Thân gửi anh chị em Juventini. Thấm thoắt thoi đưa đã 9 năm kể từ đại hội đầu tiên của anh em. Đến tháng 3 này đã là lần thứ 10 >:D<. Hôm nay mình lập cái topic này mà cứ ngồi đếm mãi không xác định được JFC đã ra đời bao lâu, đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội, bao nhiêu kỳ sinh nhật website. Thời gian chín năm tuổi của hội chúng ta dài bằng cả kháng chiến chống Pháp rồi ~^o^~. Nghĩ lại tôi cũng thấy kỳ công cho anh em chúng ta đã gắn bó và duy trì hoạt động của hội bấy lâu nay. gold_cup
Hiện giờ anh chị em ở Miền bắc không còn sôi nổi nhiều hoạt động như trước, nhưng nhìn thấy anh chị em Sài Gòn và Miền Trung chuẩn bị đại hội lẽ nào chúng ta ngồi yên! Ngồi yên là sự sỉ nhục của sỹ phu Bắc hà.
Vậy chúng ta phải làm gì?
Ngày 18 tháng 3 này sẽ là chủ nhật: Ngày quá đẹp.
Ngày 18 tháng 3 là bắt đầu mua hoa trong tháng thanh minh: Tiết quá đẹp.
Ngày 18 tháng 3 là ngày đội bóng JFC.MB ra quân tại giải vô địch Fan League: Cơ hội tuyệt vời.
Vậy không còn lí do gì để anh chị em Miền bắc không hội quân một chuyến. Kế hoạch ban đầu như sau:
- 8h tập trung tại Sân bóng ĐH Y Khoa Hà Nội (Đường Tôn Thất Tùng) để tham gia khai mạc và cổ vũ đội bóng JFC.BM thi đấu với đối thủ măng non Arsenal.
- 9h bắt đầu trận đấu.
- 10h30 kết thúc trận đấu: Anh chị em tập trung đi đến địa điểm đã dự định trước để ăn trưa và ca hát chào mừng đại hội JFC tại Miền bắc. Ở đây chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu với nhau để nói về Juventus và JFC cũng như những dự định mới của JFC chúng ta. Cầu truyền thanh - truyền hình sẽ được nối ba miền Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn.
Mọi người gợi ý về chương trình từ 10h30 trở đi nhé. Sẽ kéo dài rất lâu đấy, có thể đến hết trận Fiorentina - Juventus ở vòng 28 Serie A! Đăng ký tham gia ngay tại đây và nhiệt liệt chào đón các thành viên mới toe nhé ()---