một Bianconeri đã theo bước Juve suốt những năm qua, bạn nên dành một sự biết ơn cho những đóng góp của anh. Tôi yêu Juve , yêu Alex , chắc chắn sẽ có một sự chủ quan nhất định trong cách đánh giá về những điều này.Nhưng tôi tin khi bạn là một tifosi của nước Ý , của Juve (có thể của Alex nữa ), bạn sẽ hiểu tôi . Phải không ?