Giấc mơ có thật.....
Vậy là cuối cùng cũng có thể chứng kiến được tình yêu của mình đứng trên đỉnh cao của thế giới.Vâng,Italia đã vô địch,thời điểm mà mình đã chờ đợi lâu lắm rồi,12 năm,một khoản thời gian dài chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Đã 2 thế hệ các cầu thủ Italia tài năng đã qua đi kể từ khi mình chứng kiến Italia tại một kỳ WC,những Maldini,Baresi,Baggio hay Vieri,Pesotto,Panucci đã không thể mang chiếc cúp về với quê hương nước Ý.Nhưng đến thế hệ của Toni,Totti,Pirlo,Alex,giấc mơ được nhìn thấy những thần tượng đứng trên bục nhận giải và đạt được sung sướng tột đỉnh khi nâng cao thành quả,chiếc cúp vô địch,đã được thoả mãn.
Italia đến với vòng chung kết năm nay không được đánh giá cao vì những mâu thuẩn và khó khăn trong nội bộ,là những vụ mua bán tỉ số ở giải Seria.Nhưng một lần nữa người Ý chứng tỏ,có khó khắn mới có thành công,như thế hệ của Rossi năm 82,những khó khăn ở đầu giải đã làm cho tinh thần của người Ý trở nên cao hơn: Một tinh thần còn thép hơn cả Đức.
Vâng,những lo lắng trong loạt sút luân lưu của người Ý,khi họ thất bại trong cả 4 WC gần đây nhất trên chấm phạt đền,đã xua tan sau pha sút bóng bình tĩnh của Grosso,một lần nữa người ta lại nhắc đến cái tên là phát hiện mới nhất của bóng đã Italia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung này....Sự bình tĩnh được thể hiện rõ nhất ở chàng đội trưởng tài hoa,Cannavaro,sự bình tĩnh của anh đã mang lại niềm tin cho các đồng đội.
Chúc mừng Italia,chúc mừng....alex....một tifosi của Azzurri tại Việt Nam... :