Sự xuất hiện của Llorente không đảm bảo bài toán Bomber sẽ được giải quyết. Bởi vì ngay cả khi sở hữu một thân hình bồ tượng và khả năng dứt điểm vòng cấm đáng khen thì Llorente vẫn là mẫu tiền đạo thích di chuyển hơn là ngồi chơi chờ đồng đội cống hiến, cũng vì lẽ đó mà anh được Conte chấm ngay từ "cái nhìn đầu tiên".
Nhưng vấn đề "tình yêu" là chưa đủ, người ta cần thêm "lý trí" để vươn tới được thành công. Mà những thống kê chỉ ra rằng, hàng chục pha phối hợp của Giovinco - Vucinic, hàng tá những đường chuyền đẹp cũng không quan trọng bằng một bàn thắng "rùa" của Matri. Nếu những tiền đạo của Juve có hiệu suất cao hơn thì hậu phương Juve sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều. Matri/Quag sẽ có người phải ra đi hoặc cả hai đều phải ra đi nhưng ai sẽ là người đến thì chỉ có Marotta/Paratici biết mà thôi.
Hiện tại có hai chiến lược mà Cặp đôi hoàn hảo này có thể tính đến cho mùa giải mới.
Juventus sẽ tạo ra ngôi saoCó nghĩa là Marotta sẽ tiếp tục chiến lược thu mua hàng hết hạn, dán lại tem và đẩy ra thị trường. Kèm theo đó là tăng cường khâu chọn giống, chăn nuôi các mầm non trẻ. Để phục vụ cho chiến lược tiểu nông này thì Immobile/Gabbidiani + Matri/Quag + tiền đạo già, rẻ, ngon sẽ là mục tiêu chính của kế hoạch mùa hè. Juve đã ngắm Lopez và vẫn tiếp tục theo đuổi Lopez, vì anh này sắp hết hạn hợp đồng (giá rẻ) + sẵn sàng giảm lương để khoác áo một đội bóng lớn (cho dù mức lương anh đang nhận cũng chẳng nhiều nhặn gì vì Aulas chưa bao giờ là kẻ hào phóng). Nhưng điểm - của kế hoạch này là Marotta sẽ phải ăn nói thế nào với các cổ đông và cổ động viên về tham vọng của Juve? Liệu Barzagli, Pirlo, Vidal, Lichtsteiner có mãi là tấm bình phong cho chiến lược hà tiện của Beppe Hói?
Ngôi sao sẽ bừng sáng JuveKế hoạch này không mới, bởi nó đã được những kẻ ít tóc tại Serie A tận dụng triệt để. Nhớ năm 2001, Moggi từng nghiến răng lôi về Buffon, Thuram, Nedved và Juve trở lại. Nhớ nawm 2010, Galliani cũng áp dụng chiêu này khi dùng Ibra, Robinho để đổi lấy Scudetto. Về cơ bản, giải pháp ngôi sao sẽ tạo nên hiệu ứng đội bóng 1 người, đôi khi đội bóng thi đấu bết bát nhưng chỉ cần 1 s xuất thần của ngôi sao là trận đấu được định đoạt. Điểm - cho kế hoạch này là tình hình tài chính và tinh thần đồng đội. Ai cũng biết muốn xài hàng hiệu thì phải thọc sâu vào túi quần, nhưng Platini đã may các túi quần của các đội bóng bằng Luật công bằng tài chính, giữ cho bóng đá luôn là một trò chơi thay vì là một thói chơi ngông của mấy kẻ lắm tiền. Vậy nên, Juve có đủ điều kiện để xài hàng hiệu hay không vẫn là 1 câu hỏi? Nếu trả lời được câu hỏi này sẽ là câu hỏi tiếp theo về mục tiêu và hiệu quả làm việc của Marotta. Beppe đã hụt G. Rossi, Kun, Jovetic và Dzeko chỉ vì vài M€ chênh lệch.
Nhưng nếu cần liệt kê các mục tiêu thì không hề thiếu. L. Suarez, người được coi là hoàn hảo với Juve sẽ không hài lòng nếu Livepool tiếp tục ngồi xem TV mùa giải tới. Kun & Dzeko đã chán nước Anh. Jovetic muốn giành Quả Bóng Vàng.... và Mario Gomez đang "buồn" vì Munich sắp có Lewanski và hiện tại Mandzukic cũng đang chơi rất tốt. Hơn nữa, Guardiola rất ghét những "kẻ ăn sẵn". Cho dù chưa bao giờ được xét vào dạng ngôi sao của FC Hollywood thì Gomez cũng để lại một bảng thống kê khá "bắt mắt": 99 bàn thắng/ 154 trận đấu?
Và nhớ rằng chính Gomez là người đã hất cẳng một "chân gỗ" khác: M. Klose, người đang chinh phục các Laziale ở độ tuổi 34. Vậy thì tại sao Gomez không thể tiếp bước Jancker, Bierhoff, Klose? Juve hoàn toàn có cửa để nói chuyện với Munich!