Bây giờ thì đã không chỉ là tin đồn mà hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Việc Moggi ra đi cuối mùa giải này đã được báo trước, còn Capello ra đi có vẻ như cái bệnh "thèm của lạ" của ông vẫn chưa hết. Ngày xưa người ta nhắc đến "bộ ba ma quỷ" của Juventus là Moggi - Chiusano - Betterga và dưới tay đức hoàng Umberto Agnelli. Mới có 3 mùa giải trôi qua, thì đã đến hai ngài băng hà, Umberto Agnelli đi trước rủ Chiusano đi sau, bộ ba khuyết mất một cạnh, người ta tạm đưa Gaurido vài thay nhưng rõ ràng vai trò là lèng mèng, bộ ba hiển hách đó đã bắt đầu tàn lụi.
Việc Betterga gia nhập G 14 có thể là một tín hiệu nhỏ cho sự vui mừng của Juventus và các cổ động viên nhưng việc ra đi của Lippi khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang lo lắng, Capello choán chỗ nhưng tài năng của ông và cảm tình của Juventino dành cho ông vẫn không thể so sánh với Lippi.
Động thái nào khiến Juventus mới bắt đầu trở lại chu kì thành công thì lại có sự tan rã như thế này? Trong khi Moggi vẫn im tiếng thì Capello đã ít nhiều công khai sự ra đi của mình. Đối với tôi cả hai sự ra đi đó rất đáng tiếc, tiếc cho vị trí của Capello 5 thì tiến cho Moggi 10. Vậy liệu có cách nào giữ cả hai ở lại?
Tiền: đó không phải là vấn đề, nếu dựa vào tiền chắc Juve đã đi ăn mày từ rất lâu rồi, đem tiền ra cạnh tranh chắc chắn là bại.
Danh hiệu: có lẽ đây là cứu cánh cho Juventus. Champion League, chẳng ai mà không muốn có, Scudetto bây giờ đâu phải là nhiệm vụ và Moggi, Capello chắc chắn chẳng thiết tha gì. Nếu Juventus có được Champion League hi vọng giữ lại bộ khung lãnh đạo này nhiều hơn và sẽ tốt hơn cho con đưòng chinh phục của Juventus.
Lật lại vài năm trước của Juventus:
-Lippi ra đi (mùa giải 1998-1999) vì Juventus chơi quá bết bát, thậm chí ông còn ra đi trước khi mùa giải kết thúc, một mùa giải thất bại hoàn toàn.
-Carlo Ancelotti ra đi (kết thúc mùa giải 2000-2001) Sau hai mùa á quân với vô số những thời điểm khủng hoảng một cách kì lạ đến ngu ngốc, sự thăng hoa nhất thời của đội bóng đã không thể giúp "người Milan" trụ lại ở Juventus và Juve tái hợp với Lippi.
-Lippi lại ra đi (mùa giải 2003-2004) cũng chỉ bởi không thành công.
Trên cương vị HLV, sẽ chẳng ai chịu ra đi nếu gặt hái được thành công cả nên nếu vậy chúng ta nên mong Juve sẽ có kết quả tốt nhất để có thể giữ lại những con người ấy, Champion League tuy xa vời nhưng không thể không với tới được.
Còn nếu không thành công, sự thay máu là cần thiết, Capello ở lại Juventus 5 năm là điều đáng mừng nếu làm được 1 điều gì đó lớn lao. Còn nếu không thể, sự thay đổi chính là quy luật của sự phát triển, ra đi là đúng. Còn Moggi nếu ko thành công chắc cũng ko thể níu kéo ông, danh hiệu đạt được chưa chắc đã giữ được huống chi là.... Hi vọng sẽ có người thay thế xứng đáng.
Chúng ta sẽ cổ vũ cho Juventus thành công rực rỡ và tính đến tình huống xảy ra Capello sang Madrid kéo theo vài sao Juve thèm thuồng Chivu, Cassano, Darcout, Mancini.... và Moggi sẽ sang AC Milan hoặc Inter, đó thực sự là ác mộng....