Author Topic: Juventus - Đối thủ lớn nhất  (Read 1674 times)

Description:

Offline Blackfire

  • *
  • Youngster
  • Posts: 11
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: December 29, 2005, 01:38 PM »
Logged
Bài này tớ viết trước trận Juve-Milan hồi đầu mùa giải. Mặc dù không hiểu gì nhiều về Juve, và lại đứng ở vị trí một Milanista nói về đối thủ của mình nhưng tớ muốn chia sẻ cùng các bạn. Vì có thế nào thì cả Milan và Juve đều là những tượng đài của bóng đá Ý, và tớ tôn trọng đối thủ này.  

--------------------------------------------------------------------------------

Juventus - Đối thủ lớn nhất

104 năm cho ngày chạm trán đầu tiên. 104 năm cho những hận thù, những kỉ niệm, những thất bại và những chiến thắng. Cuộc đối đầu giữa hai tượng đài lớn nhất của bóng đá Italia là một cuộc chiến không bao giờ kết thúc, không có người thắng, chẳng có kẻ thua. Chỉ có những năm tháng ghi lại dấu ấn trong lịch sử, để rồi với những người Juve, không đội bóng nào là vật cản lớn hơn Milan, còn những người Milan gọi Juventus là “đối thủ lớn nhất trong mọi đối thủ”.

Đội bóng ấy đã thua tất cả những trận đấu với các đội bóng ở thành phố khác kể từ ngày thành lập tháng 11 năm 1897, trong trang phục màu hồng sọc đen và với cái tên đầy xa lạ Augusta Tourinorum. Chỉ cho đến khi Enrico Canfari, vị chủ tịch đầu tiên của CLB, quyết định đổi tên đội bóng là Juventus (có nghĩa là “thanh xuân”) và lấy màu đen trắng làm áo thi đấu chính thức năm 1903, Juve mới thực sự thay đổi. Một huyền thoại vĩ đại của bóng đá Italia được ra đời bằng những thất bại liên tiếp. Để rồi 108 năm sau, cả đất nước hình chiếc ủng sục sôi tìm người có thể làm cho đội bóng ấy ngưng lại những chiến thắng liên tiếp.

Chức vô địch đầu tiên đến với Juve sau 8 năm, bằng 2 trận thắng và 2 trận hoà, Juventus lên ngôi năm 1905. Và cũng từ đó, họ trở thành biểu tượng chiến thắng của bóng đá Italia, giống như khi người ta lấy hãng xe FIAT mà ông chủ tịch hãng cũng là người đứng đầu Juve, gia đình Agnelli, làm biểu tượng của nền công nghiệp Italia, giống như cái cách người ta đưa đến 9 cầu thủ Juve vào đội hình vô địch thế giới của Squadra Azzurra năm 1934. Điều đó dường như đã trở thành một chân lý, và những người Milan, trong sâu thẳm trái tim của mình, phải cay đắng chấp nhận, bởi cho dù làm rạng danh bóng đá Italia trên đấu trường Châu Âu bằng 6 lần đăng quang cúp C1, Milan vẫn không bao giờ được những người Ý yêu quý như cái cách họ yêu quý Juventus. Người Italia yêu Juve nhiều hơn bất cứ đội bóng nào, bởi hơn ai hết, Juve là một bản sao hoàn hảo nhất, là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất tính cách Ý, lịch sử và triết lý bóng đá Ý, phản chiếu con người Italia bằng hình ảnh bóng đá. Khi những con người chiến thắng trong sắc áo trắng đen của Juve cũng chính là những người hùng của đội quân Thiên Thanh, khi cách Italia vô địch thế giới cũng chính là cách Juve khẳng định dấu ấn và những chiến thắng của mình. Lối chơi thực dụng, chặt chẽ với một hàng phòng ngự thép và những đòn phản công khiếp đảm chính là phong cách của Juve.

Không biết khi Enrico Confari chọn màu đen trắng để làm màu áo truyền thống cho đội bóng, ông có nghĩ là tính cách, tinh thần của Juve sẽ được thể hiện rõ nhất nơi những chiếc áo mà các cầu thủ khoác trên người hay không. Không giống như sắc đỏ đen đầy đam mê, cuồng nhiệt và cháy bỏng của những người Rossoneri, cũng không phải là sắc xanh đen của Inter, hai màu đen trắng xen kẽ nhau đã tạo nên một cảm giác đặc biệt khi nghĩ đến Juventus. Hai sắc màu ở hai đầu của những đối cực. Juve, là sự dứt khoát, rạch ròi, và người ta cảm nhận được cả cái lạnh lùng, thực dụng của đội bóng này, từ trang phục cho đến lối chơi. Trận chung kết Champions League năm 2003 đã lùi xa. Vết thương của những Bianconeri đã lành lại, bởi họ đã kết thúc mùa bóng đó với Scudetto thứ 27, và 2 năm sau là Scudetto thứ 28. Họ sắp thêu thêm một ngôi sao nữa trên chiếc áo sọc đen trắng, họ sắp làm được điều mà không một đội bóng nào ở Italia có thể làm được. Juve, lạnh lùng và bình thản trước mọi nỗi đau, bởi đội bóng này đầy tính thực dụng, họ biết đằng sau mỗi thất bại là một cuộc phục thù, và họ luôn luôn làm được điều đó. Với Juventus, không có nỗi đau nào quá lớn, như triết lý bóng đá tấn công “Nếu bị thủng lưới một bàn, thì phải ghi 2 bàn”. Juve cũng như vậy. Đánh mất một chiếc Cúp, sẽ có 2 chiếc Cúp khác đến với họ.

Có rất nhiều tên tuổi đã đến nơi đây, đến rồi đi, và để lại trong lịch sử của đội bóng những dấu ấn bất diệt. Đó là Giampiero Combi, một trong những thủ môn vĩ đại nhất của bóng đá Thế giới với 5 Scudetto liên tiếp từ năm 1931 đến 1935. Đó là Rossetta, Caligaris, Monti, Bertolini, Cesarini, Borrel, Ferrari và Orsi cho chức vô địch thế giới lần đầu tiên của đội tuyển Quốc Gia Italia năm 1934. Là Giampiero Boniperti, cầu thủ nổi tiếng nhất Juve trong những năm 50 của thế kỷ trước, người đã ghi 177 bàn thắng trong 444 trận ra sân, người được coi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Juve. Đó là bộ đôi sát thủ John Chales và Omar Sivori mà vinh quang rực rỡ nhất chính là 3 Scudetto trong 4 năm, là người góp công lớn nhất đính ngôi sao đầu tiên lên chiếc áo đen trắng. Là Giovanni Trappatoni, sản phẩm hoàn hảo của thứ bóng đá đổ bê tông mà đỉnh cao là 6 Scudetto trong vòng 1 thập kỷ. Là Platini, người Pháp hiếm hoi trong đội hình Juve đã 3 lần liên tiếp đoạt Quả Bóng Vàng và đem về cho Juve chiếc Cúp C1 năm 1985.... Là Baggio, là Del Piero, là rất nhiều những con người từ thế hệ này đến thế hệ khác, tự hào khoác trên mình màu áo trắng đen huyền thoại.

Thảm hoạ Heysel là khoản thuế sinh mạng quá đắt mà Juve đã phải trả để có được chiếc Cúp C1 năm 1985. Để có thờì kỳ đỉnh cao năm 1994 -1998, Juve đã tiêm không biết bao nhiêu loại thuốc cấm cho các cầu thủ của mình. Đội bóng ấy gợi trong lòng người sự thương xót và căm giận, cảm phục và tự hào. Juve đã như thế, và sẽ mãi như thế. Người ta có thể ghét, có thể lên án, nhưng nếu không có Juve, sẽ chẳng có bóng đá Thế Giới.
[span style=\\\'font-family:Geneva\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']"Nếu" làm cuộc sống trở nên chật chội[/span][/span][/span]

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: December 29, 2005, 05:42 PM »
Logged
Quote
Thảm hoạ Heysel là khoản thuế sinh mạng quá đắt mà Juve đã phải trả để có được chiếc Cúp C1 năm 1985. Để có thờì kỳ đỉnh cao năm 1994 -1998, Juve đã tiêm không biết bao nhiêu loại thuốc cấm cho các cầu thủ của mình. Đội bóng ấy gợi trong lòng người sự thương xót và căm giận, cảm phục và tự hào. Juve đã như thế, và sẽ mãi như thế. Người ta có thể ghét, có thể lên án, nhưng nếu không có Juve, sẽ chẳng có bóng đá Thế Giới.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30284[/snapback][/div]
Đoạn này hay nhất  
Vụ năm 85 đã qua lâu rồi, "vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng"   Còn vụ 94-98, 2 ông nghị Juve đã trắng án, vì thế tất cả mọi người nên nhìn nhận theo chiều hướng đó (tránh bị 2 ông nghị kia và Juve... kiện)  

thanks Blackfire, bạn hiểu về Juve hơn nhiều Juventini
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Ciao

  • *
  • Youngster
  • Posts: 30
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: December 30, 2005, 01:55 PM »
Logged
Tất nhiên rồi,một khi Blackfire chú tâm vào viết bài thì cực ổn rồi.Nói không phải ngoa chứ có lẽ Meteora(JUVEVN) và Blackfire(ACMVN) viết bài chỉ xếp sau mỗi anh Anh Ngọc thôi.Đọc bài của 2 người này không chỉ có tính chất chuyên nghiệp rất đầy đủ mà còn rất lôi cuốn,thú vị và để lại nhiều ấn tượng mạnh.Hihi

Offline HandsomeTu

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 81
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: December 30, 2005, 04:13 PM »
Logged
hay nhỉ bác này fan của ACMilan lại vào đây post bài cho juve hi hi.Mà sao bên Juve mình kô thấy ông anh Long Vũ vào post ài nhỉ
Tú péo yêu phụ nữ :)) Dại gái kô có đối thủ :))

Offline Blackfire

  • *
  • Youngster
  • Posts: 11
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 30, 2005, 05:51 PM »
Logged
Quote
hay nhỉ bác này fan của ACMilan lại vào đây post bài cho juve hi hi.Mà sao bên Juve mình kô thấy ông anh Long Vũ vào post ài nhỉ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30795[/snapback][/div]

Tớ đã nói ở trên rùi mà. Mà đâu phải là fan AC thì không được có cảm nghĩ và viết về các đội bóng khác. Đặc biệt là Juve- truyền kiềp và nhiều duyên nợ.
[span style=\\\'font-family:Geneva\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']"Nếu" làm cuộc sống trở nên chật chội[/span][/span][/span]

alex_fan1

« Reply #5 on: January 24, 2006, 08:34 AM »
Logged
bác này là fan của AC mà hiểu rõ JV wá . Chắc là 1 fan cuồng nhiệt của bóng đá ý rùi, tôi chắc rằng khi đọc bài viết này của bạn thi` các fan cua JV sẽ có một cái nhìn khác hẳn về fan của AC

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.