Thưa anh em,
Vấn đề hiện tại của offline miền bắc không phải là có ít người tham gia. Mọi người có thể huy động được 15-20 người là ăn đứt nhánh Sài gòn rồi. Vấn đề của chúng ta là mọi người không nhiệt tình nhiều nữa, cả việc tham gia và tổ chức. Sẽ rất khó để một hai người đứng ra lo liệu mọi việc: từ chuẩn bị, tổ chức, mời những người quen đến việc hướng dẫn, lôi kéo thành viên, v...v. Hiện tại mảng offline của miền bắc cũng không có người cầm lái. Và như mình đã nói ở những bài trước, có rất nhiều lí do dẫn đến tình trạng này.
Chính vì thế, chúng ta sẽ quyết định không tổ chức offline Mừng sinh nhật website 6 tuổi vào ngày 24.10.2010. Đợt offline lớn gần nhất của miền bắc sẽ là Đại hội JFC lần thứ 8, tháng 3/2011. Sau thời gian này, mình sẽ tìm kiếm thêm các mod offline mới để phong trào offline của miền bắc không chết già. Không thể để nó chết được vì nó là sợi dây liên kết tình cảm của anh em trên diễn đàn. Kể cả việc tự trảm những tay đầu sỏ của JFC ở HN [như mình] để phong trào phát triển hơn, thì mình cũng sẵn sàng làm.
Có thể, một offline dã ngoại để bù cho offline mừng sinh nhật này sẽ được tổ chức vào tháng 11-12 hoặc trước tết âm lịch. Nhưng còn bây giờ? Tất nhiên là một ngày kỉ niệm như thế này thì cũng nên làm vài ly rượu nhâm nhi. Mình có trao đổi với Tokuei vào hôm qua, cùng có một chương trình nhỏ thế này:
- 2h chiều chủ nhật, 24.10, tụ tập cafe tại Quán Cafe Sinh Viên, bên cạnh Nhà thờ lớn HN: trò chuyện, bàn bạc một số việc JFC, kết nối trực tuyến với SG vui vẻ một chút.
- Khoảng 4-5h chiều, tùy số lượng anh em có mặt mà sẽ quyết định vui chơi tiếp tục ở quán nhậu nào.
- Sau khi nhậu xong, anh em có nhã hứng, có thể làm vài chầu ca hát giải trí.
Nên anh chị em nào có hứng thú thì 2h 24.10 chiều có mặt tại quán Cafe bên cạnh Nhà thờ nhé