Author Topic: [Serie A] Juventus - Palermo: Con hổ có lá gan chuột nhắt  (Read 713 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: October 23, 2014, 07:40 PM »
Logged
Chuyện về một con chuột nhút nhát nhưng gặp may gặp được ông tiên có nhiều phép màu. Hết lần này đến lần khác, tiên ông giúp chuột thành mèo, thành hổ nhưng thân hình oai vệ, tiếng gầm vang không giúp cho chuột ta bớt sợ. Mỗi lần gặp đối thủ, chuột đều chạy mất dép trong sự ngạc nhiên của đối thủ. Cuối cùng thì tiên ông biến chuột trở lại thành chuột, vì có nghĩa lý gì với một con hổ có lá gan chuột nhắt, nó vẫn chỉ là một con chuột mà thôi. Câu chuyện cổ tích dành cho các bé thiếu nhi lại trở thành hình ảnh phản chiếu chính xác nhất với những gì diễn ra với Juventus.

Juventus vẫn tường mình là hổ mỗi khi soi gương ở "ao làng" và thường ... chạy mất dép mỗi khi rời xa khu rừng thân thuộc. Nhưng Juventus thực sự là một con hổ, chỉ có điều họ vẫn chỉ nghĩ mình là một con chuột được hoá phép thành hổ. Sự sợ hãi đã khiến họ mất hết sức mạnh và họ có 2 tuần để cứu toàn bộ mùa giải. 15 ngày, 4 trận đấu, con hổ sẽ trở thành con hổ hay quay về kiếp con chuột, chỉ có nó mới quyết định được.

Vấn đề của Juventus là sự tự tin và tự tôn. Họ đã quên hoặc cố tình vứt nó ở nhà mỗi khi hành quân ra nước ngoài. Đó là lý do thực sự khiến họ thất bại, họ thiếu sự "giận dữ" và luôn quá "quân tử Tàu" khi tôn trọng quá mức đối thủ mà họ gặp phải. Chính sự tôn trọng thái quá khiến đối thủ của họ càng tự tin và đá càng hay. Quay về sân nhà, Juve sẽ có điều kiện để tự trang bị lại cho mình sự tự tin và sự tự tôn mà họ không có tại Hy lạp. Palermo có thể sẽ là liều thuốc vừa sức mà Juve cần để hồi phục.

Đội bóng xứ đảo Sicillia vừa quay lại Serie A sau một năm vắng bóng. Họ vẫn còn đang rất bỡ ngỡ với Serie A cho dù sự ngạo mạn của Zamparini vẫn còn thừa. Palermo mới chỉ thắng một trận duy nhất từ đầu mùa giải, đó là trận đấu tại vòng 7 với Cessena, và có vẻ như máy chém Zamparini sắp hoạt động. Nhưng những đội bóng đang khó khăn là những đối thủ khó lường nhất. Có thể họ sẽ vỡ trận và thua rất đậm, nhưng cũng có thể họ sẽ chơi rất "máu". Palermo cũng bị ảnh hưởng khá nặng bởi trào lưu 3-5-2 của bóng đá Ý vài năm gần đây. Họ có một chút biến thể để tạo ra một hàng tiền vệ đông người bằng một hộ công với 3-5-1-1, hoặc tăng tính cơ động với 3-4-1-2.

Sức sáng tạo của Palermo phụ thuộc vào trục dọc G. Gonzalez - Vazquez và Dybala. Anh chàng G. Gonzalez, từng làm khổ Italia tại WC 2014 cùng ĐT Costa Rica, chỉ huy hàng thủ, trong khi Vazquez là nguồn năng lượng của hàng tiền vệ Palermo, cùng với tiền vệ Edgar Barreto, trong khi tài năng trẻ Dybala vẫn là ngòi nổ của Palermo như cách đây 2 năm. Mùa này anh bạn đẹp trai này đã có 2 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn. Họ đã sẵn sàng cùng nhau thử xem con hổ là hổ "chuẩn" hay chỉ là hổ "chuột"?



Bên phía Juve, mọi sự tập trung sẽ đổ dồn về Allegri và Pirlo. Câu hỏi cho Pirlo là: Italia hay Juve? Chiến đấu vì màu cờ sắc áo của quốc gia mình là một niềm vinh dự, một sự hy sinh nhưng bắt những người đang phải trả tiền cho mình phải hy sinh vì mình, đó không phải là một lựa chọn hợp lý. Những gì diễn ra với Pirlo trong 2 trận gần đây không phải là vấn đề tài năng, mà là thể lực và sự sẵn sàng. Sau hơn một tháng nghỉ dưỡng thương, Pirlo còn chưa tích đủ năng lượng cần thiết và vẫn cảm thấy rờn rợn trong mỗi pha tiếp bóng.  Sự có mặt của anh tại ĐTQG không chỉ đem lại những tín hiệu thiếu tích cực cho hình ảnh của Pirlo, ảnh hưởng đến sự phát triển của những tài năng trẻ như Veratti, Baselli và ảnh hưởng đến Juventus. Pirlo không còn đôi mươi nữa, đã đến lúc anh nên chọn cho mình một con đường, nếu con đường anh chọn vẫn gắn chặt với Conte thì Juve nên chọn một con đường mới, ở đó Pirlo không có chỗ.

Hiện tại Juve vẫn cần Pirlo, anh là tiền vệ duy nhất có khả năng sáng tạo và thay đổi cục diện trận đấu bên cạnh những hổ tướng của Juve. Chắc chắn Juve sẽ lại làm mọi cách để Pirlo có thể lực tốt nhất, như cách họ đã làm 3 năm trước, và hy vọng Conte sẽ tha cho Pirlo vào tháng 11 tới. Trong lúc chờ đợi, Pirlo vẫn phải ra sân để lấy sự tự tin và cảm giác bóng. Gần như chắc chắn, Pirlo sẽ xuất phát.

Nếu câu hỏi cho Pirlo là một sự lựa chọn: có/không thì với Allegri là: bao giờ? Allegri có thừa tham vọng và đam mê với 4-3-1-2/4-3-3 nhưng ông ta chưa dám sống với đam mê của mình. Lý do rất đơn giản là cỗ máy ấy đang hoạt động rất tốt. Và bây giờ ông ta có một lý do tuyệt vời để sống lại với đam mê, cỗ máy đang hết năng lượng.

Hàng thủ 4 người và hàng công 3 người có thể giúp Allegri giải quyết rất nhiều bài toán. Hàng thủ đang khủng hoảng, ông ta chỉ có 3 trung vệ và trận nào cũng phải vứt cả 3 trung vệ vào sân. Maronne và Romulo quay lại không làm giảm đi sức ép mà chỉ đưa thêm lựa chọn. Hàng công 3 người cũng là cách mà Allegri dùng những "thùng dầu nóng" như Morata, Giovinco để giảm tải cho Tevez và gánh bớt sự chú ý cho Llorente. Với những gì diễn ra tại Hy lạp, việc không dùng Morata sẽ là một "tội ác". Nhiệt tình, máu lửa, sáng tạo nhưng ...thiếu duyên. Đó là sự tự tin và kinh nghiệm của những người đá chính, điều mà Morata vẫn chưa được trao cơ hội. Sự thể hiện của Giovinco cũng rất tốt, hơn nữa đây là năm cuối hợp đồng của Giovinco, Juve cần phải xác định: được hay mất?

Palermo sẽ là phép thử cần thiết cho Vidal và Pirlo tái hoà nhập cộng đồng, Morata và Giovinco tiếp thêm tự tin, Bonucci/Chiellini được nghỉ ngơi. Juve đã thắng Palermo trong cả 4 lần gần nhất, nhưng nhớ rằng họ thua hoàn toàn Palermo trong mùa giải 2010/2011, mùa giải thảm hoạ của Bonucci?


Để tiếp lửa cho trận đấu, Lega cử một anh chàng đẹp trai đến điều khiển trận đấu. Nếu có vấn đề gì, các cầu thủ sẽ "quên" không phải ứng!

« Last Edit: October 24, 2014, 10:51 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #1 on: October 23, 2014, 11:28 PM »
Logged
Hóng :doh:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #2 on: October 24, 2014, 10:58 PM »
Logged
Đội hình dự kiến: To be continued

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 25, 2014, 11:15 AM »
Logged
Ôi, Lega thật tâm lý.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.