Author Topic: Del Piero một cầu thủ lớn...  (Read 5691 times)

Description:

thanhvntt

« on: November 23, 2005, 09:12 PM »
Logged
  Del Piero ai bảo là đã già, sự đóng góp của anh còn nguyên giá trị. Anh vẫn là một cầu thủ lớn dù đã bước sang cái tuổi xế chiều. Del Piero là một biểu tượng của Juve... Hãy nhìn anh ấy ghi những bàn thắng cho đội bóng chắc rằng chúng ta cũng phải nể phục tinh thần của Del Piero....Đừng quên nhé...!

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: November 23, 2005, 09:26 PM »
Logged
Thi thoảng mới ghi được một bàn, đá 65 phút thì 60' là ngủ gật. Cuối năm lĩnh mấy chục triệu curon. Hong nể phục lém
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #2 on: November 23, 2005, 09:28 PM »
Logged
Nhưng kỉ lục đã ghi tên anh như là cầu thủ vĩ đại nhất Juventus từ trước đến giờ ^_______________^

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #3 on: November 23, 2005, 10:09 PM »
Logged
Một cầu thủ lớn , vậu là đủ rồi . Chả ai coi thường cả .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #4 on: November 23, 2005, 11:16 PM »
Logged
Theo thống kê của những người hay soi mói thì thu nhập của Pinturicchio (không phải của JFC đâu nhá ) là 12 triệu u ét sờ đô một năm. Nhưng mà điều đó thì liên quan gì đến Del Piero trên sân cỏ chứ? Có ai dám bảo Zidane không phải cầu thủ lớn? Một năm anh ta còn thu được nhiều tiền hơn thế nhưng phong độ hiện nay thì thật tệ. Cuộc đời cầu thủ chỉ có 20 năm, có thể sau đó sẽ phải mang tật nguyền cả đời, ai gánh chịu cho họ điều đó? Hãy tưởng tượng bạn có được khả năng kiếm tiền như thế, bạn có từ chối không? Chắc là có nhỉ? Bạn là người biết tự trọng mà?

Theo ý kiến của nhiều người thì Del Piero là một thằng hám tiền, không có sĩ diện đúng không? Roài. Giờ nói về Del trên sân cỏ đi.

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #5 on: November 23, 2005, 11:21 PM »
Logged
Del Piero hết thời rồi! Đừng hy vọng nhiều ở anh ta nữa. Cho dù vẫn còn một vài biểu hiện của một cầu thủ lớn nhưng mà tựu chung lại thì không còn là một cầu thủ lớn nữa. xem Del thi đấu giờ chúng ta chỉ chờ đợi những màn xử lý đẹp mắt của anh, những màn xử lý có lẽ 2 trận xuất hiện một lần  Còn lại thì phìu lắm roài. Ghét nhất cái động vào người phát là ngã. Có lẽ những năm tháng được Lippi cưng chiều đã làm anh mất đi cái tinh thần chiến đấu.

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #6 on: November 24, 2005, 01:43 AM »
Logged
Del Piero già thật rồi còn gì nữa, cần gì phải ai bảo  

Giờ đây mọi người đã quá quen với cảnh anh vào sân để thay ngưòi và thường chỉ được chơi khoảng nửa trận còn lại. Quá quen với cảnh anh dẫn bóng đến góc trái vòng cấm địa, lừa bóng qua cầu thủ đối phương chặn trước mặt, kết quả: một là anh không qua người đưọc thì sẽ ngã và Juve được hưởng một quả phạt gián tiếp, hai là qua ngưòi được thì kiểu gì cũng đẩy bóng đến gần sát biên ngang và a lê hấp, mất bóng!, chả mấy khi tạt chuẩn vào bên trong được. Cũng chẳng lạ cảnh Del Piero nhận bóng từ tuyến dưới chuyền lên, vài hậu vệ áp sát, và mất bóng nhanh chóng, mà phải nói là khống chế bóng khá lập bập... Nói chung, bây giờ chỉ thi thoảng loé lên một tí thôi, chứ bao nhiêu trận khác có mấy khi sút bóng trúng gôn đâu!

Mặc dù vẫn có kỹ thuật, vẫn còn độ dẻo, hào quang cũng vẫn còn, nhưng ảnh hưởng đến lối chơi đội bóng đã giảm đi nhiều, một phần là do chiến thuật, một phần là do phong độ. Còn đâu lối chơi sáng tạo, còn đâu "tài năng trẻ của nước Ý", còn đâu người làm thay đổi cục diện trận đấu như CK Euro 2000 ?...
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #7 on: November 24, 2005, 10:35 AM »
Logged
Thi thoảng lóe lên, câu đó là quá chính xác cho 1 cầu thủ như Del Piero. Em thích Del Piero từ quá lâu rồi. Nhưng phải nói là ko phải bây giờ mà từ trước đây, mỗi khi xem Del Piero thi đấu là 1 lần thấy Del Piero vật vờ như 1 bóng ma trên sân, những gì Del Piero làm được chỉ là những phút vụt sáng, nhưng những phút vụt sáng như thế có thể thay đổi cả trận đấu. Giờ đây Del Piero đã già, chậm chạp và đã vật vờ còn vật vờ hơn, những phút vụt sáng đã ít hơn và nó chuyển sang dạng le lói. Có lẽ đã đến lúc Del Piero về nghỉ? Hay chuyển sang CLB khác?
Việc chuyển sang CLB khác ko chỉ khó cho anh mà còn là một điều khó chấp nhận với những người yêu mến anh và Juve vì đã quá quen với việc số 10 của đoàn quân đen trắng được ghi tên của Del Piero và khi nói đến Juve thì Del Piero là 1 tượng đài, 1 cầu thủ vĩ đại của CLB.
Còn nghỉ hưu ư? Với cái tuổi 31 thì nó quả là quá sớm. Thực tế anh ko phải  đã là vô ích và anh vẫn còn muốn đóng góp sức mình cho Juve. Với những gì đã làm cho Juve từ trước đến nay, anh xứng đáng được tiếp tục giữ chiếc áo số 10 của Bianconeri thêm 1 vài năm nữa.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Gianluca_letf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 319
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: November 24, 2005, 04:51 PM »
Logged
Alex thật khó có thể trở lại là Alex của những năm 99-2000. Ngày 9-11 vừa rồi chúng ta đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31 của anh. 31- cái tuổi mà ko còn đc gọi là trẻ nữa rồi
 hãy nhìn về những năm trước, khi Del còn ở đỉnh cao phong độ, anh là một tiền đạo hay nhất thế giới. Khi mà Juve bán ko thương tiếc những Baggio hay Vieri thì Alex là người mà Bắt buộc phải giữ lại. Juve và Del Piero- giờ đây có lẽ là hai khái niệm gắn liền với nhau. Nói về Juve ko thể ko nói đến Alex, cũng như nói về Roma ko thể ko nói đến Totti, hay nói về Milan người ta phải nhắc tới Maldini vậy.

Với chiều cao chỉ 1m73- một con số quá khiêm tốn trong giới cầu thủ Italia nhưng chúa đã ban cho anh một đôi chân kỳ diệu. 2 ngòi nổ, 2 bệ phóng, khi nhìn Alex thi đấu chúng ta có thể cảm thấy đôi chân anh như mang những nét mềm mại trên những bức tranh của Pinturicchio, mang lại sự ngọt ngào của bánh Pizza.

Đã bao nhiêu lần Alex làm chúng ta sững sờ với những pha đi bóng đầy kỹ thuật và tốc độ, bao nhiêu lần làm con tim chúng ta bật khỏi lồng ngực với những cú sút xa ko thể cản phá. Bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy nụ cười làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ khi bàn thắng được ghi bàn. Với tôi, những khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.

Nhưng bóng đá là thế đó. Nó đẹp tuyệt vời nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Nó sẵn sàng đẩy đi những người từng làm đẹp cho nó. Alex cũng vậy. Anh ko còn trẻ trung nữa, và có lẽ đã đến lúc anh nhường lại sân khấu cho những người trẻ hơn như Zlatan, như Adriano...

Trong những trận đấu gần đây, Alex thi đấu với một quyết tâm rất cao nhưng chúng ta vẫn thấy trong mắt anh dấu hiệu của sự xuống sức, lực bất tòng tâm. Giờ đây anh đã có gia đình, và có lẽ bóng đá ko còn là số 1 trog cuộc đời anh nữa.

Alex của chúng ta vẫn là Alex ngày nào nhưng tuổi tác sẽ ko cho anh một lần nữa trở lại. Dù sao đi nữa, trong mắt tôi, Alex luôn là một cầu thủ mà tôi nhớ mãi. Và có lẽ ko chỉ tôi mà các tifosi  khác của Juve cũng sẽ ko thể nào quên đc anh. Anh sẽ mãi còn đc lưu truyền trong lịch sử Bianconeri
...Past the point of no return,
One final question:
How long should we to wait before we're one???...
[/font]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: November 24, 2005, 05:18 PM »
Logged
Quote
Alex thật khó có thể trở lại là Alex của những năm 99-2000. Ngày 9-11 vừa rồi chúng ta đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31 của anh. 31- cái tuổi mà ko còn đc gọi là trẻ nữa rồi
 hãy nhìn về những năm trước, khi Del còn ở đỉnh cao phong độ, anh là một tiền đạo hay nhất thế giới. Khi mà Juve bán ko thương tiếc những Baggio hay Vieri thì Alex là người mà Bắt buộc phải giữ lại. Juve và Del Piero- giờ đây có lẽ là hai khái niệm gắn liền với nhau. Nói về Juve ko thể ko nói đến Alex, cũng như nói về Roma ko thể ko nói đến Totti, hay nói về Milan người ta phải nhắc tới Maldini vậy.

Với chiều cao chỉ 1m73- một con số quá khiêm tốn trong giới cầu thủ Italia nhưng chúa đã ban cho anh một đôi chân kỳ diệu. 2 ngòi nổ, 2 bệ phóng, khi nhìn Alex thi đấu chúng ta có thể cảm thấy đôi chân anh như mang những nét mềm mại trên những bức tranh của Pinturicchio, mang lại sự ngọt ngào của bánh Pizza.

Đã bao nhiêu lần Alex làm chúng ta sững sờ với những pha đi bóng đầy kỹ thuật và tốc độ, bao nhiêu lần làm con tim chúng ta bật khỏi lồng ngực với những cú sút xa ko thể cản phá. Bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy nụ cười làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ khi bàn thắng được ghi bàn. Với tôi, những khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.

Nhưng bóng đá là thế đó. Nó đẹp tuyệt vời nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Nó sẵn sàng đẩy đi những người từng làm đẹp cho nó. Alex cũng vậy. Anh ko còn trẻ trung nữa, và có lẽ đã đến lúc anh nhường lại sân khấu cho những người trẻ hơn như Zlatan, như Adriano...

Trong những trận đấu gần đây, Alex thi đấu với một quyết tâm rất cao nhưng chúng ta vẫn thấy trong mắt anh dấu hiệu của sự xuống sức, lực bất tòng tâm. Giờ đây anh đã có gia đình, và có lẽ bóng đá ko còn là số 1 trog cuộc đời anh nữa.

Alex của chúng ta vẫn là Alex ngày nào nhưng tuổi tác sẽ ko cho anh một lần nữa trở lại. Dù sao đi nữa, trong mắt tôi, Alex luôn là một cầu thủ mà tôi nhớ mãi. Và có lẽ ko chỉ tôi mà các tifosi  khác của Juve cũng sẽ ko thể nào quên đc anh. Anh sẽ mãi còn đc lưu truyền trong lịch sử Bianconeri
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22426[/snapback][/div]

Những gì mình suy nghĩ đã bị anh chàng này nói hết rồi còn đâu. Cảm ơn nha
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline nguyenquocviet

  • *
  • Juventini
  • Posts: 209
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #10 on: November 25, 2005, 01:33 PM »
Logged
 mãi mãi Del Piero cũng chỉ là Pinturicchio .
XXXXXXXXXXX

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: November 27, 2005, 04:17 PM »
Logged
Quote
Alex thật khó có thể trở lại là Alex của những năm 99-2000. Ngày 9-11 vừa rồi chúng ta đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31 của anh. 31- cái tuổi mà ko còn đc gọi là trẻ nữa rồi
 hãy nhìn về những năm trước, khi Del còn ở đỉnh cao phong độ, anh là một tiền đạo hay nhất thế giới. Khi mà Juve bán ko thương tiếc những Baggio hay Vieri thì Alex là người mà Bắt buộc phải giữ lại. Juve và Del Piero- giờ đây có lẽ là hai khái niệm gắn liền với nhau. Nói về Juve ko thể ko nói đến Alex, cũng như nói về Roma ko thể ko nói đến Totti, hay nói về Milan người ta phải nhắc tới Maldini vậy.

Với chiều cao chỉ 1m73- một con số quá khiêm tốn trong giới cầu thủ Italia nhưng chúa đã ban cho anh một đôi chân kỳ diệu. 2 ngòi nổ, 2 bệ phóng, khi nhìn Alex thi đấu chúng ta có thể cảm thấy đôi chân anh như mang những nét mềm mại trên những bức tranh của Pinturicchio, mang lại sự ngọt ngào của bánh Pizza.

Đã bao nhiêu lần Alex làm chúng ta sững sờ với những pha đi bóng đầy kỹ thuật và tốc độ, bao nhiêu lần làm con tim chúng ta bật khỏi lồng ngực với những cú sút xa ko thể cản phá. Bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy nụ cười làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ khi bàn thắng được ghi bàn. Với tôi, những khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.

Nhưng bóng đá là thế đó. Nó đẹp tuyệt vời nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Nó sẵn sàng đẩy đi những người từng làm đẹp cho nó. Alex cũng vậy. Anh ko còn trẻ trung nữa, và có lẽ đã đến lúc anh nhường lại sân khấu cho những người trẻ hơn như Zlatan, như Adriano...

Trong những trận đấu gần đây, Alex thi đấu với một quyết tâm rất cao nhưng chúng ta vẫn thấy trong mắt anh dấu hiệu của sự xuống sức, lực bất tòng tâm. Giờ đây anh đã có gia đình, và có lẽ bóng đá ko còn là số 1 trog cuộc đời anh nữa.

Alex của chúng ta vẫn là Alex ngày nào nhưng tuổi tác sẽ ko cho anh một lần nữa trở lại. Dù sao đi nữa, trong mắt tôi, Alex luôn là một cầu thủ mà tôi nhớ mãi. Và có lẽ ko chỉ tôi mà các tifosi  khác của Juve cũng sẽ ko thể nào quên đc anh. Anh sẽ mãi còn đc lưu truyền trong lịch sử Bianconeri
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22426[/snapback][/div]


Quote
Những gì mình suy nghĩ đã bị anh chàng này nói hết rồi còn đâu. Cảm ơn nha
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22438[/snapback][/div]

Hai lão nì khen nhau --> cùng trù ẻo thèng Piero hết mức  
Hắn mờ trở lại form như mùa 99-00, chấn thương vật vã, để Juve đá cúp UEFA, rùi bị Celta Vigo đá cái bay vèo 4-0, vìa đá Serie A hít khói Lazio , tham dự Euro2000 để thành tội đồ Italia
« Last Edit: November 27, 2005, 04:20 PM by Simba »
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: November 27, 2005, 08:44 PM »
Logged
Quote
Hai lão nì khen nhau --> cùng trù ẻo thèng Piero hết mức  
Hắn mờ trở lại form như mùa 99-00, chấn thương vật vã, để Juve đá cúp UEFA, rùi bị Celta Vigo đá cái bay vèo 4-0, vìa đá Serie A hít khói Lazio , tham dự Euro2000 để thành tội đồ Italia
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22972[/snapback][/div]


Hì tất nhiên không phải thời kì bị chấn thương rồi. Nói đúng ra phải là những năm 96-99. Thời kì làm mưa làm gió ở Seria A đó
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: November 28, 2005, 10:17 AM »
Logged
Để hum nào free toàn tập tôi post bài Alex lên for nha.....  
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: November 29, 2005, 03:24 PM »
Logged
Quote
Để hum nào free toàn tập tôi post bài Alex lên for nha..... 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23096[/snapback][/div]

Bài nào vậy?
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #15 on: November 29, 2005, 03:45 PM »
Logged
Quote
Để hum nào free toàn tập tôi post bài Alex lên for nha..... 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23096[/snapback][/div]

Đợi đến lúc free thì Le Taon đã post rùi  . Mà Alex chỉ xếp sau Trez về số bàn thắng trong mùa giải này đấy nhá. 180 rùi -- cố lên Alex  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: November 30, 2005, 09:39 AM »
Logged
Quote
Đợi đến lúc free thì Le Taon đã post rùi  . Mà Alex chỉ xếp sau Trez về số bàn thắng trong mùa giải này đấy nhá. 180 rùi -- cố lên Alex 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23431[/snapback][/div]
Uh vậy thôi ko pozt nữa   Đợi năm sau pozt, kỉ niệm 15 năm sự nghiệp của Alex  ......
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: December 01, 2005, 02:40 PM »
Logged
Quote
Uh vậy thôi ko pozt nữa   Đợi năm sau pozt, kỉ niệm 15 năm sự nghiệp của Alex  ......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23601[/snapback][/div]

Tin gì cũng cần phải nóng hổi vậy mà để đến tận năm sau mới post lên thì còn nói làm gì nữa. lúc nào rảnh nhớ post lên nhé
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline ^-^

  • *
  • Youngster
  • Posts: 12
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: December 02, 2005, 10:01 PM »
Logged
Quote
Tin gì cũng cần phải nóng hổi vậy mà để đến tận năm sau mới post lên thì còn nói làm gì nữa. lúc nào rảnh nhớ post lên nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24052[/snapback][/div]

Hay post bài nói về nhược điểm của Del Piero đi. Cũng hay lắm đấy.

toanel

« Reply #19 on: December 03, 2005, 10:42 AM »
Logged
Chào mọi người,
Tôi rất mê Ju va Del,
Nhưng tôi không có điều kiện để xem những trận đấu của Ju và Del.
Hy vọng sẽ có được những thông tin qua trang web này.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.