Lần này tuy không đông nhưng nhờ có sự góp mặt của những nhân vật chủ chốt của JFCMN, chúng ta đã có nhiều thời gian để bàn bạc những chuyện lớn hơn.
Như vậy về mặt số lượng không thành công nhưng về chất lượng không hề thua kém.
Những kế hoạch, những cú bắt tay hi vọng sẽ dần dần thành hiện thực! O:-)
Phải nói rằng, chưa bao giờ ĐH JFC lại đề cập đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tài chính của diễn đàn và của chính các thành viên. 2 kế hoạch lớn của anh Quá và Gay nếu thành công sẽ thực sự mang diễn đàn vào đời sống hàng ngày của anh em chứ không phải chỉ là sinh hoạt ảo như bây giờ.
Anh Quá, Gay khẩn trương triển khai kế hoạch của mình và thông báo cho những anh em liên quan nhé! ~^o^~
Nhân tiện cũng hỏi ông Gay hôm qua về nhả ra bao nhiêu cái tăm? ^:)^