Cảm ơn các anh em đã tin tuởng.
Mình trình bày qua quan điểm của mình về việc bầu cử chủ tịch lần này.
Thẳng thắn mà thừa nhận là thời điểm này ko ai có thể xứng đáng làm chủ tịch hơn 2 bác Quá và bác Pavel :D . 2 bác có sự bao quát chung về diễn đàn hơn ai hết, có tầm ảnh huởng hơn ai hết và tất nhiên cũng có các mối quan hệ hơn ai hết.
Về cuơng lĩnh tranh cử mình xin nói luôn là mình không có, chỉ có 1 sự nhiệt tình đóng góp đuợc cho badamgia nói chung và đội bóng miền bắc nói riêng. Riêng với đội bóng mình sẽ tiếp tục lãnh tránh nhiệm này cho đến khi nào có thể và sẵn sàng chuyển giao nếu ko còn thời gian đóng góp nữa.
Về badamgia : mình sẽ chỉ có thể đóng góp sự nhiệt tình vào mảng offline của Miền Bắc. Còn tất cả các vấn đề chung về trang chủ, diễn đàn và ngoài 2 mảng kể trên thì thực sự là quá khó và quá sức mới mình.
Làm đội truởng đội bóng miền bắc đã đem lại cho mình nhiều thứ: đó là các mối quan hệ rộng rãi với bạn bè ờ hầu hết các fan club khác. Tìm đuợc tình yêu chung giống như họ đối với trái bóng và với CLB mình yêu thích. Và đặc biệt hơn từ các giải đấu mà Juve tham gia mình đã tìm đuợc nguời bạn đời trong cuộc sống
Việc bầu cử chủ tịch lần này mình có tên trong danh sách cũng là 1 sự ghi nhận đối với mình rồi. Hy vọng mọi nguời hãy bầu ra nguời xứng đáng nhất, Juve đang trở lại, mình tin trong thời gian tới sẽ có thế hệ trẻ mới xứng đáng tiếp buớc các bác già nhà mình.
Thanks.