Author Topic: Slogan của hàng tiền vệ: Năm anh em trên một chiếc xe tăng  (Read 792 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: September 26, 2014, 05:14 PM »
Logged
"Shock: Conte từ chức!"
"Nóng: Conte từ chức vì Juventus quyết định bán Vidal hoặc Pogba!"
"Tiêu điểm: Man United muốn có Vidal!"
"Tin mới: Man United sẵn sàng chồng chi đậm để có Vidal"
"Nóng: Pogba đang có mặt tại London, gần sân tập của Chelsea. Pogba sắp sang Chelsea!"


"Ơn Chúa, kỷ điên rồ đã kết thúc!", có lẽ đó là tâm trạng của phần đông Juventini sau ngày TTCN Mùa hè đóng cửa. Juve không những giữ chân được cả Vidal lẫn Pogba, mà còn thu nạp được anh chàng lạ hoặc Roberto Pereyra. Có vẻ không tồi đâu, hắn đến từ Udinese đấy, nhưng kệ, ai quan tâm làm gì, Vidal và Pogba ở lại thì anh chàng này cũng sẽ là một Padoin mới thôi. Lộn xộn nhưng đầy cảm xúc, đó là cách mà phần đông các Juventini nghĩ về mùa giải mới khi mùa giải bắt đầu khởi tranh. Có rất nhiều thay đổi, nhưng giá trị cốt lõi không thay đổi, họ không bán bất kỳ ai của XI mùa giải trước, đó đã là một thành công của Marotta & Agnelli sau một "mùa hè bão tố".

Nhưng đó chỉ là một khoảng lặng giữa những đợt sóng mới. Andrea Pirlo chấn thương sau một pha va chạm với J. Menez trong một trận giao hữu ngay trước ngày mùa giải khởi tranh. Pirlo vắng mặt ít nhất 1 tháng.



Chưa hết, một tuần sau đó, Vidal trở về ĐTQG và phải bỏ lỡ buổi tập. "MU không theo đuổi Vidal vì chấn thương đầu gối quá nặng", báo chí không bỏ qua một vụ béo bở như thế. Phải có lý do gì chứ, MU bỏ ra cả 30 M £ cho một thằng nhóc 18 tuổi lại chần chừ chục triệu € cho một nhà vô địch. Chấn thương đầu gối là một án treo với bất kỳ cầu thủ nào và nó có thể chấm dứt sự nghiệp của một danh thủ chỉ trong một giây phút, hãy nhìn Van Basten mà xem. Cuối cùng thì không phải chấn thương đầu gối tái phát, "Đầu gối tôi khoẻ như voi, đừng suy đoán linh tinh nữa.", Vidal trấn an Juve và chơi trọn 90' với Mexico. Nhưng cuối cùng anh vẫn quay về Juve với một chấn thương, chấn thương cơ "huyền thoại" của Vinovo và Allegri. Vidal nghỉ dài ngày.



Căng rồi đây. Mới đầu mùa giải mà có 2 ca chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, lại của hai trụ cột không thể thay thế, chưa kể Barzagli đã nghỉ dài hạn trước khi Allegri đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Max là một tay đen đủi. Hắn thiêu rụi uy tín Milan Lab, giờ hắn định huỷ luôn uy tín của "huyền thoại Vinovo". Quẳng hắn lên giàn thiêu thôi, à khoan, đợi xem hắn xoay sở ra sao nữa. Hình như hắn có một tay chơi mới mà, hắn tên là Pereyra thì phải. Một tay Argentina, chả tin được, "người Argentina đích thực không chơi bóng tại Turin", Maradona  nói thế còn gì. Kệ, chờ xem!

Số Pereyra không may, Allegri cho anh chàng này xuất quân đúng trận gặp Udinese, đội bóng đã đưa Roberto đến Juventus, một Bianconeri khác, đang chơi rất hay với tay hàng thải của Inter, đó bạn đọc được tên hắn. Nhưng đó không phải là cái cớ để biện minh cho việc Pereyra chơi hay đến thế. Di chuyển không mệt mỏi cùng Marchisio, chặn đứng mọi đợt lên bóng của Udinese bằng những cú tackle của... Vidal. Trong khi anh bạn Marchisio "xoắn lấy quả bóng, không chịu rời ra" thì Pereyra tả xung, hữu đột trong các đường tấn công của Juve và chỉ có may mắn... đến từ Udinese mới ngăn anh chàng này ghi bàn. Chúa ơi, Marotta kiếm tay này ở đâu ra thế nhỉ? Nhưng đời nào thay được Vidal, hắn chỉ đóng thế thôi và sẽ "biến mất" như Isla?



Và rồi Vidal trở lại. Pereyra đang đá lên chân. "Max? Tính sao đây", tay trợ lý hỏi Max Allegri. "Dùng cả hai đi, tay nào yếu sẽ bị loại". Đó là cách Allegri ghép Vidal và Pereyra trong bối cảnh Pirlo chấn thương và Pogba cần nạp năng lượng. "Tôi đã để Vidal xuất phát bên cánh trái và Pereyra bên cánh phải, sau đó họ đổi chỗ cho nhau", Max nói sau trận đấu. Đó chắc chắn là một phép thử, kẻ nào yếu sẽ bị loại. Nhưng chả ai yếu cả, Pereyra không chịu thua Vidal từ tackle, chuyền bóng, cướp bóng... và chỉ chịu cúi đầu thúc thủ trước khả năng ghi bàn của người đàn anh. Bàn thắng thứ 30 trong 3 năm ở Juve tại Serie A, và là bàn thắng thứ 42 sau 99 trận của Vidal trong màu áo Juve. Vidal là nguồn năng lượng của chiếc xe tăng, và giờ đây anh có người để chia sẻ, đó là "kẻ thua cuộc" Pereyra. Trên khán đài, Marotta cười "nhếch mép": "Chuyện... Paratici mà làm thì chỉ có khen". Juve đã giải được bài toán sự phụ thuộc và sự cân bằng giữa đội hình chính và đội hình phụ tại tuyến trung tâm, giấc mơ của ... Conte đã thành hiện thực. Giờ thì phải nói về "Con bạch tuộc" Pogba rồi.




Juve đã đưa Pogba ra "bóng tối màu đỏ" nhưng rất khó để nói tương lai của Juve sẽ gắn với Pogba. Nhưng đó có thể là chuyện của vài năm tới, còn hiện tại, ít nhất là mùa bóng này, Pogba sẽ là trụ cột của Juventus. Marotta đang thương thảo một hợp đồng mới cho Pogba, ngoài chuyện lương bổng, còn là sự công nhận giá trị của Pogba. Danh hiệu "cầu thủ trẻ" sẽ là dĩ vãng, Pogba sẽ nhận lương theo mức dành cho một ngôi sao và tất nhiên trách nhiệm cũng thuộc hàng "ngôi sao".  Allegri đã chuẩn bị sẵn sàng cho "ngôi sao mới" một cú "hích" khá quan trọng: "Pogba có thể hình, thể lực, kỹ thuật và cậu ta có thể kết hợp nó rất tốt. Nhưng tôi thấy cậu ta còn có thể làm được tốt hơn thế rất nhiều nếu được chơi tấn công nhiều hơn, tôi muốn cậu ta chơi tấn công nhiều hơn. Cậu ta có tiềm năng trở thành một trong ba tiền vệ tốt nhất thế giới và cậu ấy không còn xa vị trí ấy lắm", Allegri bật mí "kế hoạch" dành cho Pogba.



Nhưng có vẻ kế hoạch ấy cần thời gian và thêm chút "lửa". Bởi vì ông thầy đã cáu tiết khi ông học trò vẫn chưa chịu chơi theo "kế hoạch". "Pogba có rất nhiều phẩm chất nhưng điều đó không được bộc lộ đúng cách. Tôi đã nổi giận với cậu ấy và tôi muốn cậu ấy hoàn thiện mình nhanh chóng", Allegri không che đậy cảm xúc trong giờ nghỉ giữa hiệp trong trận đấu với Milan. Và sự giận dữ đấy có tác dụng, Pogba chơi bùng nổ trong hiệp hai, thoát hoàn toàn khỏi vị trí cánh trái trong hiệp 1 và khiến Milan khốn khổ trong 45' cuối trận. Đó là một ví dụ về việc Pogba đã là một "ngôi sao" nhưng vẫn chỉ là một "đứa trẻ" 21 tuổi, có thể học rất nhiều từ những người đàn anh kỳ cựu như Pirlo, như Vidal, như Marchisio.


Triết lý của Allegri là một thứ "thuộc độc", cần nhanh, cần mạnh và cần đôi chút thô bạo. Lối chơi đó cần rất nhiều sức mạnh, tốc độ và sẽ có nguy cơ chấn thương rất cao. "Thuốc độc" có thể dùng như thuốc theo một số cách, nhưng nếu dùng sai cách sẽ có số phận như... Milan. Rất may cho Allegri, Juve đã có sẵn một hàng tiền vệ "nhanh, mạnh, máu" đủ dùng. Chỉ cần không bị chấn thương và thẻ phạt, Allegri sẽ có trong tay một hàng tiền vệ "chiến nhất", không chỉ ở Serie A mà còn ở cả Châu Âu. Conte đã thành công với MVP 1.0 rồi MVP 2.0 nhưng chắc chắn sẽ ganh tỵ với Allegri với hàng tiền vệ "5 anh em trên một chiếc xe tăng" của Allegri. Nhưng để được so sánh với Conte, Allegri phải vượt qua bài test "Scudetto & Giấc mơ Châu Âu".



Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội.
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một.
À a...


« Last Edit: September 26, 2014, 07:51 PM by souslevent »

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #1 on: September 26, 2014, 09:07 PM »
Logged
Đọc mà thấy thương thương chú Asamoah  :chatterbox:. Thôi mặc kệ động lực của sự phát triển :dancing:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #2 on: September 26, 2014, 09:08 PM »
Logged
Đấy người ta gọi là "đi ăn cỗ, về mất chỗ".
Asamoah giờ bị đóng đinh cùng Evra bên cánh trái rồi, Tiền vệ trung tâm lại là vị trí trái tay mới ác

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #3 on: September 26, 2014, 10:53 PM »
Logged
Cụ Soul dạo này đang "phong độ đỏ" hay sao mà nước nôi thơ văn lênh láng thế nhể 

Dạo này chắc dc khen nhiều lỗ mũi phổng suốt ngày ấy nhỉ

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.