Author Topic: [SERIE A] Empoli - Juventus  (Read 972 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: October 31, 2014, 05:35 PM »
Logged
Juventus đã chấm dứt mạch bất bại 15 trận liên tiếp sau trận thua tại Genoa. Có thể đổ lỗi cho mặt sân quá xấu tại Genoa sau trận lụt, như cách mà Roma đã làm để lý giải trận hoà của họ trước Sampdoria. Có thể đổ lỗi tại bàn thua có phần hơi oan uổng khi Antonini đã ở vị trí tương đối nhạy cảm. Nhưng đó chỉ là liều thuốc giảm đau cho nhưng kẻ thích những điều êm ái, đó không phải là liều thuốc trị tận gốc căn bệnh của Juve. Genoa chỉ có 2 cầu thủ so với 6 cầu thủ Juve trong tình huống chết người đó. Cả trận đấu Juve ko hạ nổi "thằng nhóc" Perin, vô địch làm sao? "Nhà vô địch tìm lối đi, kẻ thất bại tìm cách đổ lỗi", Gigi đã nói vậy và giờ là lúc Gigi và đồng đội chứng tỏ họ vẫn là những nhà vô địch. Bạn có thể thua một trận đấu, nhưng không thể thua một cuộc chiến, nếu đó là những nhà vô địch. Vậy nhé, hãy lau khô nước mắt và làm thịt Empoli đi.


Thất bại không bao giờ là điều dễ chịu nhưng nó cũng như thuốc đắng vậy, nếu biết "chấp nhận" nó một cách hợp lý thì bạn sẽ khoẻ sớm thôi. Hãy nhìn Juve làm được gì sau trận thua 3-1 trước Inter, chấm dứt mach bất bại, ngay trên sân nhà? Hãy nhìn Juve làm được gì sau trận thua xấu hổ trước Viola, khi đã dẫn trước 2-0. Đó là những bước ngoặt hoàn hảo cho những chuỗi trận thành công. Đó là cú đánh thức tỉnh con sư tử đang ngủ mê. Tất nhiên đó là hy vọng, nhưng không dễ để thấy nó nhanh chóng trong đội bóng này, đội bóng đi mượn của Allegri. Con sư tử bị giam hãm quá lâu trong cái chuồng 3-5-2 và đã quên bản tính hung hăng của mình, nó cần thêm vài cái tát mạnh nữa để thực sự tỉnh giấc?

Một trong những lý do chuỗi trận thất bại của Juve gần đây đó chính là tinh thần thi đấu. Điều mà Conte lo ngại cuối cùng đã thành sự thật. Một tập thể đã no đủ danh hiệu, liệu có còn thực sự "đói" không? Hãy nhìn khẩu hiệu của Roma: "Hungry for Glory". Allegri không phải là một bác sĩ tâm lý như Conte, nên không thể trông đợi vào vị HLV "hoà bình" ấy một không khí "chiến tranh" cần thiết. Không thể mãi trông chờ vào Tevez, Pirlo. Juve cần một thứ tinh thần mới, mạnh mẽ hơn. Hãy để những "ông già cam chịu" lùi bước, để những "đứa trẻ hung hăng" Morata, Coman, Giovinco ra sân. Chiến thắng sẽ đến với những kẻ đói hơn, Genoa đã dạy Juve điều đó.



Thời cơ của Allegri đã xuất hiện, khi đội bóng không thành công, đó là lúc thay đổi. Hãy mạnh dạn lật đổ bức tượng Conte và đặt tên mình lên đó. Sự ngông cuồng luôn là một phẩm chất cần thiết của những người chiến thắng. Tiếc là Allegri sẽ rất khó thể hiện cái chất ngông cuồng đó. Evra, một trong số ít hậu vệ của Juve có thể chơi hàng thủ 4 người đang nhâm nhi tách trà, cắn hạt dưa cùng Barzagli ở trạm y tế. Họ lại mới gọi thêm Marrone cho đủ thế chân vạc. Allegri sẽ phải thể hiện chất ngông ấy theo một cách khách, tấn công!


Morata đã thể hiện mình là mỏ vàng cần được khai thác mỗi khi có cơ hội. Giovinco cũng đã khiến nhiều người tiếc nuối khi chỉ được vào sân 10-15' cuối trận những vẫn tạo được nhiều cơ hội hơn Llorente. Tevez cũng đã để người ta nói quá nhiều về mình trong suốt 6-7 trận đầu tiên và giờ thì anh cần nạp năng lượng. Những juventini đã gào thét đòi Allegri trao cho Morata cơ hội sẽ được đáp ứng yêu cầu của mình. Giờ là lúc đến lượt họ đáp lại lời mời của Juve & Allegri, hãy cổ vũ hết mình cho Juve.



Khác với 3 mùa bóng cùng Conte, Juve năm nay đang bị đuối sức quá sớm vì những chấn thương. Các trụ cột của họ đã tập trung rất muộn và họ cũng không tham gia tập huấn hè cùng các "cao thủ". Thế nhưng ngay đầu mùa giải, đội hình của họ đã rơi rung ngần hết. Điều quan trọng nhất là họ không ở thể trạng tốt nhất về tinh thần và bị mất quá nhiều sự quan tâm vào những đòn gió tranh cãi mà Roma đang tạo ra. Đó là điều thực sự nguy hiểm cho Juve. Đó không chỉ đơn thuần là màn đấu khẩu giữa hai đội bóng đang đua tranh mà là những đòn tâm lý làm phân tâm đối phương rất quen thuộc trong bóng đá Ý. Họ nên tránh sa vào những cuộc tranh luận xem ai mạnh nhất, ai xứng đáng nhất vì thực ra kết quả của những cuộc tranh cãi đó thường được chứng minh rất rõ ràng ở vòng 38. Người chiến thắng luôn là người mạnh nhất.

Để tránh một cuộc đua tốn sức, Juve cần có bàn thắng càng sớm càng tốt và dứt điểm trận đấu nhanh nhất có thể. Họ cần một điểm tựa để đối mặt với Olympiakos. Empoli, Juve đang đến đây.
« Last Edit: November 01, 2014, 04:57 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Ngô Đông Tuấn

  • *
  • Juventini
  • Posts: 642
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
« Reply #1 on: October 31, 2014, 08:35 PM »
Logged
Sau mấy vòng đợi Allegri thay đổi đội hình rồ mà k có.Hy vọng trận ngày mai sẽ có.Forza Juve
JuvetinoWu

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #2 on: November 01, 2014, 06:26 PM »
Logged
Hy vọng Juve sẽ giành thắng lợi với một tín hiệu vui.

Offline canislupus_vt

  • *
  • Juventini
  • Posts: 231
  • Joined: Jan 2013
  • Thanked: 6
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #3 on: November 01, 2014, 08:10 PM »
Logged
Đây là một giai đoạn đầy thử thách cho Allgeri, cơ hội cho ông chứng tỏ mình vượt qua cái bóng của Conte ở Juve.
Hi vọng có những thay đổi mang lại làn gió mới trong đội hình


FORZA LA JUVE

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #4 on: November 01, 2014, 09:11 PM »
Logged
Dạo gần đây có coi mấy trận chán cái lối đá hời hợt của mấy công thần Juve quá,thiết nghĩ nên cho mấy chú trẻ hơn khát khao chiến thắng khẳng định mình hơn vào sân để chứng tỏ mình Hy vọng đêm nay Morata và Giovinco sẽ ra sân
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #5 on: November 02, 2014, 12:49 AM »
Logged
Cả hiệp 1, đc mỗi pha phối hợp và sau đó sút bóng như chuyền cho thủ môn của Vidal là đáng xem. Có vẻ Max đang không tìm được lối ra với đội hình 3 - 5 - 2.

quangvn87

« Reply #6 on: November 02, 2014, 01:29 AM »
Logged
Hiệp 2 thay đổi chiến thuật đá hay hơn hẳn có vẻ Max đã tỉnh ngộ

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #7 on: November 02, 2014, 01:58 AM »
Logged
Nhìn các cầu thủ di chuyển trên sân, vẫn mang dáng dấp của 3 - 5 - 2, nhưng điểm khác là Lich đôi khi có thể băng lên và Peraya chạy bó vào trong làm đội bạn cuống.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.