Juventus của mình đúng là kỵ rơ với bọn Inter, hy vọng lần này sẽ khác!!
Điểm wa đội hình 2 đội tí ti:
Juve: Abbiati - Blasi (Pessotto), Thuram, Cannavaro, Zambrotta - Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved - Ibra, Trezeguet
Inter: Cesar - Cordoba, Materrazzi, Samuel, Favalli - Figo, Cambiasso, Pizarro, Stankovic - Adriano, Martins (Cruz)
Gần như chắc chắn Materrazzi sẽ kèm sát Trezeguet còn Samuel sẽ theo Ibra, Cordoba sẽ chỉ tập trung phòng thủ bên cánh phải trứơc sức tấn công từ Zambrotta, Nedved (hoặc Mutu) và Zlatan dạt ra biên. Favalli xem ra sẽ là mắt xích yếu nhất bên hàng phòng ngự Inter, Juve cần tập trung vào điểm này, đó là cơ hội để Camoranesi thể hiện.
Ở hàng tiền vệ, Cambiasso và Pizarro chịu khó đeo bám nhưng thể hình của cả 2 không phải thuộc hàng cao lớn. Nếu Vieira và Emerson chơi đúng phong độ, sẽ không khó khăn lắm để chiếm lĩnh tuyến giữa. 2 cánh của Inter thực sự không có tốc độ, nhưng hãy cẩn thận những pha chớp cơ hội của Stankovic và nhưng quả tạt của Figo. Đặc biệt cần chú ý đến những pha xẻ biên của Adriano, nhất là những pha ham lên tấn công của Zambrotta sẽ dễ để lại khoảng trống chết người nơi cánh trái hàng phòng ngự.
Về hàng tiền đạo Inter, chắc chắn Juve sẽ có biện pháp với Adriano và Martins, nên nhiều khả năng 2 tiền đạo này sẽ làm "mồi" nhử để những cầu thủ tuyến giữa băng lên dứt điểm hoặc tạt bóng (thường hay xảy ra trong vài trận gần đây). Hãy cẩn thận điều này. Ngoài ra còn một kinh nghiệm nữa mà Juve sẽ không thể quên được: Đừng coi thường Julio Cruz!!
Ngoài ra, cẩn thận với Inter trong những pha đá phạt cố định, đặc biệt là phạt góc, vì Samuel, Materrazzi và Adriano đánh đầu rất tốt, trong khi Juve hơi yếu về mặt này.