Dưới đây là bài tác nghiệp của phóng viên thông tấn xã Vỉa Hè sau một thời gian lăn lộn nơi WC, gầm giường nhà Secco mới có thể thực hiện được.
Bài viết được JFCVN mua lại tác quyền. Yêu cầu cấm in sao dưới mọi hình thức (chỉ lưu hành nội bộ).
Phóng viên (PV): Chào anh Secco ạ.
Secco: Vâng, chào phóng viên.
PV: Ơ sao anh biết em là phóng viên ạ. Em nào đã giới thiệu j đâu.
Secco: Gớm nhìn cái mặt chú cứ gian gian là, thêm cái điệu bộ cười tươi lấm lét y như anh, thì còn lạ j.
(mày mà được đẹp giai như a còn đỡ)PV:
(móa, mặt tao thế này mà bảo giống cái mặt hãm tài của mày ah. Vả phát chết h) Anh cứ quá nhời, iem thế nào mà được như anh. 1/3 anh còn chưa được nữa là.
Secco: Thôi lan man chào hỏi thế được rồi. Vào việc chính đi. Anh cho chú 2 phút trình bày hoàn cảnh và tác nghiệp. Xong
PV: ơ ít thế thôi ạ. cho em 5 phút đi anh.
Secco: chú còn 1 phút 55 giây.
PV:
(bỏ mợ, lão này chắc lép quá) Em xin phép hỏi anh đôi điều về Câu Lạc bộ cũng như các hoạt động khác của chúng ta.
PV: Đầu tiên anh đánh giá thế nào về bác Bettega khả kính ạ.
Secco: Uhm, anh Bet à. Xét 1 cách toàn diện, anh Bet là một người rất chi là khả kính, tài năng đầy mình. Cũng như rất có nhiệt huyết đóng góp cho CLB. Nói 1 cách chuyên sâu thì anh Bet là một tấm gương lớn để chúng ta học hỏi, anh đã từng là một cầu thủ thành công trong màu áo Juventus. Anh cũng là một nhà quản lí tài năng, dưới sự lãnh đạo của anh đội bóng đã đoạt không ít giải thưởng. Về nhân cách thì anh là một nhân cách lớn trong lối sống và cách hành xử là một tấm gương sáng để cầu thủ noi theo. Và về khả năng lãnh đạo thì anh đã làm tốt và rất tốt trên cương vị của mình với mối quan hệ với cả BLĐ và CĐV không thể tốt hơn. Nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo Juve đều coi anh là một tượng đài để tiếp tục noi theo và phấn đấu. Về .....
PV: Vâng em xin ngắt lời anh 1 chút ạ
(u ơi không ngắt chắc thằng này nó đọc diễn văn đến mai mất)PV: Em xin hỏi thêm là Anh đánh giá thế nào về hiện trạng CLB hiện nay. Theo anh phương hướng giải quyết sẽ ra sao ạ?
Secco: Uhm. Xét 1 cách toàn diện
(pv: iss mợ nóa, xét j lắm thế). TÌnh hình CLB hiện nay là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây nên. Trong đó có các lí do khách quan như cầu thủ chấn thương, không đảm bảo thể lực dẫn đến chấn thương, mà tình trạng thể lực lại do nhiều vấn đề như tập trung ĐTQG hay đá nhiều trận thì mệt thôi, ngoài ra một phần do lịch thi đấu của chúng ta khá khó khăn khi phải đối mặt hàng loạt các đối thủ khó chơi như
Maccabi Haifa, Ajax Amsterdam, Fulham, Siena hay Atalanta thêm vào đó các đội bóng "nhớn" như
Bayern Munich, Bordeaux hay Napoli, Samporia, Palermo khi gặp chúng ta đều vào trận với tinh thần thi đấu rất quyết liệt. Từ nhiều lí do đó cộng thêm với tiền sử chấn thương của các cầu thủ, độ mỏng đội hình thì việc chúng ta thi đấu không như ý là chuyện tất nhiên. Đấy là chưa kể rất nhiều trận chúng ta gặp sự chèn ép từ phía trọng tài khi sẵn sàng rút thẻ với Cầu thủ khi họ chỉ mắc những lỗi không đáng bị thẻ như chửi CĐV hoặc không cho chúng ta được hưởng Penalty khi cầu thủ của ta ngã trong vòng cấm.
PV: Vâng tức là theo ý anh là chúng ta gặp khó khăn là phần lớn do khách quan và khách quan ảnh hưởng đến chủ quan. Vậy theo anh thì tại sao chúng ta vẫn có thể có kết quả tốt khi gặp Inter hay Roma nhưng tại sao khi gặp những đối thủ khác lại không thể tiếp tục duy trì phong độ như vậy? Và theo anh chúng ta vào mùa giải tới sẽ khắc phục như thế nào tình trạng trên ạ.
Secco: Bóng đá cũng như đánh trận. Chú không thể đòi hỏi trận nào cũng như trận nào. Chưa kể đội bóng chúng ta là một đội bóng lớn, mỗi đối thủ khi gặp chúng ta đều điều nghiên rất kĩ và vào trận đều với tinh thần thà Chết chứ không chịu Hy sinh nên gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ của chúng ta.
-Chú cũng thấy như anh em ta có ngày cũng vui khỏe có ngày cũng trở mình thì cầu thủ cũng thế thôi. Đòi hỏi thế nào được.
PV: Vâng, tức là cũng khó đòi hỏi các cầu thủ phải đá tốt mọi trận. Vậy theo anh với lực lượng của chúng ta hiện nay mùa tới cần làm j để có thể khắc phục tình trạng hiện tại?
Secco: Uhm. Nói chung qua nhiều năm làm việc của anh và cộng sự. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của BLĐ cấp cao, được sự ủng hộ của anh Blanc, của anh Elkann và của nhiều anh khác trong BQT đội bóng
(PV:pà cố lội ló, lại diễn văn. thằng này bệnh nặng lắm rồi) Tình hình đội bóng chúng ta hiện nay là một tập thể của nhiều cầu thủ chất lượng cao, có đẳng cấp quốc tế đều là tuyển thủ quốc gia có vị trí chính thức hoặc cho mượn đều giữ những vị trí quan trọng trong đội bóng khác như
Tiago, Poulsen, Almiron, Molinaro, Melo .... Vậy nên tình hình hiện tại của chúng ta cũng không quá bi đát. Chẳng qua là "phước bất trùng lai" mà "họa lại vô đơn chí" nên có đôi khi ta cảm thấy đội bóng chơi không được như ý muốn. Theo đánh giá chủ quan của anh thì phần lớn đội hình của chúng ta là ổn. Năm sau chỉ cần tăng cường đôi ba vị trí là ok. Sau một mùa hè để các cầu thủ nghỉ ngơi và chữa trị chấn thương cũng như để cầu thủ mới làm quen đội hình thì sang năm với nòng cốt hiện đang có chúng ta có thể hoàn toàn tự tin tham dự cuộc đua Scudetto và Champion League
(má ơi, thằng này mơ ngủ)PV: Vâng, vậy theo anh thì với 80 triệu Euro bác Blanc cấp thì anh sẽ làm j để CLB chúng ta mạnh hơn? có thể cạnh tranh được theo như lời anh nói ạ?
Secco: Ờ 80 triệu hở. Anh cũng chưa rõ bác ý có kí séc thế không. Nhưng cứ theo tin các chú đưa thì anh dự tính. Hậu vệ phải hiện Zebina khá lớn tuổi chắc anh mua Rafinha, chú này được cái trắng trẻo xinh giai giống anh
(PV: Giống nhất chỗ có bệnh trong não giống ông á) mỗi tội giá hơi cao nhưng không khó lắm độ chừng 25 triệu là Schalke nhả. Xem nào, chậc tiền đạo cũng phải thêm 1 chú nữa. Chứ Trezeguet với Delpiero dạo này hay chấn thương quá. Anh thì đang tăm tia Zamora, nói chung là có nhiều ưu điểm lối chơi lại phù hợp nhà mình, để mai anh sang nói khéo Fulham chắc nó cũng nhả. Giá cả thì cố cho nó phải chăng độ tầm 20 - 25 triệu là được. Nhưng thôi đá thế có đắt hơn tí cũng cố vậy.
- Tạm thế đi, để tối về anh ôm vợ nghĩ tiếp vậy. Thỉnh thoảng vợ anh cũng hay gợi ý mấy chú được ra trò. Poulsen với Tiago đấy, chú thấy được không. Quá chuẩn luôn ý chứ nhề.
Secco: Thôi hết giờ nhá. Anh phải đi họp với bác Blanc với anh Elkann đây. Ah này vụ chuyển nhượng biết thế thôi nhé đừng làm um lên rồi lại khổ anh nhá.
PV: Vâng em chào anh ah. Chúc anh mạnh giỏi, đi đường cẩn thận (Biến đê cho trong nước, đứng đây mất công tao đánh nữa)
Secco: ờ mà này, chú phỏng vấn suông thế thôi áh. Không có j khác ah
PV: Khác gì ạh.
Secco: Chú này tối dạ thế nhể. Cái đấy đấy (PV gãi đầu gãi tai), cái đó đó (PV gãi đến tay, chân, ngực bụng). Cái mà các chú vẫn gọi là bồi dưỡng áh. Tối dạ ghê cơ.
PV: ah, em hiểu rồi. Tí quên. Dạ đây ah, bác cầm tí gọi là bồi dưỡng chè nước hộ em. Hẹn gặp bác lần khác ạh.
Secco: ờ thế có phải được không, được đấy. Lần sau có j lại gọi anh nhé, không cần phải ôm WC làm j cho khổ. Thế nhá anh đi trước đây. PP chú.
(Đoạn này là Phóng viên ấm ức ghi thêm vào cuối sổ notes phỏng vấn, không nằm trong nội dung cuộc nói chuyện. Lưu hành cho vui, yêu cầu không phát tán.
Phóng viên: Lượn pà mày đi, đứng đây lúc nữa có khi tao lại cho mày đi xe lăn bây h. Trả lời ngu thế cơ chứ, tao thấy cứ đuổi cổ mày đi là đội khá ngay. Tự nhiên mất toi 2 lít cho cái
thằng củ chuối này, tốn thời gian mà chả được j. Liệu cái thần hồn, lần sau mà còn thế ông "hớt bọt". )