Author Topic: Phút yên lặng trước cơn bão lớn.  (Read 1188 times)

Description:

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« on: November 30, 2005, 06:42 PM »
Logged
Đã từng là một trong những thế lực lớn mạnh nhất của Calcio, không nhiều thành công nhưng đầy cá tính. Sắc tím lãng mạn ngập tràn giải đấu Italia, một đội bóng của sự cống hiến, lối chơi đầy ngẫu hứng, với những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới. Đó là Fiorentina, đội bóng đến từ Florence, một thành phố cổ kính và lâu đời nhất của Italia. Lịch sử Florence được hình thành từ thế kỉ 14, một thành thị được xây dựng và hình thành như một quốc gia độc lập trong lòng một đế chế La Mã vĩ đại. Cái tên Florence như được nhắc đến như sự thịnh vượng của nền văn hoá Phục Hưng với những thành tựu rực rỡ và những con người vĩ đại: Medici, Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli....nhắc đến Fiorentina là người ta được cảm thấy sự cuồng nhiệt của các tifosi và cũng rất trung thành với đội bóng thân yêu, những người thuộc về Fiorentina, về Artemio Franchi...
Đã có những lúc mọi chuyện tưởng như chấm hết với một thế lực bóng đá của Italia khi luật cứu rỗi bóng đá đã không thể giúp cho Fiorentina trụ lại tại Serie A, mùa giải 2001-2002 CLB đã phải xuống chơi tại Serie B và những năm tiếp theo thậm chí còn tệ hại hơn nữa khi những khoản nợ ngày một phình to hơn, Fiorentina thậm chí đã bị xoá sổ.... Nhưng cậu chuyện cổ tích đã được viết lại bởi những con người dám đối mặt với sự thật, những người nhiệt thành nhất của Fiorentina đã xây dựng lại đội bóng từ những viên gạch vỡ còn lại, 1926 Fiorentia ra đời... và phải bắt đầu từ Serie C2. 1926 Fiorentina ra đời và đánh dấu sự trở lại thần tốc của Fiorentina, Diego Della Valle một người nguyện "sống cùng Fiorentina, chết cùng Fiorentina" đảm nhiệm vai trò chủ tịch của câu lạc bộ và với sự hào phóng của mình cùng với nỗ lực vô cùng quý báu của mình dành cho Viola, 1926 Fiorentina đã quay trở lại Serie A với cái tên vốn dĩ rất quen thuộc với xứ sở hình chiếc ủng này: FIORENTINA.
Không giống như Viola, Juventus là một cái tên được gắn liền với cái được gọi là "Chất Italia", một cái tên được coi là huyền thoại của Ý, sẽ không ai có thể phủ nhận dấu ấn nào có thể đậm nét hơn trong lịch sử bóng đá Italia là Juventus. Sau những năm tháng khó khăn đầu tiên của đội bóng, Juventus đã bắt đầu gặt hái những thành công và không ngừng trở nên mạnh mẽ trong suốt 100 năm gắn bó với giải đấu khắc nhiệt nhất hành tinh. Trong khoảng thời gian dài hơn 1 thế kỷ đó, Juventus gặt hái không biết bao nhiêu thành công và đóng góp không ít tên tuổi cho đội tuyển quốc gia Italia. Juventus chọn cho mình một lối chơi thiếu cống hiến và thực dụng cho dù trong đội hình của họ luôn có những ngôi sao sáng giá nhất. Bất chấp những giai đoạn sa sút đến ngạc nhiên của đội bóng, Juventus vẫn giữ lại những đặc trưng cho riêng mình, hiệu quả và thực dụng, Juventus vẫn là số một của Italia và vẫn là cái tên mà được nhắc đến với sự tôn trọng và kính nể nhất.
Cuộc đối đầu giữa Fiorentina và Juventus vẫn luôn là cuộc đối đầu không khoan nhượng, sự đối nghịch của Juventus và Fiorentina tưởng chừng như đã có thể xoá bỏ khi mùa giải trước Juventus tỏ ra rất "nhân đạo" khi vui vẻ đồng ý để Fiorentina đem về những tài năng của mình về để thi đấu. Mặc dù những tên tuổi đó đã góp phần không nhỏ giúp Fiorentina trụ hạng thành công sau một thời gian dài tìm lại chính mình ở các giải đấu dưới, nhưng sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của Juventus có thể coi là động thái làm bùng lên sự hiềm khích giữa hai câu lạc bộ. Quyết tâm lôi về Micolli, Maresca, Chiellini như một sự trừng phạt vào lòng kiêu hãnh và ý chí không chịu khuất phục của Fiorentina, tưởng như có thể làm cho Viola khốn đốn hơn nhưng mọi chuyện có vẻ như không phải vậy. Năm nay, Fiorentina chơi khởi sắc đến không ngờ, với một đội hình mang nhiều tính đột biến và tài cầm quân của Cesare Prandelli, Fiorentina đã gây ấn tượng mạnh với một phong độ tuyệt vời. Trận hoà trên sân Olympico trong lần trở lại của Prandelli đã khiến cho Fiorentina kém hơn Milan 2 điểm và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng nhưng không ai có thể xem nhẹ Fiorentina với những cá nhân giỏi như Luca Toni, Martin Jorgensen, Stefano Fiore và Riccardo Montolivo-một Totti mới của bóng đá Italia. Fiorentina chọn cho mình một lối chơi tấn công đa dạng,Valeri Bojinov và Giampaolo Pazzini có thể thay nhau đá cặp với Luca Toni nhưng trong lần đón tiếp Juventus trên sân nhà Artemio Franchi, Fiorentina có thể vẫn sẽ sử dụng chiến thuật "biết mình biết người" như gặp Milan hơn, với Luca Toni là mũi nhọn duy nhất. Juventus đang thăng hoa trong giải quốc nội và nhẹ nhàng lọt qua vòng đấu loại châu Âu, vượt lên trên chính kỉ lục của mình, Juventus cũng đang thể hiện một bộ mặt khởi sắc, một lối đá mạnh mẽ và hiệu quả với một tham vọng lớn lao...
Nhưng chuyến đến làm khách trước một Fiorentina tràn đầy sức sống này sẽ lành ít dữ nhiều, họ hiểu những gì đang chờ đón họ tại Florence. Tạm vượt xa đối thủ dai dẳng Milan với một khoảng cách an toàn, tuy nhiên mùa giải đang bước vào giai đoạn cần tăng tốc, Juventus không thể lơ là. Bài học của Milan vẫn còn trước mắt, những bước tiến mạnh mẽ và kéo dài như khúc dạo đầu của một ca khải hoàn bi tráng, những cuộc chiến mà chiến thắng tưởng như gần như là không thể cưỡng lại và những phút vấp ngã đầy hoài nghi, những vấp ngã chưa phải là đánh mất tất cả, những thất bại nho nhỏ đúng thời điểm để Juventus có thể nhìn lại mình và nhìn lại những gì đã và sẽ tiếp diễn ra trên con đường dài mà đích đến vẫn còn ở phía cuối chân trời có thể sẽ bị ngăn cản tại Artemio Franchi...
Cuộc gặp gỡ không chỉ là một trận đấu thông thường, một trận đấu mà mọi con mắt đổ dồn lại, sự hấp dẫn mang tính thời đại dường như khiến cả Italia và những người hiếu kì ngoài châu lục phải dõi theo ngóng chờ. Những cuộc ganh đua, những hiềm tị trong cả quá khứ lẫn hiện tại, một Juventus-sự độc tôn duy nhất của Serie A và luồng sức mạnh đang dần hồi sinh trong tâm khảm của ngưòi Viola sẽ đối chọi với nhau. Fiorentina đã làm nên điều thần kì khi hạ gục người khổng lồ Milan và họ đang sẵn sàng để làm điều tương tự với Juventus. Prandelli như một Michelangelo của thành phố Florence hoa lệ, đã nhào nặn lên một David hoàn mỹ, một sự khuấy đảo đến kinh hoàng ở Serie A sẽ làm vật cản chặn lại đội bóng viễn chinh Juventus.
Một chiến thuật không thể áp dụng hai lần mà đều đem lại hiệu quả giống nhau, và Capello thừa hiểu điều đó, mặc dù chơi trên sân khách, nhưng liệu Juventus sẽ có những sai lầm cơ bản như Milan đã thể hiện? Juventus đang là đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất Italia, liệu Fiorentina và Toni có thể làm gì để xuyên phá nó. Buffon có thể sẽ trở lại sau chấn thương 4 tháng và trận đấu này có thể sẽ là bài kiểm tra thực sự dành cho Buffon, Toni và Trezeguet liên tục ghi bàn trong những trận đấu gần đây và là hai cầu thủ đứng tốp đầu danh sách ghi bàn, ai sẽ ghi bàn trong trận này cũng là một điều lí thú.Sẽ không có nhiều sai lầm để cho thấy trò Prandelli tận dụng nhưng trong bóng đá không gì là không thể xảy ra, để chứng tỏ sự độc tôn của mình, Juventus sẽ phải thi đấu hết sức mình mới chứng tỏ được. Kết quả giữa Fiorentina và Juventus tại cup quốc gia Italia sẽ chẳng nói lên điều gì và trận chiến thật sự cuối tuần này sẽ cho thấy ai là người xứng đáng được tung hô hơn? Bản lĩnh của Juventus sẽ được phát huy đúng thời điểm quyết định để có thể khuất phục "kẻ nổi loạn"?

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #1 on: December 06, 2005, 06:42 PM »
Logged
Định mệnh ngoảnh mặt lại với kẻ khốn khổ...

Ngày hiếm muộn của thời điểm bóng đá tấn công lên ngôi, lại là ngày giết chết những con tim thổn thức của lối đá tấn công huyền diệu. Vòng đấu thứ 14 giải vô địch quốc gia Italia trôi qua trong bão tố và bắt đầu cho những giấc mơ đoạt vị của những đội bóng vẫn mang trong mình ngọn lửa khát khao sự vinh quang...

Thành phố Verona nhỏ bé chào đón lần viếng thăm của đội bóng "chính phủ" Milan. Vượt trên những khó khăn, Chievo Verona đang nhọc nhằn kiếm từng hạt thóc nhỏ để nuôi dài hi vọng của đội bóng, trụ lại Serie A, một giấc mơ nhỏ nhoi trước những ông lớn vốn lâu đã lũng đoạn giải đấu có quá nhiều tai tiếng này, nhưng nó như là một đức tin cho nhưng người dân hâm mộ môn thể thao vua và yêu quí câu lạc bộ của thành phố mà mình đang sinh sống. Một chiến thắng trước Milan là điều không phải ai cũng dám nghĩ, cho dù lâu nay Chievo luôn là đối thủ khó chịu của ông hoàng AC Milan. Phía bên kia là phía của ánh hào quang, Milan đang cố gắng tìm lại bóng dáng kiêu hùng của mình, những chiến thắng lẫy lừng với tỉ số làm hả hê những rossoneri trên toàn thế giới thì cũng có những thất bại phản ánh phần nào sự mỏng manh và yếu ớt của đội bóng màu đỏ đen này. Phong độ thất thường và sự rụt rè trong cách điều khiển đội bóng của HLV Ancelotti chính là vấn đề mà Milan gặp phải trong suốt năm mùa bóng cựu HLV này dẫn dắt Milan... Một đội bóng khát khao chiến thắng, không ngoa khi dành những lời cao quý đó cho Milan khi mà rất nhiều trận đấu khó nhọc Milan có thể giải quyết trong những tích tắc cuối cùng của trận đấu, nhưng Milan cũng là một đội bóng tự đánh mất bản thân mình khi có những trận thua không đáng có trước những trận đấu và thời điểm quan trọng... Đến Stadio Bentegodi với một tinh thần yếu đuối, bàn thắng ở phút cuối cùng của tiền đạo kí cựu Inzaghi giúp Milan có được ba điểm ở vòng đấu trước không trấn an được Rossoneri, mục tiêu giành chiến thắng trước Chievo để nuôi dài hi vọng bắt kịp Juventus đã trở thành gánh nặng với đội bóng của vị thủ tướng đáng kính Berlusconi. Milan đã có một khởi đầu tốt đẹp khi Kaladze đưa Milan vượt lên dẫn trước sau một tình huống cố định, nhưng bàn thắng đó không thể đưa Milan ra khỏi thực tại, một Milan không toàn vẹn khi Cafu, Seedorf, Kaka không thể ra sân, những cầu thủ thay thế Rui Costa và Jankulovski không thể làm hài lòng những người hâm mộ. Bàn thắng san bằng tỉ số của Pellissier sau tình huống phá bẫy việt vĩ đã nhen nhóm lên sự lật đổ của những "chú lừa bay" Chievo Verona. Tình hình tồi tệ tiếp tục kéo dài thêm, khi thủ lĩnh hàng phòng ngự của Milan, Paolo Maldini buộc phải rời sân do chấn thương, hàng phòng ngự vốn dĩ đã không mạnh lại càng trở nên dễ xuyên phá hơn... Một Milan luôn gặp vấn đề về tuổi tác và thể lực đã không còn có gì để bao biện cho mình khi bàn thắng tiếp theo của Chievo được lập nên bởi hai cầu thủ vào thay người Simone Tiribocchi và Victor Nsofor Obinna. Có thể trách ai bây giờ hỡi Milan, khi tự mình không thể định đoạt được số phận cho mình? Giờ đây tham vọng đứng ngôi đầu không còn nhiều như lúc mùa giải bắt đầu mà thay vào đó là những lo lắng của sự soán ngôi từ phía còn lại của Serie A và những bất ổn trong nội bộ của đội bóng vốn đã tiềm tàng khá lâu.
Một nửa thành Milan đang hi vọng và chờ đợi, họ đã sẵn sàng trong trận Derby siêu kinh điển của thành phố thời trang Milano. Chưa bao giờ Inter ngang bằng với AC Milan đến thế. Vẫn luôn là cái bóng của người láng giềng, Inter vẫn liên tục thay đổi để tìm được chỗ đứng cho mình và chiến thắng trước Ascoli bằng bàn thắng duy nhất của Adriano cho thấy sự chuẩn bị khá kĩ càng của họ. Không như AC Milan, Inter đã sớm có vé để tiếp tục phiêu lưu tại châu Âu, trận đấu cuối tuần này là sự đợi chờ nhất của các Nerazzurri... Sự quay trở lại của Adriano, Recoba và việc ghi bàn đều đặn của Martin và Cruz làm yên tâm phần nào cho đội bóng nhưng với một chiến thắng tối thiểu trong một thế trận tưng bừng không phải ai cũng hài lòng. Inter vẫn chưa chứng tỏ mình là một đội bóng mạnh thực sự mà khiến cho người ta cảm thấy như là ngọn đèn le lắt lúc chớp lúc tắt. Liệu Inter có thể làm được cái điều mà rất lâu rồi họ không có: chiến thắng trước AC Milan, có vẻ vẫn là không tưởng với Inter bởi Milan luôn là đội bóng chơi tốt trước những đội bóng lớn và sự trở lại kịp thời của Kaka, Maldini và Cafu sẽ chẳng vui vẻ gì cho Inter.
Trận đấu được trông đợi nhất là trận đấu giữa chủ nhà Fiorentina và kẻ thù truyền kiếp Juventus. Số phận đã quá nghiệt ngã với Fiorentina, công bằng mà nói Fiorentina còn xứng đáng nhiều hơn một trận hoà khi họ chủ động vào sân với một lối đá tấn công. Dĩ nhiên sẽ là ngu ngốc khi vào cuộc dè dặt khi phải đá với Juventus, một đội bóng luôn có được hệ thống phòng ngự được đánh giá là xuất sắc trong bất cứ thời kì nào, nhưng cú "hồi mã thương" của Juventus trước Roma không khiến Fiorentina cảm thấy an lòng và hơn ai hết, họ hiểu rằng để đập tan Juventus chỉ khi có thể cụ thể hoá bằng bàn thắng. Không giống với Viola, Juventus đang được vận may mỉm cười, trong một thế trận thảm hại đến như vậy thì Juventus lại có bàn mở tỉ số sau một pha phản công mẫu mực. Lối đá Juventus năm nay cũng không đa dạng và khó lường hơn những mùa giải trước, nhưng để khoá lối chơi đó không phải là đơn giản, Zlatan di chuyển thu hút đối phương rồi đưa bóng cho đồng đội dứt điểm, cái lối chơi được lặp đi lặp lại đến mức khó chịu vẫn đang thành công đến ngạc nhiên tại Juventus. Vẫn vậy, Juventus vượt lên dẫn trước cho dù bị tấn công đến không kịp thở, Juventus chơi không thật hiệu quả nhưng những cơ hội của Fiorentina lại không thể lọt vào khung gỗ của Abiatti... Trong khi đó, có thể nói Juventus đã gặp may trong trận đấu này, không chỉ nói đến sơ suất trong tình huống bậy việt vị không thành công mà sau đó nhưng pha đáng ăn bàn của Toni, Ufalusi lại không thể thắng được cái ranh giới giữa cầu môn và khoảng không. Sau bàn thắng mở tỉ số, Juventus tiếp tục chơi phản công và hầu như không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn ngoại trừ một tình huống tương tự như tình huống mở tỉ số nhưng Trezeguet dứt điểm không thành công. Fiorentina chơi hay, không.... phải nói là quá hay và nếu không có may mắn thì Juventus không chỉ thủng lưới có một bàn, Pazzini vào sân, Fiorentina trở lại chơi với hai tiền đạo và cầu thủ này ghi bàn, Brocchi tạt một đường bóng hoàn hảo và một pha kết thúc hoàn hảo bất chấp cố gắng của Abiatti. Juventus chơi không tồi, nhưng trận này nếu có ít nhiều sự thất vọng với Juventus không phải là quá đáng. Ngoài những pha cản phá đáng kể của Abiatti và những va chạm thô bạo cuả các cầu thủ phòng ngự, thì Juventus chơi không sắc sảo và bị động, tuyến giữa bị chia cắt và để quá nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Trong tấn công thì ngoại trừ tình huống ăn bàn thì những cơ hội còn lại đều không hoàn hảo nhất là trong những pha dứt điểm (đặc biệt là của Ibrahimovic). Toni lẽ ra có bàn thắng cho riêng mình nhưng định mệnh đã từ chối anh, nếu thành công thì Fiorentina đã có một kết cục khác. Bàn thắng của Camonaresi như một sự khẳng định, định mệnh thuộc về Juventus trong trận đấu này, một trận đấu mà kết quả lẽ ra phải đem vứt đi thì mới hợp lí hơn.
Chiến thắng này giúp Juventus vượt xa ba đội còn lại, một khoảng cách quá an toàn, có thể Juventus dễ dàng có danh hiệu thứ 29, nhưng Serie A đang trở nên nhạt nhẽo bởi một sự thống trị. Nếu ngày xưa, mọi người nói rằng, "7 chị em" chia rẽ để lại Juventus, Milan và Inter cạnh tranh với nhau là thiếu tính cạnh tranh thì bây giờ sự độc tôn của Juventus làm cho mọi người một lần nữa tiếc nuối cái thời "kiềng ba chân" của Serie A. Mặc dù là fan của Juventus, tôi cũng thấy vui khi Juventus đang thành công như vậy, có điều khi niềm vui thoảng qua thì để lại đó là nỗi buồn, bởi đôi khi... chiến thắng của Juventus là không xứng đáng... liệu đó có phải là định mệnh không?

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #2 on: December 07, 2005, 09:25 AM »
Logged
Bài viết của Movan hay đấy. Nhưng cậu có thấy là nó quá dài cho một trận đấu đã diễn ra không?

Theo kinh nghiệm của tớ. Báo Net nếu viết dài quá thì khó thu hút người đọc.

Ngắn gọn, súc tích hơn có thể hay hơn nữa đúng không nhỉ  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #3 on: December 07, 2005, 09:29 AM »
Logged
Quote
Bài viết của Movan hay đấy. Nhưng cậu có thấy là nó quá dài cho một trận đấu đã diễn ra không?

Theo kinh nghiệm của tớ. Báo Net nếu viết dài quá thì khó thu hút người đọc.

Ngắn gọn, súc tích hơn có thể hay hơn nữa đúng không nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25835[/snapback][/div]

Bây giờ các bác ý toàn bắt chước Anh Ngọc của báo TTVH nên chả chịu tập trung vào trận đấu rì cả. Thích nói chuyện thành phố thời trang Milan với cả thời tiết, rồi mùa đông nên nó phải dài ra một tẹo. Bác Cá thông cửm chứ.

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #4 on: December 07, 2005, 08:02 PM »
Logged
Ờ mong các bác thông cảm, viết theo cảm xúc mà (mà cảm xúc thì thường khó mà kiểm soát được  ) có gì thì góp ý thẳng thắn, vui mà, em chẳng để ý đâu. Viết là để thoả mãn mình là chính, dù sao còn hơn chỉ câu bài và luộc bài của người khác, các bác nhỉ

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.