Author Topic: Inter Milan - Mourinho: Đấng cứu thế của Serie A  (Read 1086 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 21, 2010, 03:11 PM »
Logged
Trên bảng hệ số phân hạng của UEFA (UEFA coefficient) trước mùa giải này, Anh, Tây Ban Nha dẫn đầu với 78.570 và 76.471 điểm, Italia xếp thứ 3 với 62.481, bị đuổi sát bởi Đức (61.040 điểm). Trong khi Bundesliga còn tới 2 đại diện góp mặt ở bán kết Champions League (Bayern Munich) và Europa League (SV Hamburg) thì Juventus bị đá văng ngay từ vòng bảng sau khi bị Bayern sỉ nhục giữa Olimpico. Milan cũng rời cuộc chơi sau trận thua ở Old Trafford, được mô tả như là thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử tham dự cúp châu Âu. Fiorentina trả học phí cho sân chơi lớn bằng cách chào thua trước sự tinh quái của Bayern. Giờ đây, Serie A chỉ còn một mình Inter trơ trọi với nhiệm vụ tránh cho Calcio khỏi mùa giải thứ 2 liên tiếp sạch bóng các đại diện sau vòng knock-out đầu tiên.


Inter luôn bị Serie A ghét bỏ.

Đã có thời, người Italia quan niệm: Juventus được sinh ra để chinh phục Serie A; Milan được sinh ra để săn lùng Cúp C1/Champions League; còn Inter là đối tượng để bị cười vào mũi. Suốt hành trình lịch sử của mình, Inter - đứa con sinh sau đẻ muộn (thành lập năm 1908) - luôn được xem như một khúc ruột thừa, một đứa con ngoài giá thú của Calcio. Tách ra từ AC Milan bởi những người Thụy Sĩ và mang một cái tên đậm chất quốc tế (Internazionale), Inter ở thời đại nào cũng luôn là tập thể của những cầu thủ ngoại quốc sống ngụ cư. Sau 4 scudetto liên tiếp, Inter của tỷ phú dầu mỏ Massimo Moratti và HLV đáng ghét nhất thế giới đã bị cả Serie A căm ghét  và Inter trở thành mục tiêu của những đòn đánh hội đồng từ phía 19 CLB còn lại, cánh nhà báo, giới trọng tài và tifosi. Cũng chẳng mấy người Italia ưu Jose Mourinho. Trừ những tifosi Inter và một phần rất rất nhỏ CĐV trung lập, phần lớn nhìn nhận Mourinho như một cái gai trong mắt. Họ tìm mọi cách chống lại và sẵn sàng hạ thấp uy tín của “Người đặc biệt” nếu có cơ hội. “Cả đất nước Italia sẽ ủng hộ Chelsea”, Carlo Ancelotti phát biểu ngay trước chuyến hành quân của Chelsea tới Giuseppe Meazza ở tứ kết Champions League. Đúng là Serie A căm ghét Inter và Mourinho. Tuy nhiên, HLV 50 tuổi đã phạm sai lầm lớn nếu cho rằng Inter không được người Italia ủng hộ. Calcio sẽ cầu nguyện cho Inter, ít nhất là vào lúc này. Lý do rất đơn giản, Inter nắm trong tay vận mệnh của bóng đá Italia, không phải ai khác mà chính Mourinho là người duy nhất có thể cứu rỗi cho cả nền bóng đá Italia đang xuống cấp trầm trọng. Đã qua rồi cái thời bóng đá Italia làm chủ sân chơi châu Âu. Thập niên 1980, những siêu sao Diego Maradona và Michel Platini khuynh đảo đấu trường châu lục. Kế đến là bộ ba Hà Lan bay ở Milan. Chỉ 7 năm trước, người Italia còn hân hoan đón cuộc nội chiến ở chung kết giải đấu của những nhà vô địch. Nhưng sự tháo chạy của những ngôi sao, gần nhất là Kaká và Ibrahimovic trong mùa Hè đã kéo tuột Serie A xuống đáy. Giờ đây, đó là giải đấu của scandal, phân biệt chủng tộc và bạo lực.


Giờ đây, Inter - Mourinho đóng vai trò giải cứu Serie A.

Ngay cả khi Inter với lợi thế mong manh ở lượt đi vượt qua được Barca, Serie A cũng chưa chắc đã bảo toàn vị trí thứ 3 trong bảng hệ số UEFA. Nhưng nếu Nerazzurri thất bại trong cuộc chiến với nhà ĐKVĐ, Bundesliga gần như chắc chắn sẽ bắt kịp. Bởi vậy, vào lúc này đây, các Milanista, Juventini, Romanista,… cũng như tất cả các tifosi nói chung sẽ dõi theo Inter, và có lẽ đây là lần đầu tiên họ không chờ mong đối thủ của mình thất bại. Nếu như hai năm trước, đây là nhiệm vụ không đơn giản, bởi tâm lý của Inter ở Champions League là điều đáng xấu hổ. Đúng, Champions League. Những thất bại trong các mùa bóng gần đây của Inter và những cuộc công kích thất bại của Mourinho trong những năm tháng hậu Porto đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng họ, tạo ra những suy nghĩ bi quan, yếm thế và khiến những đôi chân run rẩy, những cái đầu căng thẳng khi vòng knock-out sắp bắt đầu. Mùa bóng này, Inter đã thay đổi, theo chiều hướng tích cực. 5 trận thắng liên tiếp ở Champions, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Inter ở Cúp C1/Champions League, sự tự tin đã lên rất cao với thầy trò HLV Mourinho. Những chiến thắng đó mang dấu ấn không nhỏ của "Người đặc biệt". Đã tròn 8 năm các CLB do Mourinho dẫn dắt không thua tại sào huyệt của mình tại các giải VĐQG. Từ đó đến giờ, đội bóng thay đổi, giải VĐ thay đổi, nhưng thói quen là “cố hữu”.  Khi Inter còn Ibrahimovic, đó chưa phải đội bóng của ông, mà là của Ibra và nếu không có Ibra, không có Inter. Bản sắc "Inter Mourinho"được xây dựng khi Ibra ra đi, với tinh thần "trái tim nóng và cái đầu lạnh". Sự lỳ lợm đến kinh ngạc với những chiến thắng trước Juve, Milan ở Serie A hay với Chelsea, CSKA Moskva; hay tinh thần chiến đấu mạnh mẽ (9 trận lội ngược dòng thắng lợi), đá tấn công và phô bày cái đẹp như trận thắng Barca đêm qua. Sau đây 1 tuần, tất cả đều chờ đợi với niềm hy vọng, nhưng cũng không ít hoài nghi, khi đoàn quân Mourinho hành quân tới Nou Camp, nơi mà họ đã phơi áo 0-2 dù đội chủ nhà không có Messi và Ibrahimovic. Chỉ cần không thua (hoặc thua với cách biệt tối thiểu, đồng thời ghi nhiều hơn 2 bàn), lần đầu tiên sau 28 năm Inter mới lại có mặt trong trận CK Cup C1/Champions League. Lợi thế 3-1 có thể là rất lớn, nhưng để san lấp chắc chắn cũng không phải điều không thể. Rất có thể, để hoàn thành mục tiêu này, Mourinho sẽ bố trí “chiếc xe buýt” nhiều tầng ở Nou Camp. Nhưng khi Inter chơi với tinh thần như những chiến binh La Mã, khi Messi và Ibra, Xavi gần như không có đất để "diễn", khi bộ ba Eto'o, Sneijder, Milito thăng hoa tột đỉnh và khi Mourinho cho thấy sự vượt trội so với Guardiola một cái đầu về những tính toán... Thì hơn bao giờ hết, Mourinho đang có cơ hội để làm thay đổi Inter, thay đổi cách nhìn của người Italia đối với ông. Thiên đường chỉ còn cách “Người đặc biệt” hai trận đấu nữa thôi và có lẽ lâu lắm rồi, Inter mới được xem là đứa con đẻ của Calcio...


Inter - Mourinho đang hướng đến chiếc Cup VĐ Champions League.


Nguồn: Tổng hợp
« Last Edit: April 21, 2010, 04:54 PM by PAVELVNR »



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #1 on: April 22, 2010, 08:24 AM »
Logged
Một phần không thích Inter, phần còn lại là ghét Bundesliga...
Chẳng biết thế nào, nhưng cũng phải công nhận là Mourinho giỏi, biến một Inter "cừu non" thành một thế lực ở Champions League không phải chuyện dễ dàng.
...FA cmnr...

Offline Thao BK

  • *
  • Youngster
  • Posts: 7
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: April 22, 2010, 09:12 PM »
Logged
Mình khá ấn tượng với Mou. Mình thích những đội đá phòng thủ tốt. Đó là Juve và bây giờ thêm cả Inter nữa.hi`.

Offline Juventa

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #3 on: April 22, 2010, 09:24 PM »
Logged
Quote from: Thao BK
Mình khá ấn tượng với Mou. Mình thích những đội đá phòng thủ tốt. Đó là Juve và bây giờ thêm cả Inter nữa.hi`.
Từ xưa đến nay Juve và Inter đều được biết đến với lối chơi phòng ngự (có phần cù nhầy  ). Nhưng trên thực tế, kiểu đá của Inter trông có vẻ cứng hơn. Còn Juve: sự thực dụng pha nét hào hoa
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.