Khuôn mặt của Arshavin đã nói lên tất cả,khuôn mặt đó biểu trưng cho sức mạnh của tuổi trẻ,của sự tự nhiên,của lòng nhiệt huyết,của 1 trái tim khao khát được biểu hiện 1 tình yêu bỏng cháy,dưới muôn vàn những ánh sao lung linh và kỳ mặc của bầu trời Basel lộng gió,trong cái không khí mơ hồ và sôi sục đấy,trong danh nghĩa của 1 trận đấu bóng đá sống còn mà ở đó những kẻ thất bại-"Những cơn lốc Hà Lan màu cam thực thụ "-một cách ví von ngắn gọn cho những chiến thắng oanh liệt và hoàn hảo mà đoàn quân của 1 Van Basten "thiên nga" huyền thoại dẫn dắt đã làm được trong vòng đấu Bảng cuối cùng đã phải lặng im,một sự lặng im đầy những trăn trở và ngậm ngùi trước những gì thuộc về 1 thứ bóng đá đẹp và hồn nhiên,quá đẹp và quá hồn nhiên !.Họ,những siêu sao với những kỹ thuật bậc thầy,họ,những chiến binh đã bôn ba tới khắp những nơi tận cùng của trời Âu đã phải chào thua và trở lên thô cứng biết bao nhiêu,bối rối và trở lên quá đỗi ngạc nhiên biết bao nhiêu trước những tâm hồn nghệ sĩ như 1 mùa xuân lá bay và suối chảy từ những chàng trai phía bên kia chiến tuyến.Đó là những gì thuộc về 1 thế hệ,1 sự tiếp bước tuyệt vời của 1 đất nước anh hùng,những trái tim như những Pavel Corsaghin,khỏe khoắn và yêu đời với những bước chạy thần tốc,day dứt,mong manh để rồi sau đó đã cuốn phăng đi mọi nỗi u buồn,ngờ vực và đem lại 1 cảm giác lâng lâng vui mừng,hạnh phúc đến không thể nào tả xiết.Đó là những Arshavin,Zhirkov,Kolodin,Pavlyuchenko,Semak,Torbinsky,..và rất nhiều chàng trai chiến thắng khác nữa-những cơn gió tuyết oai hùng đến từ xứ sở Bạch Dương xa xôi.
Đêm Basel có những chàng trai bay.Không phải những người Hà Lan quen thuộc mà đó là những chú Gấu Nga vốn rất ngờ nghệch và vụng về thủa nào giờ đã như những chú sóc chăm chỉ chuyên cần và vô cùng nhanh nhẹn,rạo rực,khát khao và cũng rất phi thường !.Guus Hiddink,thầy phù thủy giữa lòng đô thị,người có cây đũa thần làm nên những phép nhiệm màu nhiệm cổ tích giữa chốn thênh thang,ồn ào khô khan và mịt mù bụi bặm.Một người Hà Lan cực kỳ chuyên nghiệp !.Chính ông,trong cái khoảnh khắc Pavlyunchenko xông tới và sút tung mành lưới của 1 Van Der Sar thẫn thờ và tội nghiệp đã quên mất rằng mình là 1 người Hà Lan chính hiệu và rồi sau đó khi thời gian trôi về những giây phút cuối cùng của sự chịu đựng thì lại là ông biểu hiện như 1 người Nga yêu Tổ Quốc mình,yêu thứ bóng đá của Tổ Quốc mình,đã chết lặng đi trong khoảnh khắc mà 1 siêu tiền đạo như Van Nistelrooy cứu rỗi cho toàn đội Hà Lan đang lê những bước chân mệt mỏi và chán chường cuối cùng trên 1 nẻo đường thất bại xa xăm.Và kỳ diệu thay !,ngỡ rằng những cơn ác mộng của lịch sự sẽ lại lặp lại với người Nga vì sự phũ phàng của số phận và sự yếu đuối của chính người Nga thì thật bất ngờ thay,đêm nay,những chàng trai đến từ nước Nga mà đầu tàu là Arshanvin cần mẫn đã đứng lên và bắt đầu chơi 1 thứ bóng đá thuần khiết nhất,đẹp nhất trước 1 đội tuyển Hà Lan đã bằng lòng với thực tại.Họ chơi bóng bằng tất nụ cười và 1 trái tim dũng cảm,quên mình.
Khởi đầu là 1 màn thể hiện không có gì phải bàn cãi ngoài 2 từ quen thuộc nhất "tệ hại" và "ngây thơ" trước 1 Tây Ban Nha trẻ trung và hừng hực khí thế.Sự ngao ngán và thất vọng là đương nhiên.Và người ta hoàn toàn có thể thông cảm với những chú Gấu Nga ngủ đông khi đó vì thực tế đã chứng minh rằng 1 đội tuyển của 1 nước Nga mới chưa bao giờ trở lên chắc chắn và đáng tin trong lòng người hâm mộ. Họ đá rất say sưa nhưng chưa đủ làm người ta vui sướng bởi trong bóng đá nếu không chiến thắng đồng nghĩa với việc,đó chỉ là 1 lời cảm ơn sâu sắc,ngoài ra không là gì hết.Người Nga hiểu điều đó và đau xót về nó.Lịch sử hào hùng của 1 Liên Bang Xô Viết xa xưa giờ đã là quá khứ,họ cần những chàng trai Nga hiện đại,tài năng và yêu nước nhưng họ cần phải làm gì trong bối cảnh người Nga không thiếu những tài năng nhưng họ thiếu 1 người quan trọng nhất-Một HLV thật sự xứng tầm !.Và may thay,sau bao nhiêu năm lặn lặn,người Nga đã có được Hiddink,1 người đàn ông Hà Lan trầm tĩnh đã bỏ qua nhiều sự chèo kéo,vẽ vời để lên đường đến với nước Nga nơi có những sân bóng trắng xoá,những trái bóng đỏ au và những nụ cười thật thân thiện.
Người Nga biết mình đã không sai,và Hiddink biết mình phải làm gì để thể hiện điều đó.Khi ông đã sốc dậy tinh thần cho những chàng trai Nga,những chú gấu cục mịch đứng dậy và hát quốc ca với tất cả tình yêu vượt qua ngàn mặc cảm.Toàn đội Nga đã lại chạy phăng phăng,hăng say đến lạ lùng và truyền cảm.Họ chiến thắng Hy Lạp-nhà vô địch ẻo lả,cuốn phăng Thụy Điển-những chàng Viking cơ bắp cuối cùng và hiên ngang tiến về Basel trong con mắt thán phục,trầm trồ của không ít những con người đã từng ngờ vực về chính họ.CĐV Nga kéo về Thụy Sĩ động nghịt như trong những ngày hội tại quê nhà với hy vọng rằng ở đó ,ở Basel này sẽ có 1 câu chuyện cổ tích tiếp tục được viết lên.Họ chờ đợi với vẻ âu lo,thơ thẩn như mọi khi và trên sân các chàng trai của họ với nụ cười tự nhiên và 1 vẻ ngây thơ vốn có đã chiến đấu với tất cả sự quyết tâm và lòng tin cao độ,với tài năng đích thực đã mang lại cho lịch sử Euro một trong những trận đấu hay nhất từ trước đến nay.Tất cả Basel bùng cháy !!!
Arshanvin chạy như điên,Pavluychenko liên tục lao vào.Zhirkov,Torbinsky thi nhau quần đảo 2 cánh,Họ nhịp nhàng lên bóng như muốn phá tung bức tường người Hà Lan đang bao bọc nỗi sợ hãi của những Van Der Sar đứng trong khung thành và cả những Van Basten đang thấp thỏm lo âu ngoài sân nữa.Những pha bỏ lỡ qua đáng tiếc,đúng với phong cách của người Nga lại càng tạo lên sự háo hức,sôi sục trên sân.CĐV Nga đứng lên nhảy múa,họ vẫn cờ Tổ Quốc và hát những bài ca yêu nước.Còn bên kia các CĐV Hà Lan không thể nói lên lời bởi họ sợ rằng 1 điều không hay sẽ xảy ra với đội tuyển của họ,chỉ ít phút nữa thôi,ít phút nữa thôi bởi họ cảm thấy sự tươi trẻ và đầy sức sống của 1 lối chơi Nga thuần khiết và hiện đại là không thể nào cưỡng lại... Và rồi rốt cuộc điều gì đến đã phải đến,một cú đẩy bóng nhẹ nhàng với 1 đường chuyền bóng miễn chê,Arshavin đã loại bỏ hoàn toàn sức chiến đấu của Hà Lan,sau đó cũng chính là anh,chỉ cần 1 cú thoát người lao xuống,xông đến và tự tin dứt điểm,bóng qua chân của Van Der Sar và nằm im trong lưới chính là thời khắc bắt đầu của lịch sử mới và cũng là nhát dao đau đớn cuối cùng đâm thẳng đến lòng tự hào kiêu hãnh bấy lâu của những người Hà Lan hoài niệm.
Người Hà Lan chìm trong địa ngục của sự thất vọng đến não nề còn đối thủ của họ thì như được bay bổng lên tới không trung.Người Ngã cảm thấy bỗng chốc họ là những cơn gió chầm chậm vuốt ve mặt đất rồi bất ngờ vụt lên và bay thẳng đến thiên đường đầy hoa thơm cỏ lạ,mộng mơ và huyền ảo đến chừng nào.Họ thét lên vì sung sướng,nhảy múa đến điên cuồng vì từ lâu lắm rồi họ không có được cảm giác hân hoan như thế vì họ biết rằng với chiến thắng này người Nga đã được cả thế giới biết đến và nể trọng.Bởi họ đã thắng,thắng rất thuyết phục trước 1 đối thủ quá mạnh,quá toàn diện,bởi họ đã thắng không phải là 1 chiến thắng chịu đựng,nhẫn nhục ,trông mong vào vận may đâu đó mà hoàn toàn nhờ vào nỗ lực của bản thân mình với 1 lối chơi hút hồn,rất Nga rất đằm thắm và đầy hy vọng.Một vẻ đẹp toát lên từ bên trong nó.Arshavin và toàn thể những Arshavin khác đã đổ gục trên sân và nở nụ cười mãn nguyện...đêm Basel ngàn sao tỏa sáng với tiếng dương cầm du dương văng vẳng khắp nơi,vang lên và lắng đọng mãi ở nơi tận cùng của những tâm hồn đồng điệu say mê.
Cám ơn những Arshavin và nước Nga!,