Author Topic: Bình lựng trước và sau các trận đấu  (Read 151117 times)

Description:

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #40 on: April 01, 2010, 10:47 PM »
Logged
ủa vậy cái anh mặc áo xám xám mập mập là anh nào em đâu có biết .còn cái anh đeo mắt kiến sút  làm em chấn thương là anh nào      
« Last Edit: April 01, 2010, 10:48 PM by vuan1995 »
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline pq1002

  • *
  • Juventini
  • Posts: 446
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #41 on: April 02, 2010, 04:05 PM »
Logged
Sút em chấn thương là anh.

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #42 on: April 02, 2010, 05:45 PM »
Logged
À ra vậy thế mà em cứ tưởng anh là cai anh mập mập
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline bone clinkz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 404
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 82
« Reply #43 on: April 04, 2010, 12:35 PM »
Logged
Bản kiểm điểm về phong độ kém cỏi của em trong trận đấu sáng nay.

1. Do em mới trở lại sau hơn 1 tháng dưỡng thương nên cảm giác bóng và thể lực chưa tốt.
2. Em chưa quen với việc thi đấu trên sân nhỏ nên không làm chủ được việc di chuyển trên sân.
3. Đây là lần đầu thi đấu cùng các đồng đội mới nên chưa hòa nhập mà cụ thể trong một số tình huống em và bosstuyen chưa hiểu ý nhau.
4. Việc thi đấu không có trọng tài đối với em là khá khó. Bởi vì có một số tình huống em bị phạm lỗi mà không có trọng tại nên thành ra em để mất bóng.

Dù với lý do gì thì phong độ sáng nay của em là khó chấp nhận được. Em xin kiểm điểm trước toàn thể các thành viên có trong đội bóng.
Ở những trận sau em sẽ cố gắng hòa nhập tốt hơn.

Offline ales

  • *
  • Juventini
  • Posts: 940
  • Joined: Oct 2009
  • Thanked: 28
  • Thanks: 17
« Reply #44 on: April 04, 2010, 12:50 PM »
Logged
Có ai cho mình bjt kết wa thế nào ko?  

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #45 on: April 04, 2010, 03:20 PM »
Logged
Kết quả gần trái ngược với trận đầu tiền, mình ghi 3 trái, đội bạn ghi 8,9 trái.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #46 on: April 04, 2010, 03:24 PM »
Logged
thế là tuần trăng mật của JFCSG đã kết thúc rổi sao      
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline alexlvson

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 118
  • Joined: Jan 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #47 on: April 04, 2010, 04:09 PM »
Logged
Tình hình trận sáng nay có thể rút ra 1 số điểm và ý kiến như thế này :
 - Khởi đầu mỗi hiệp ta đá hay hơn đội bạn, ép sân đội bạn ( nên mở được tỷ số trước ). Nhất là mấy phút đầu H2 ( H1 có thể là do a e mới đá với nhau nên chưa hiểu ý nhau). Nhưng do thể lực của a e trong đội ta quá kém nên xuống sức rất nhanh bởi thế đội bạn dần chiếm ưu thế và bàn thắng đến với họ là tất lẽ dĩ ngẫu.KHÔNG BÀN CÃI.
 - Chú PQ. khi thi đấu va chạm , tiểu xảo lá rất bình thường , nên đôi lúc mình phải chấp nhận những tình hình huống đó, và có thể xử dụng tiểu xảo chơi lại bọn nó cho bọn nó sợ chứ.hehehe ( cái trò này a kinh nghiệm nhiều nên biết ) ngày trước có lần ăn nguyên cùi trỏ của bọn nó vào mạng sườn đau thấu trời mà không thể làm gì được -> tức oi máu            
 - Do thể lực quá yếu nên tôi có đề nghị a e ta nên tự tập( vì nếu trông chờ vào 1 trận đấu hàng tuần thì thề thể lực khó mà đi lên được -> yếu vẫn hoàn yếu . híc híc ). Môn thể thao phù hợp nhất cho vấn để tăng thể lực đó là CHẠY BỘ ( Môn này tôi đã từng áp dụng rất thành công.Chúng ta chịu khó dậy sớm hoặc vào buổi tối chạy mỗi ngày 3-4 km tôi đảm bảo khi vào trận đấu vấn đề thể lực sẽ kg còn đáng ngại nữa- đảm bảo chạy như trâu         ).Quan trọng là ae ta có chịu khó dậy sớm và tự tập không thôi.        
 - Trận đấu sáng nay tôi thấy đồng chí đầu đinh( Tuyên thì phải ??)có sức khỏe và lối đá khá tốt .Tôi thấy tôi và đống chí ấy mới đá trận đầu nhưng cũng khá hiểu ý nhau ( điển hình là các pha phối hợp dẫn đến các bàn thắng của đội chúng ta       ) Nhưng do tôi thể lực cũng chưa được ok lắm do 2 tháng qua kg dc đá     .Hi vọng các trận đấu tới sẽ có nhiều pha phối hợp và nhiều bàn thắng hơn.hehehe    
  - Chúng ta nên có những buổi tập riêng cho đội để qua đó nâng cao sự hiệu quả của các pha phối hợp đồng đội và khâu dứt điểm. Có như thế chúng ta mới mau tiến bộ được.có thể 1 tuần tập 1 tuần giao hữu ?
 
  Tôi có 1 số ý kiến như thế. a e ta cùng mổ xẻ thất bại này để cùng tiến bộ nhá          

Offline pq1002

  • *
  • Juventini
  • Posts: 446
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #48 on: April 04, 2010, 04:13 PM »
Logged
em có ý kiến thế này, em ko phải là người bị va chạm, em toàn chơi nó ko ah chứ vẫn chưa bị chơi.
Đấy là em DuongQua mặc áo xanh ấy...Em cởi trần ^^
« Last Edit: April 04, 2010, 04:14 PM by pq1002 »

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #49 on: April 04, 2010, 04:14 PM »
Logged
Em già rồi, không có sức đá nữa nên mấy anh cho em 1 suất dự bị là em vui rồi  Em sẽ cố gắng tập thể lực để chạy được 5 phút với các anh
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline pq1002

  • *
  • Juventini
  • Posts: 446
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #50 on: April 04, 2010, 04:17 PM »
Logged
Anh DQ chặt chém còn hơn cả Hitman, xem ra đội hình ngày xưa của Juve chắc toàn chém đinh chặt sắt ko...Thấy cầu thủ đội bạn la lên đau đớn sau cú vô vào bóng của anh DQ là biết rồi
« Last Edit: April 04, 2010, 04:23 PM by pq1002 »

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #51 on: April 04, 2010, 04:23 PM »
Logged
Quote from: pq1002
Anh DQ chặt chém còn hơn cả Hitman, xem ra đội hình ngày xưa của Juve chắc toàn chém đinh chặt sắt ko...Thấy cầu thủ đội bạn la lên đau đớn sau vô vào bóng của anh DQ là biết rồi

Không có sức theo nó thì phải đốn nó chứ sao  Sao em bêu xấu các tiền bối thế  Trong các đội đã từng tham gia, DQ luôn là thằng chém dữ nhất chứ không phải ai trong đội JFC hồi trước cũng đá vậy đâu à

Ngoài lề, bone clinkz nó bảo Đức Anh giống gay Jackson thiệt, nếu nhảy Thriller được nữa chuyển qua làm gay Jackson vII luôn là đẹp
« Last Edit: April 04, 2010, 04:25 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline alexlvson

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 118
  • Joined: Jan 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: April 04, 2010, 04:31 PM »
Logged
Quote from: pq1002
em có ý kiến thế này, em ko phải là người bị va chạm, em toàn chơi nó ko ah chứ vẫn chưa bị chơi.
Đấy là em DuongQua mặc áo xanh ấy...Em cởi trần ^^
 EC EC. NHẦM HÀNG    

Offline buffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 396
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #53 on: April 04, 2010, 04:52 PM »
Logged
Quote from: pq1002
Anh DQ chặt chém còn hơn cả Hitman, xem ra đội hình ngày xưa của Juve chắc toàn chém đinh chặt sắt ko...Thấy cầu thủ đội bạn la lên đau đớn sau cú vô vào bóng của anh DQ là biết rồi

Đấy là còn ít đấy, đá sân 11ng mà xem bác ấy chặt mới kinh  
Quote from: Duong Qua
Không có sức theo nó thì phải đốn nó chứ sao  Sao em bêu xấu các tiền bối thế  Trong các đội đã từng tham gia, DQ luôn là thằng chém dữ nhất chứ không phải ai trong đội JFC hồi trước cũng đá vậy đâu à

Ngoài lề, bone clinkz nó bảo Đức Anh giống gay Jackson thiệt, nếu nhảy Thriller được nữa chuyển qua làm gay Jackson vII luôn là đẹp
Cái này em đồng ý, bác Đức Anh mỗi lần đá biên cứ phải kéo quần lên như đàn bà vén váy ấy nhìn buồn cười ko chịu nổi  

* Tình hình là đội mình mới đá với nhau nên không yêu cầu cao được, chỉ có điều hậu vệ mình hay để hở sườn quá, cứ xuống bóng 1 phát là nguyên cái khoảng trống to đùng tha hồ mà sút.
* Pq chuyền bóng hơi lỏng chân nên hay chuyền hỏng. Tuyên đá thì ổn nhưng mà mỗi lần bóng trong chân hậu vệ mình thì chạy chỗ sao cho hv chuyền chứ như sáng nay mầy lần thấy pq chả biết chuyền cho ai mà Tuyên thì đứng không.
* Sáng nay buff bắt không được ổn cho lắm  , xin lỗi mọi người về 2 bàn thua ngớ ngẩn
« Last Edit: April 04, 2010, 04:53 PM by buffon »

Offline alexlvson

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 118
  • Joined: Jan 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #54 on: April 04, 2010, 05:19 PM »
Logged
Sài Gòn dạo này nắng nóng 37-38 độ a e mình chiến từ 9h30-11h30 trên mặt sân cỏ nhận tạo như vậy cũng khá lắm rồi haha. Như cái lò thiêu híc.híc

Offline buffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 396
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #55 on: April 04, 2010, 05:23 PM »
Logged
Quote from: alexlvson
Sài Gòn dạo này nắng nóng 37-38 độ a e mình chiến từ 9h30-11h30 trên mặt sân cỏ nhận tạo như vậy cũng khá lắm rồi haha. Như cái lò thiêu híc.híc
Các bác còn thay ra thay vào, có ai đứng phơi nắng cả trận như em đâu

Offline alexlvson

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 118
  • Joined: Jan 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #56 on: April 04, 2010, 05:28 PM »
Logged
Quote from: buffon
Đấy là còn ít đấy, đá sân 11ng mà xem bác ấy chặt mới kinh  

Cái này em đồng ý, bác Đức Anh mỗi lần đá biên cứ phải kéo quần lên như đàn bà vén váy ấy nhìn buồn cười ko chịu nổi  

* Tình hình là đội mình mới đá với nhau nên không yêu cầu cao được, chỉ có điều hậu vệ mình hay để hở sườn quá, cứ xuống bóng 1 phát là nguyên cái khoảng trống to đùng tha hồ mà sút.
* Pq chuyền bóng hơi lỏng chân nên hay chuyền hỏng. Tuyên đá thì ổn nhưng mà mỗi lần bóng trong chân hậu vệ mình thì chạy chỗ sao cho hv chuyền chứ như sáng nay mầy lần thấy pq chả biết chuyền cho ai mà Tuyên thì đứng không.
* Sáng nay buff bắt không được ổn cho lắm  , xin lỗi mọi người về 2 bàn thua ngớ ngẩn
 
 A góp ý chú buff phát nào. Khi đối mặt tiền đạo đối phương chú phải " liều mình như chẳng có " lên tí nhá. hehe. Thủ môn mà. chứ sáng nay a thấy mấy tiền đạo nó đối mặt chú mà chú cứ như hậu vệ ấy.      .Thế thì nó vờn vờn 1 vòng cái là 1 quả ngay.hehe.Lúc đó chú kêu HV chạy về thì cũng xong rồi. tự thân vận động là trước hết mà. hehe. còn a e tuyến trên sẽ rút KN từ từ. khi đó sẽ hỗ trợt tốt hơn cho HV là ổn ngay.  

Quote from: buffon
Các bác còn thay ra thay vào, có ai đứng phơi nắng cả trận như em đâu
 A thấy chú đứng phơi...trong bóng cây mà          

Quote from: buffon
Các bác còn thay ra thay vào, có ai đứng phơi nắng cả trận như em đâu
 A thấy chú đứng phơi...trong bóng cây mà .Chỗ đó có cái cây cổ thụ to nhất sân mà        

Offline ales

  • *
  • Juventini
  • Posts: 940
  • Joined: Oct 2009
  • Thanked: 28
  • Thanks: 17
« Reply #57 on: April 04, 2010, 07:12 PM »
Logged
Quote from: Duong Qua
Không có sức theo nó thì phải đốn nó chứ sao  Sao em bêu xấu các tiền bối thế  Trong các đội đã từng tham gia, DQ luôn là thằng chém dữ nhất chứ không phải ai trong đội JFC hồi trước cũng đá vậy đâu à

Ngoài lề, bone clinkz nó bảo Đức Anh giống gay Jackson thiệt, nếu nhảy Thriller được nữa chuyển qua làm gay Jackson vII luôn là đẹp

Uả sáng nay A QUÁ đi đá nữa hả      

Offline ales

  • *
  • Juventini
  • Posts: 940
  • Joined: Oct 2009
  • Thanked: 28
  • Thanks: 17
« Reply #58 on: April 04, 2010, 08:05 PM »
Logged
Quote from: The_Lover
Kết quả gần trái ngược với trận đầu tiền, mình ghi 3 trái, đội bạn ghi 8,9 trái.

Kết wa hơi thất vọng     tuần sau sẽ cố gắng lên cùng anh em
giành 1 chiến thắng để a e lấy lại tinh thần sau 1 trân thua te tua    
 

Offline bone clinkz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 404
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 82
« Reply #59 on: April 04, 2010, 09:16 PM »
Logged
Quote from: alexlvson
- Chú PQ. khi thi đấu va chạm , tiểu xảo lá rất bình thường , nên đôi lúc mình phải chấp nhận những tình hình huống đó, và có thể xử dụng tiểu xảo chơi lại bọn nó cho bọn nó sợ chứ.hehehe ( cái trò này a kinh nghiệm nhiều nên biết ) ngày trước có lần ăn nguyên cùi trỏ của bọn nó vào mạng sườn đau thấu trời mà không thể làm gì được -> tức oi máu            

Có lẽ câu này anh Sơn nói em. Vậy em xin rút kinh nghiệm. Lần sau gặp những thằng như thế em sẽ không nói gì mà chỉ liều mạng với nó.  


Quote from: buffon
Cái này em đồng ý, bác Đức Anh mỗi lần đá biên cứ phải kéo quần lên như đàn bà vén váy ấy nhìn buồn cười ko chịu nổi  

Bác Đức Anh đi đá bóng mà bận cái quần như thế không kéo lên mới là lạ  

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.