Author Topic: Juventus - Inter Milan: Khởi động 2015  (Read 837 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: January 05, 2015, 04:50 PM »
Logged
Juventus gặp Inter Milan luôn là trận đấu đáng xem nhất tại Serie A. Nếu như trước 2006, nó được coi là "Derby d'Italia"- trận đấu của hai đội bóng chưa bao giờ xuống hạng. Thì sau 2006, nó được coi là "Derby d'Italia" - trận đấu của hai đội bóng không thể đội trời chung.  Đó là trận đấu của hai trường phái, hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Juve luôn tự hào là bệ phóng của bóng đá Italia thi Inter lại là mô hình đa quốc gia. Nếu Juve luôn đề cao tính tập thể thì Inter luôn dựa trên những cá nhân xuất sắc. Nếu Juve luôn "keo kiệt" trên TTCN thì Inter lại không tiếc tiền để đưa về những ngôi sao.

Trước Calciopoli, Inter luôn "vật vã" dưới ách thống trị của liên minh Juventus - Milan. Đến nỗi mà người ta nói rằng "AC Milan sinh ra để thống trị Châu Âu và Juventus sinh ra để thống trị Serie A còn Inter sinh ra để làm nền cho hai đội bóng ấy". Nhưng bằng việc phá vỡ Liên minh Phương Bắc và tạo nên cú đảo chính Calciopoli, Inter đã thống trị Serie A vài năm khi Juve suy yếu. Phải mất 5 năm để Juve hồi phục và lại đặt Inter dưới gót giày. Trong 5 lần gặp gỡ chính thức gần đây nhất, Juve thắng 3 thua 1 và hoà 1. Nhưng điều đáng nói là trận thua duy nhất đó chính tại Juventus Arena đã chấm dứt mạch 49 trận bất bại của Juventus tại Serie A.

Juventus chỉ thắng một trận trong 5 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Họ thua Napoli trong trận đấu cuối năm và đánh mất Supercoppa Italia, trước đó Juventus cũng chia điểm với Fiorentina trên sân khách và A. Madrid, Sampdoria trên sân nhà. Đó là những trận đấu khó khăn cho thấy Juve đã bị kiệt sức trong phần cuối của nửa đầu mùa giải. Sự khởi đầu chậm chạp tại Champions League, chấn thương của các trụ cột đã khiến Juve phải trả giá vào tháng 12. Rất may cho họ là Roma đã không tận dụng được sự hụt hơi của Juve và chiếc vé vào vòng 2 Champions League đã ở trong tay họ. Nhưng để kết thúc mùa giải đúng mong đợi, họ cần phải nhanh chóng nạp năng lượng và tích luỹ điểm số cần thiết trước khi các trận đấu knock-out tại Champions League quay lại.

Nếu đánh giá nửa đầu mùa giải của Juventus có thể gói gọn trong một cái tên: Carlos Tevez. Cầu thủ Argentina đã ghi đến 15 bàn thắng (30%), kiến tạo 5 bàn, tung ra trung bình 3.7 cú sút mỗi trận. Tevez đã trở lại với phong độ tốt nhất trong sự nghiệp nhưng cũng làm dấy lên sự lo ngại về sự phụ thuộc của Juventus vào Tevez. Sự thăng hoa của Tevez trùng hợp với sự mất tích của Llorente cho thấy Juve đã thay đổi lối chơi để phát huy sức mạnh của Tevez, Llorente cũng như những người khác đã phải hy sinh để cung cấp bóng của Tevez. Nhưng điều này cũng khiến cho lối chơi của Juve dễ đoán hơn rất nhiều, chính điều này đang khiến Juve sốt sắng tìm một trequartista để chia lửa cùng Tevez. Nhưng trong khi chờ đợi thì Allegri có thể xem qua lối chơi của Juventus trong mùa giải đầu tiên của Conte. Khi đó hàng tiền đạo của Juve không thực sự tốt nhưng vẫn phát hoả đều đặn nhờ sự năng động của các tiền vệ (Pepe, Vidal, Marchisio).

Juventus đã sống sót trong nửa đầu mùa giải với một nửa hàng thủ vắng mặt. Barzagli, Maronne, Romulo, Caceres vắng mặt dài hạn, Asamoah góp mặt vào cuối mùa giải càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Chính vì thế mà tin Caceres, Maronne chính thức bình phục có lẽ là những tăng cường mà Allegri đang mong đợi nhất.

Trận đấu với Inter chính là bài khởi động đúng lúc và quan trọng nhất của Juve khi Serie A bắt nhịp trở lại. Juve cần một chiến thắng để xoá đi những nghi ngờ sau trận thua Napoli và chuỗi trận bết bát trước đó. Một chiến thắng cũng sẽ giúp Juve duy trì vị thế trong cuộc đua Scudetto 2014-2015. Như cách mà Pogba phát biểu đầu năm mới: "Juventus cần một chiến thắng để khởi động một năm 2015 hoàn hảo. Chúng tôi biết mình có thể làm được những gì và biết mục tiêu của mình là gì: Scudetto thứ 4 và Bán kết Champions League".

« Last Edit: January 05, 2015, 05:20 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #1 on: January 06, 2015, 02:27 PM »
Logged
Đợi bao lâu mới lại xem Juve nhà mình đá, thắng phát cho nhộn nhịp đầu năm nào  :day_dreaming:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.