Author Topic: Cảm ơn anh Elkann  (Read 2642 times)

Description:

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« on: March 22, 2010, 11:00 AM »
Logged
Vâng một lần nữa thay mặt một nửa nước Ý và 2/3 các đội bóng Ý cảm ơn các anh. Những con người trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết; Lapo Elkaan - Jean Claude Blanc - Alessio Secco.

Nắm trong tay đội bóng giàu thành tích nhất Italia trong cơn bão bùng của những người đi trước. Các anh đã mạnh dạn (hay bỏ thí thì có chúa mới biết) trao đội bóng vào tay một người nước ngoài đầy tài năng (đi ngược với truyền thống CLB) là Didier Deschamps. Vâng và sự mạnh dạn của các anh đã được đền đáp với một thành tích không thể tốt hơn VĐ SerieB với một số điểm kỉ lục (59đ cuối mùa với -17 điểm đã bị trừ), nhưng đến cuối mùa cũng chính các anh (không dám đối đầu lịch sử, hay đã không còn bỏ thí đội nữa) đã phủi tay với một công thần (cả trên tư cách cầu thủ và HLV), người sẵn sàng trút bỏ vinh quang để đến với đội bóng, người đàn ông sẵn sàng rớt nước mắt vì đội bóng. Các anh đã chẳng coi nỗ lực và lời hứa 5 năm lần thứ nhất của Deschamps là gì. Với các anh 5 năm là quá dài để có được vinh quang (vâng quả là dài thật).

Không chấp nhận kế hoạch "5 năm lần thứ nhất" của Deschamp. Các anh đã đưa về một HLV "tài ba" và thiếu tham vọng cũng như năng lực. Kết hợp cùng tài năng xuất chúng của các anh trên mọi phương diện quản lí, mua bán cầu thủ và rất nhiều thứ khác làm nên một Juve "hùng mạnh" ngày hôm nay.

Tại sao chúng ta phải cảm ơn các anh, và tại sao một nửa nước Ý và các đội bóng Ý phải cảm ơn các anh?
Lí do thật đơn giản và cũng thật ý nghĩa. Nhờ tay các anh mà một nửa nước Ý không phải là Juvetini có thể thấy được một Juventus bạc nhược, tệ hại đến thế nào. Nhờ các anh mà các Juventus's Antifan có thể thỏa thuê trong sung sướng khi thấy Bà Đầm Già oai hùng ngày nào ngoi ngóp trong cái vũng lầy luẩn quẩn, đầu tư - tái đầu tư - tham vọng hùng hồn và rồi trầy trật kiếm vé vớt dự Champion Leauge. Nhờ các anh chúng ta có thể thấy được sự ngu dốt và bảo thủ có tác dụng lớn như thế nào, nó có thể dìm một đội bóng có tiềm lực không tệ từ ngày chân ướt chân ráo về với SerieA thành một đội bóng (không phải một đội bóng nữa), một tập thể bệ rạc ở cái sân chơi hạng 2 cấp châu lục như Europa Cup.
Và đặc biệt hơn là nhờ cái chính sách vô cùng "xã hội chủ nghĩa" của các anh là "Xã hội hóa bóng đá" mà các đội bóng tầm trung và nhỏ như Napoli hay Samporia có thể thấy được đánh bại Juve chẳng có j là khó, chỉ cần muốn là có thể làm được. Hơn nữa cũng nhờ công các anh mà những đội lèng tèng như Deportivo, Lyon hay Sevilla có thể giảm bớt quỹ lương, tăng quỹ chuyển nhượng, giảm giường bệnh viện với những cái tên không thể kiệt xuất hơn như J.Andrade, Tiago hay Poulsen.
Với tư duy "Người người làm bóng đá, Nhà nhà làm bóng đá", bất cứ ai cũng có thể làm bóng đá của các anh (đương nhiên là họ không làm bóng đá 10s * như các anh) Các đội bóng nhỏ hơn như Genoa, Palermo đã có thể chấp nhận chơi tay đôi với những đội bóng lớn hơn như Juve (về lý thuyết), Roma, Milan hay Inter. Trong tay họ đã có thể có những tuyển thủ quốc gia những hảo thủ tối thiểu ở mức B+ hay A- có đẳng cấp không tệ như Nocerino, Criscito hay Palladino với giá rẻ mạt.

Và thông qua những hoạt động của các anh, không thể không khâm phục những mưu sâu kế hiểm của những cái đầu đầy sạn. Các anh không thèm chấp bọn Inter - Đúng chấp chúng nó làm j, tuổi nào mà dám đua với Juve. Các anh tọa sơn quan hổ đấu chứ nhọc sức j mà đi tranh đua với con trẻ. Thế là quỹ lương, quỹ chuyển nhượng, quỹ cầu thủ của Fiorentina luôn được các anh hỗ trợ rất nhiệt tình bằng những Mutu, Bojinov, Marchioni, Zanetti với giá rẻ mạt và cũng giúp họ có thêm 25 triệu Euro để chuyển nhượng và bổ sung đội bóng. Đăc biệt hơn là ở tầm nhìn xa trông rộng của các anh, sợ rằng Fio sẽ phải khổ vì cái "thùng rác vàng" có phong độ nhất thời Melo có thể hại họ trong cuộc đua với Inter các anh đã rước đi giùm họ.
Cố lên các anh, âm mưu sắp thành hiện thực rồi. Còn người bạn Milan nữa, họ cũng chỉ mỏng đội hình chút thôi sang năm tăng cường Marchisio - Buffon - Chiellini luôn đi. Giải SerieA sẽ cảm ơn các anh vì tính cạnh tranh cao và các anh lại có thể tọa sơn SerieB mà quan mấy con hổ SerieA đấu với nhau.

*"Bọn họ nghĩ rằng có thể làm bóng đá trong 10 giây" - Tardelli. Với 10 giây quan sát đội bóng và đọc sách đá bóng Bộ ba Huyền ảo (đã từng là tứ huyền ảo với Cobolli Gigli) đã khiến cho người người, nhà nhà và cả nước ý khâm phục. Nắm trong tay đội bóng bết bát Blanc vẫn có thể kinh doanh có lãi đến 8,9% - Quá là tài năng. Với một đội bóng lệt bệt như "Người già tiêu chảy" mà một cựu Giám đốc Marketing và một cựu chuyên viên báo chí vẫn có thể biến đội bóng thành tâm điểm của báo giới, thành nguồn sống của những tờ thể thao lá cải - Quả là đáng nể. Không tuần nào không có tít lớn vè Juve với những từ đắt giá như khẳng định tham vọng hay cạnh tranh sòng phẳng hay blap blap blap hay hơn nữa.
Với lòng thành kính của một Marketer hạng ruồi ở vùng trũng kinh tế, với lòng ngưỡng mộ của một tay viết bài hạng lông ở một tờ báo NN nghèo nàn.
Xin thành kính phân ưu mà ngả mũ thán phục các anh
Hỡi những con người "tài năng và kiệt xuất" với tình yêu của một Juvetini xin rớt nước mắt mà xin với các anh rằng:
"Hãy buông tha đội bóng - Hãy buông tha cho chúng tôi những người yêu Juventus bằng cả trái tim mình. Làm ơn đừng yêu Juve bằng túi tiền của các anh nữa"

Chân thành và Trân trọng
Tâm thư của một Juvetini
« Last Edit: March 22, 2010, 04:22 PM by HoangtuTurin »
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline pq1002

  • *
  • Juventini
  • Posts: 446
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #1 on: March 22, 2010, 08:38 PM »
Logged
Đề nghị dịch bài này sang tiếng Anh, post lên 4rum nào chính thống của Juve. Kích động biểu tình phản đối, chứ k cứ kiểu này thì chẳng còn là Juve nữa.

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #2 on: March 23, 2010, 02:28 PM »
Logged
Quote from: HoangtuTurin
một thành tích không thể tốt hơn VĐ SerieB với một số điểm kỉ lục (59đ cuối mùa với -17 điểm đã bị trừ),

Đoạn này đáng giá 40K sung vào quỹ Hoangtu nhé
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #3 on: March 23, 2010, 04:26 PM »
Logged
Quote from: PAVELVNR
Đoạn này đáng giá 40K sung vào quỹ Hoangtu nhé
J mà 40k. Không đúng hử. 59điểm mờ
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #4 on: March 23, 2010, 04:56 PM »
Logged
Mùa đó Juve được 94 điểm (đá 42 trận, thắng 28, hòa 10, thua 4), trừ đi -9 điểm còn 85. -17 là điểm bị trừ ở phiên sơ thẩm. Phúc thẩm thì còn lại có -9 thôi.

Thế bây giờ đáng giá bao nhiêu? >:)
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #5 on: March 24, 2010, 11:19 PM »
Logged
Quote from: PAVELVNR
Mùa đó Juve được 94 điểm (đá 42 trận, thắng 28, hòa 10, thua 4), trừ đi -9 điểm còn 85. -17 là điểm bị trừ ở phiên sơ thẩm. Phúc thẩm thì còn lại có -9 thôi.

Thế bây giờ đáng giá bao nhiêu? >:)
HƠ e chỉ coi tòa xử sơ thẩm thôi bác ợ. e ứ coi phúc thẩm. Đằng nào cũng B rồi, mà mình VĐ chắc (niềm tin nhớn mà lị)
? nhiều thế cơ ah. e nhớ sau cái trận thắng Napo mới có 5 mươi mấy điểm chứ mấy.
Hờ biết mà ko sửa
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #6 on: March 25, 2010, 10:15 PM »
Logged
Quote from: HoangtuTurin
HƠ e chỉ coi tòa xử sơ thẩm thôi bác ợ. e ứ coi phúc thẩm. Đằng nào cũng B rồi, mà mình VĐ chắc (niềm tin nhớn mà lị)
? nhiều thế cơ ah. e nhớ sau cái trận thắng Napo mới có 5 mươi mấy điểm chứ mấy.
Hờ biết mà ko sửa

Anh sửa trên trang chủ thôi, cái này để làm bằng chứng   Viết tiếp Serie cảm ơn đi, phải cảm ơn nhiều người lắm.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #7 on: March 26, 2010, 03:30 PM »
Logged
Quote from: PAVELVNR
Anh sửa trên trang chủ thôi, cái này để làm bằng chứng   Viết tiếp Serie cảm ơn đi, phải cảm ơn nhiều người lắm.
Thế thì thành diễn văn hả bác.
Hiện tại là có một số op yêu cầu rồi.
Mat mập: Book 1 bài chửi Secco
Pavel già: Cảm ơn 1 số nữa
Chẹp nhiều đa
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.