Nói chung quy luật cả thôi. Cách đây mấy năm, Fed với sức trẻ và tài năng, là vô đối. thằng này được nhiều người mến mộ vì vừa tài năng, đức độ lại đánh tấn đẹp mắt. Sau đó, chú Nát lên với sức mạnh thế là thống trị được 1-2 năm. Đến năm nay thì chết với chính bài của mình, dưới tay thằng Dô. Mịa, cái thằng này giờ nó vô đối rồi, chả khác gì Bánh Xà làm thịt Real của cụ Nhô mấy lần đây. Gậy ông đập lưng ông cả thôi. Nói chung, Dô sẽ thống trị GS vài cái nữa, rồi chờ sức trẻ nó đi xuống, lại có thằng khác vào trị lại, tức là chờ nó hết thời, chắc vài năm nữa hoặc là nó phá sức ở sân khác thì may ra còn hy vọng. =))
Nếu còn chút gì đó hy vọng, tránh cái thằng Dô làm càn giải Wilb sắm tới, thì cụ già Fed phải thay đổi một chút, là thể lực (nghe bảo vừa thay HLV thể lực), thì có thể ngăn được sức công phá của thằng Dô trẻ trung này. Chứ cái thằng Nát ấy à, khỏe đây, nhưng xem chung kết hôm trước, bị Dô nó lùa về hai góc sân như lùa vịt. Chú này muốn lấy lại mặt mũi, thì phải cải thiện thể lực và lối chơi, không phải cứ phòng thủ trâu bò kiểu bò tót Tây Ban Nhà nhà chú ấy là ăn đc thằng Dô đâu. Mà cải thiện thế, mình cũng đã đánh được lại ku Dô rồi. Tóm lại, cuối năm tại London chỉ hy vọng Fed cố sức lực cuối cùng, ngăn cản được thằng Dô là Big4 trong năm nay thôi. Không thì ten nít nhàm mà chết mất. :(