Author Topic: đế chế online  (Read 2832 times)

Description:

Offline death_vodanh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 318
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 11, 2006, 11:29 PM »
Logged
Cả nhà à, ai chơi chế online thì gửi nick lên đây nhé
Trái tim anh ba phần tươi đỏ
Anh dành cho sân cỏ phần nhiều
Phần bia rượu và phần để em yêu
HEHEHE

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #1 on: September 12, 2006, 12:27 AM »
Logged
Tớ bỏ 3 tháng nay rồi, sau 1 tháng tập chơi
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline death_vodanh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 318
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 12, 2006, 10:31 PM »
Logged
Quote from: juverofan
Tớ bỏ 3 tháng nay rồi, sau 1 tháng tập chơi
hix, thế ko còn ai nữa à, bỏ chơi sau 1 tháng tập,ặc
Trái tim anh ba phần tươi đỏ
Anh dành cho sân cỏ phần nhiều
Phần bia rượu và phần để em yêu
HEHEHE

Offline PhuongHoang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 982
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 18
« Reply #3 on: September 13, 2006, 12:18 PM »
Logged
tui từng chơi rất nhiều gameonline toàn cấp cao ko như Gunbound thế giới lúc việt nam chưa mua bản quyền luôn, bên PTV tui là người rất nổi tiếng vì tui đã xây dựng 1 nhân vật theo cách của tui và thắng rất nhiều trận bây giờ thì PTV đã có rất nhiều build theo cách tui đã chỉ họ, rồi Hiệp Khách, Silkroad và Con Đường Tơ Lụa nữa. gần đây còn định chơi Cửu Long Tranh Bá nhưng nghĩ về sau cũng bỏ, niềm vui cũng đến lúc tàn, tui đã bỏ phí hơn 2 năm trời để chơi gameonline để bây giờ chẳng được gì, giờ tui bỏ gameonline rồi. tui đang học trở lại vì tui 21t mà trong tay chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp THPT thôi

nói thật tui chơi game từ lúc 6t và phá băng trò Mario chỉ sau vài lần nhìn người khác chơi, đến 12t thì chuyển qua chơi game trên máy vi tính có thể nói tui bắn counter striker ko thua ai, 18t chơi gameonline là người tìm ra kiểu xây dựng nhân vật mới trong PTV. nhiều lần bỏ rồi lại bị bạn bè rủ rê chơi. tui ko những là game thủ pro mà gọi là rất pro mới đúng. giờ nghĩ lại cảm thấy vừa hao tiền vừa hại mắt lại đau lưng, ba mẹ thì buồn vì bảo đảm ghiền gameonline thì chỉ có học sa sút, giờ khi buồn tui chỉ chơi những game làng nhàng như đá banh nhật PS2 (Italia và Juve là những đội tui luôn chọn và đá cũng chẳng thua ai) vì khi đã từng chơi gameonline thì PS2 làm sao mà ghiền cho được

@juverofan: bạn bỏ là đúng đó, đừng theo con đường game thủ sau này nhất định sẽ khổ vì nó, nhất là thời điểm gameonline đang thịnh hành như hiện nay
« Last Edit: September 13, 2006, 12:40 PM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline death_vodanh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 318
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 13, 2006, 08:05 PM »
Logged
Quote from: PhuongHoang
tui từng chơi rất nhiều gameonline toàn cấp cao ko như Gunbound thế giới lúc việt nam chưa mua bản quyền luôn, bên PTV tui là người rất nổi tiếng vì tui đã xây dựng 1 nhân vật theo cách của tui và thắng rất nhiều trận bây giờ thì PTV đã có rất nhiều build theo cách tui đã chỉ họ, rồi Hiệp Khách, Silkroad và Con Đường Tơ Lụa nữa. gần đây còn định chơi Cửu Long Tranh Bá nhưng nghĩ về sau cũng bỏ, niềm vui cũng đến lúc tàn, tui đã bỏ phí hơn 2 năm trời để chơi gameonline để bây giờ chẳng được gì, giờ tui bỏ gameonline rồi. tui đang học trở lại vì tui 21t mà trong tay chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp THPT thôi

nói thật tui chơi game từ lúc 6t và phá băng trò Mario chỉ sau vài lần nhìn người khác chơi, đến 12t thì chuyển qua chơi game trên máy vi tính có thể nói tui bắn counter striker ko thua ai, 18t chơi gameonline là người tìm ra kiểu xây dựng nhân vật mới trong PTV. nhiều lần bỏ rồi lại bị bạn bè rủ rê chơi. tui ko những là game thủ pro mà gọi là rất pro mới đúng. giờ nghĩ lại cảm thấy vừa hao tiền vừa hại mắt lại đau lưng, ba mẹ thì buồn vì bảo đảm ghiền gameonline thì chỉ có học sa sút, giờ khi buồn tui chỉ chơi những game làng nhàng như đá banh nhật PS2 (Italia và Juve là những đội tui luôn chọn và đá cũng chẳng thua ai) vì khi đã từng chơi gameonline thì PS2 làm sao mà ghiền cho được

@juverofan: bạn bỏ là đúng đó, đừng theo con đường game thủ sau này nhất định sẽ khổ vì nó, nhất là thời điểm gameonline đang thịnh hành như hiện nay
hix, bạn có vẻ giỏi quá rùi.Nhưng cơ bản là mình bít dừng ở đâu, game mục đích cũng chỉ là giải trí thôi mà.  Nói chung là ko nên ham quá là được, mình thì cũng vừa chơi, vừa học đó thôi.  Cơ bản là giao lưu kết bạn mà,làm gì mà căng thẳng thế bạn
Trái tim anh ba phần tươi đỏ
Anh dành cho sân cỏ phần nhiều
Phần bia rượu và phần để em yêu
HEHEHE

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #5 on: September 13, 2006, 08:14 PM »
Logged
Quote from: PhuongHoang

nói thật tui chơi game từ lúc 6t và phá băng trò Mario chỉ sau vài lần nhìn người khác chơi, đến 12t thì chuyển qua chơi game trên máy vi tính có thể nói tui bắn counter striker ko thua ai, 18t chơi gameonline là người tìm ra kiểu xây dựng nhân vật mới trong PTV. nhiều lần bỏ rồi lại bị bạn bè rủ rê chơi. tui ko những là game thủ pro mà gọi là rất pro mới đúng. giờ nghĩ lại cảm thấy vừa hao tiền vừa hại mắt lại đau lưng, ba mẹ thì buồn vì bảo đảm ghiền gameonline thì chỉ có học sa sút, giờ khi buồn tui chỉ chơi những game làng nhàng như đá banh nhật PS2 (Italia và Juve là những đội tui luôn chọn và đá cũng chẳng thua ai) vì khi đã từng chơi gameonline thì PS2 làm sao mà ghiền cho được


Bạn này có lẽ khi nào phải giao lưu với mình phát. Mình chơi Counter Strike chưa bắn ai quá 3 viên đạn mà không giết được. Đế chế thì sau 1 tháng chơi cũng đã bỏ vì không ai cầm cự nổi quá 10 phút, kể cả chấp 2, chấp 3.  Gameonline thì không chơi nhưng PS2 thì nói thật là trước đi đá giải vô địch Hà Nội chơi 1 tay cũng vô địch, toàn chờ đội bạn dẫn bóng lên dứt điểm trượt hoặc ghi bàn rồi lấy bóng rê dắt từ sân nhà vào thẳng gôn bên kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng ngán ngẩm cái cảnh chơi game vì không có đối thủ. Chính vì không có đối thủ nên bỏ chơi và may mắn vẫn có được cái bằng đại học.

Lúc nào anh em giao lưu cái nhỉ!

Offline PhuongHoang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 982
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 18
« Reply #6 on: September 14, 2006, 01:21 AM »
Logged
hân hạnh làm quen

@GianluigiBuffon: 3 viên nếu là súng trường chắc ko nói, vậy là 43 hay 41 phải ko? 3 viên có thể lấy mạng đối thủ là đương nhiên nếu nhắm từ cổ trở lên thì rất dễ trúng đầu, nhưng đó là với những người ít di chuyển hoặc di chuyển kém thì mới dễ bị bắn trúng đầu còn những người chịu khó di chuyển liên tục (tui thì hầu như luôn luôn di chuyển) thì ko dễ gì đâu, tui để ý thấy phần lớn những người chơi CS rất ít để ý đến việc di chuyển
counter strike ngoài bắn hay và kinh nghiệm thì di chuyển cũng rất quan trọng, vì di chuyển tốt liên tục ngoài né đạn và bom còn có thể dễ dàng phát hiện kẻ bắn lén (khi bị bắn lén bằng súng trường thì ko nói còn súng càng thì khi di chuyển tốt chỉ trúng vài viên và bạn sẽ biết ngay là mình bị bắn lén, quét chuột quanh thì sẽ thấy kẻ đã bắn lén), ngoài ra khi di chuyển thì nên ở các bờ tường hay các thùng để cản đạn nếu bị bắn và ít bị phát hiện, ngoài ra di chuyển tốt còn giúp trốn chạy mau hoặc rút ngằn khoảng cách khi truy đuổi (trong trường hợp thấy màng hình đối thủ) chẳng hạn người ta đi bằng cửa chính thì mình nhảy bằng cửa sổ cho nhanh, người ta bo cua bình thường thì mình bo cua xát tường v.v....

tui hầu như ko bao giờ chết bởi 3 viên súng càng trừ trường hợp quá xui xẻo, ở trên là kinh nghiệm di chuyển của tui giúp tui rất ít chết

@death_vodanh: đâu có ý căng thẳng, vì trước đây bạn bè tui cũng kể cho tui nghe về những kinh nghiệm đi trước ko hay của tụi nó nhờ vậy mà tui tránh được, chẳng qua tui thấy bức xúc quá nên muốn nhắc nhở thôi chứ ko có gì đâu vì tui thấy hiện nay có nhiều người rất ghiền gameonline (có cả tui), chơi ít thì ko sao chứ lỡ ghiền thì khó rút ra được lắm đó (kinh nghiệm xương máu của tui và 1 số bạn chơi gameonline cùng tui ở khắp mọi nơi)
« Last Edit: September 14, 2006, 01:50 AM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 14, 2006, 09:12 AM »
Logged
Quote from: PhuongHoang
tui từng chơi rất nhiều gameonline toàn cấp cao ko như Gunbound thế giới lúc việt nam chưa mua bản quyền luôn, bên PTV tui là người rất nổi tiếng vì tui đã xây dựng 1 nhân vật theo cách của tui và thắng rất nhiều trận bây giờ thì PTV đã có rất nhiều build theo cách tui đã chỉ họ, rồi Hiệp Khách, Silkroad và Con Đường Tơ Lụa nữa. gần đây còn định chơi Cửu Long Tranh Bá nhưng nghĩ về sau cũng bỏ, niềm vui cũng đến lúc tàn, tui đã bỏ phí hơn 2 năm trời để chơi gameonline để bây giờ chẳng được gì, giờ tui bỏ gameonline rồi. tui đang học trở lại vì tui 21t mà trong tay chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp THPT thôi

nói thật tui chơi game từ lúc 6t và phá băng trò Mario chỉ sau vài lần nhìn người khác chơi, đến 12t thì chuyển qua chơi game trên máy vi tính có thể nói tui bắn counter striker ko thua ai, 18t chơi gameonline là người tìm ra kiểu xây dựng nhân vật mới trong PTV. nhiều lần bỏ rồi lại bị bạn bè rủ rê chơi. tui ko những là game thủ pro mà gọi là rất pro mới đúng. giờ nghĩ lại cảm thấy vừa hao tiền vừa hại mắt lại đau lưng, ba mẹ thì buồn vì bảo đảm ghiền gameonline thì chỉ có học sa sút, giờ khi buồn tui chỉ chơi những game làng nhàng như đá banh nhật PS2 (Italia và Juve là những đội tui luôn chọn và đá cũng chẳng thua ai) vì khi đã từng chơi gameonline thì PS2 làm sao mà ghiền cho được

Uỵch, xin cho gọi 2 tiếng: Sư phụ!

Quote from: GianluigiBuffon
Bạn này có lẽ khi nào phải giao lưu với mình phát. Mình chơi Counter Strike chưa bắn ai quá 3 viên đạn mà không giết được. Đế chế thì sau 1 tháng chơi cũng đã bỏ vì không ai cầm cự nổi quá 10 phút, kể cả chấp 2, chấp 3.  Gameonline thì không chơi nhưng PS2 thì nói thật là trước đi đá giải vô địch Hà Nội chơi 1 tay cũng vô địch, toàn chờ đội bạn dẫn bóng lên dứt điểm trượt hoặc ghi bàn rồi lấy bóng rê dắt từ sân nhà vào thẳng gôn bên kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng ngán ngẩm cái cảnh chơi game vì không có đối thủ. Chính vì không có đối thủ nên bỏ chơi và may mắn vẫn có được cái bằng đại học.

Lúc nào anh em giao lưu cái nhỉ!

 Anh ơi, người ta giỏi như thế thì anh bon chen làm chi. Mấy hôm nữa em lên HN, anh em mình chơi HL tay bo. Anh giỏi rồi thì bắn 50 mạng anh chấp em trước 30.  Đồng ý nhá?
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #8 on: September 14, 2006, 12:50 PM »
Logged
Anh chấp em hẳn 48 mạng luôn. Đằng nào thì cũng thế cả ý mà

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.