Author Topic: Về những cầu thủ nổi tiếng TG  (Read 1063 times)

Description:

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« on: February 03, 2010, 12:38 AM »
Logged
Có thể họ ko phải là huyền thoại , họ cũng ko có những danh hiệu cao quý nhất định ... nhưng ở họ những tài năng kiệt xuất , những nghệ sĩ chơi bóng đích thực khiến chúng ta ko thể wên .

Ngoài Juve , ngoài tuyển Ý phải thú nhận là em cũng còn thích rất nhiều cầu thủ khác mà đôi khi nhgĩ về họ khi xem 1 trận đấu mà ngày xưa họ từng là cầu thủ của đội bóng đó , chợt muốn chia sẻ muốn nói về họ ..... Nói về họ , tại sao ko ?

Anh em nếu cũng ấn tượng hay hâm mộ cầu thủ quốc tế nào thì cứ vào đây chia sẻ nhé .

Đầu tiên em xin có những bài về những cầu thủ em thích ( bài viết của em đc em viết ở 1 diễn đàn baobongda ) :

Joao Pinto

Tên đầy đủ :João Manuel Vieira Pinto
Sinh ngày : 19/8/1971
Tại: Porto - Bồ Đào Nha
Chiều cao : 1 m 71
Vị trí : tiền đạo
Sự nghiệp : Boavista ( 1989 - 90 ) , Alt Madrileno ( 90 - 91 ) , Boavista ( 91- 92 ) , Benfica ( 92 - 2000 ) , Sporting CP ( 2000 - 04 ) , Boavista ( 2004 - 06 ) , FC Braga ( 2006 -08 ) . Với Tuyển quốc gia 1991 - 2002 .

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]JOAO PINTO: Có lẽ Pinto chứ không phải Figo hay Rui Costa để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Tài năng phi thường của Joao bộc lộ từ rất sớm năm anh mới 7 tuổi. Là thủ lĩnh của thế hệ vàng, Joao mang trong mình đầy đủ những phẩm chất của một số 9 rưỡi, nhanh như cắt, kĩ thuật tuyệt vời và óc quan sát cực tốt. Anh đã ghi cả tá bàn thắng cho Boavista khi mới 20 tuổi, và cũng ở tuổi đó anh có trong tay 2 chức vô địch trẻ thế giới. Năm 1992 , Pinto gia nhập Benfica, CLB giàu truyền thống nhất BĐN và ở đó tài năng của anh nở rộ với 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của BĐN. Mặc dù chỉ cao có 1m70 nhưng Joao Pinto là một tiền đạo chơi đầu rất thiện nghệ. Hẳn bạn còn nhớ pha bay người đánh đầu đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tung lưới David Seaman của anh ở Euro 2000. Với riêng cá nhân người viết, đây là một trong số những bàn thắng đẹp nhất được ghi bằng đầu trong lịch sử. Xem Pinto thi đấu rất thích mắt, nhất là những pha tiếp bóng một chạm và qua người của anh. Luôn ra sân với một miếng băng nhỏ trên mũi và một tinh thần thi đấu máu lửa nhiều khi trên mức cần thiết, Joao đã không ít lần nhận thẻ.Và cũng chính vì nóng tính mà anh đã đánh mất cơ hội thành công ở những giải đấu lớn, nơi luôn cần những cái đầu lạnh. Anh là hiện thân cho cả một thế hệ vàng của bóng đá BĐN, rất tài năng nhưng suốt đời lỗi hẹn. Con số 23 bàn thắng sau 81 lần khoác áo ĐTQG không đủ để tôn vinh một tài năng lớn như Joao. Giờ đây anh đã già, vẫn còn chơi bóng trong màu áo SC Braga và thỉnh thoảng vẫn ghi những bàn thắng đẹp, tất cả chỉ làm người ta thêm tiếc nuối cho một Golden boy thủa nào. Cái tôi quá lớn khiến Joao Vieira Pinto không bao giờ trở thành một huyền thoại, nhưng trong tim tôi, anh là một cái gì đấy rất riêng, rất sâu đậm mà tôi không bao giờ quên.  [/quote]


Hasan Sas

Tên đầy đủ : Hasan Gokhan Sas
Sinh ngày : 1/8/1976
Tại : Karatas , Adana - Thỗ Nhĩ Kỳ
Chiều cao : 1 m77
Vị trí : Tiền vệ cánh
Sự nghiệp : Adana Demirspor ( 1993 -95 ), Ankaragucu ( 1995 - 98 ), Galatasaray ( 98 - ) . Tuyển Quốc gia ( 1998 - 2006 ) .

Tuy Sas chỉ thực sự trở thành tiền vệ cánh hay nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng từ năm 2000 - 2002 thôi , như 1 phát hiện mới vậy .

Mặc dù Sas khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1998 kia nhưng sự trưởng thành của Sas là ở Gala với lối chơi khởi sắc của Gala ở châu Âu lúc đó và bước tiến của Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2002 nữa .

Nhớ hồi WC 2002 , chính cú sút tung lưới vào đội Brazil ở vòng đấu bảng của Sas thì mình đã thật ấn tượng về cầu thủ này , hình như đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Sas cho tuyển QG thì phải , năm đó Sas mới 26 t , Sas bước lên đỉnh cao nghề nghiệp bằng phong độ cao trong lối chơi năng động ,ko mệt mỏi cùng kỹ thuật và khả năng thu hồi bóng rất hiệu quả của mình .

Cái vị trí mà Sas chơi tốt nhất theo mình nghĩ là hành lang cánh trái , nơi Sas thường có nhửng đường bóng lao như tên lửa về phía trước để bức phá và tạt bóng tiền đạo .


[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Chúng tôi không sợ Brazil, họ suýt bị chúng tôi đánh bại. Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm cuộc lật đổ và ghi tên mình vào lịch sử  [/quote]

Mình nhớ phát biểu đầy tự tin của Sas trước trận bán kết , chính Sas đã làm Brazil điêu đứng .

Sas không phải là chân sút thực thụ ( thống kê cho thấy năng suất ghi bàn của anh là ko cao ) nhưng mà người ta vẫn gọi anh là "sát thủ sân cỏ" có lẻ là vì vẻ bề ngoài : cái đầu trọc ấn tượng và 1 khuôn mặt ngầu ngầu , ít cười nữa nhưng đầy cá tính .

Theo mình thấy rằng Sas có thể là cầu thủ nguy hiểm nhất bởi sự lanh lẹ sự khôn ngoan và chớp thời cơ rất hiệu quả của anh , hôm nay viết 1 chút về anh " Thần Đèn Hasan Sas - người mà mình ấn tượng nhất của Turkey và Gala .

Người Hùng Khốn Khổ

Tên đầy đủ : Juan Román Riquelme
Sinh ngày : 24/6/1978
Tại : San Fernando, Buenos Aires - Argentina
Chiều Cao : 1 m 83
Vị trí : tiền vệ
Numb : 10
Sự Nghiệp : Boca Juniors ( 1996 - 2002 ) , Barca ( 2002-03 ) , Villarel ( 2003 -07 ) , Boca Juniors ( theo hđ cho mượn 2007 ) -> Boca Juniors ( 2008 - ) , Tuyển Quốc Gia ( 1997 -2009 ) .

Juan theo mình là cầu thủ rất đặc biệt khi nói đến tài năng hay bất cứ ưu điểm nào khác về 1 cầu thủ giỏi . Sẽ ko phải là nói quá khi nói anh không thua kém 1 ai trong làng bóng đá thế giới .

Vì sao người ta gọi anh là " vị anh Hùng khốn khổ " ? Vì việc sử dụng anh ra sao cho phù hợp luôn là một câu hỏi làm các HLV suy nghĩ phải k ? Và có ngạc nhiên ko khi El Diego đã loại bỏ cái tên Riquelme ra khỏi đội hình Argen ko thương tiếc , mặc cho Juan đã và đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Albiceleste tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ , vì anh lớn tuổi hay vì Leo quá xuất sắc -> đã dấy lên làn sóng phản đối ở Boca ( nơi cả Maradona và Juan đã từng khoác áo ) khi Juan tuyên bố giả từ sự nghiệp trong màu áo Tuyển QG khi El Diego còn tại vị ... buồn thật !

Riquelme là số 10 đích thực . Juan có nhãn quan chiến thuật nhạy bén vô cùng cùng cùng những đường chuyền sát thủ gọn và hiểm , ko những thế có lẻ ng ta biết đế anh qua tỉ lệ thành công lên đến 80% từ những pha sút phạt trực tiếp ( 20-25m ).
Vì thế mà trong 2 đời hlv Jose Perkeman và Basile, lối chơi của Albiceleste dựng nên bởi số 10 này . Anh là nhạc trưởng, là linh hồn trong những đợt tấn công của của đội . Từ Messi, Aguero cho đến ai đi nữa có nổi tiếng ở CLB đến mấy thì khi ở đội tuyển theo mình họ cũng đều phải sống dưới cái bóng của người anh cả Riquelme .

Từ Boca - Barca rồi sang Tàu Ngầm Vàng rồi lại về Boca .... anh lúc nào cũng thi đấu hết mình và tròn vai 1 người thủ lĩnh khai sáng lối chơi . Nhưng đã bao giờ những nơi ai đi qua cho anh 1 danh phận - 1 sự tôn vinh , ghi nhớ xứng đáng với tài năng và cống hiến của anh chưa ??? Chưa kể anh còn bị ruồng rẫy nữa , bất công với anh quá , vì khuôn mặt buồn ưu uất mà cái biệt danh " Người Hùng Khốn Khổ " là nói về sự nghiệp cầu thủ của anh , dẫu biết thế nhưng anh coi đó như là số mệnh và cho dù ở đâu anh vẫn luôn cháy hết mình cho đội bóng ....... Có mấy người nhớ về cái tên Juan Riquelme khi Messi đang tung hoành cả ở Barca và Albiceleste ..... số 10 của mình ở Argen 1 là El Diego , 2 là Riquelme mà thôi !

Nakata

Đất nước mặt trời mọc có thể chưa phải là đại diện thành công nhất Châu Á tại các đấu trường thế giới, nhưng trong sâu thẳm mỗi người yêu bóng đá tại đây ( và cả những fan hâm mộ bóng đá nói chung ) luôn tồn tại một hình ảnh , 1 niềm tự hào chung cho ng châu Á cái tên ko xa lạ : Nakata !

Nakata có lẽ là một trong số ít hiếm hoi các cầu thủ Nhật không cần một lời giới thiệu nào bất kể anh ở đâu, là cầu thủ Châu Á nổi tiếng nhất trong thế hệ của mình. Là một trong số những cầu thủ Á Đông đi tiên phong chinh phục cực lục địa Nakata rõ ràng là người thành công nhất. Những gì anh đạt được có lẽ là những thứ mà sau này rất lâu mới có thêm một cầu thủ Nhật Bản đạt tới , kể cả Nakmura cũng phải ngã mũ thán phục tài năng của anh .

Sự nghiệp cầu thủ bắt đầu tại quê hương trong khuôn khổ giải đấu quốc nội J-League năm 97 trong màu áo clb đầu tiên Bellmare Hiratsuka , phong độ chói sáng của tài năng trẻ này giúp anh có cơ hội đầu tiên thi đấu trong đội tuyển quốc gia và anh đã thi đấu rất hay rất ấn tượng tại Pháp hồi WC 98 , năm ấy Nakata đc 21 tuổi .

Và dĩ nhiên anh đc clb Ý Perugia mua ngay sau khi France '98 kết thúc , chuyến phiêu lưu trên lục địa già bắt đầu với chàng trai Châu Á ! Tại đây anh trở thành nhạc trưởng , ko gây thất vọng trong trận đầu tiên anh lập ngay cú đúp dội vào lưới Juve trong đó phải kể đến pha lốp bóng tuyệt đẹp đầy đẳng cấp . Sau 2 mùa bóng , 2 năm khởi ngiệp trên mãnh đất đầy cạm bẫy giữa tiền tài và danh vọng Nakata trở thành 1 mục tiêu săn đón của nhiều ông bự ở Châu Âu trong đó phải nhắc đến MU . Và As Roma đã thành công trong thương vụ này ( thời điểm đó Roma là ông hoàng tại SA ) , Hidetoshi Nakata là cái tên trở nên hot nhất . Đây là 1 quảng thời gian rất đẹp của 1 đời cầu thủ , anh đã thành công với tất cả cùng Roma từ Scut cho đến copa Ý , mang niềm tự hào và thành công đó về quê hương và liên tiếp nhận đc danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất đến 2 lần .

1 ngày mùa thu tháng 7 năm 2001 trước cái giá ngất trời cao 26 triệu $ , 1 cái giá đã làm blđ Roma siêu lòng và nhã Nakata ngay sau đó . Nakata chính thức tham gia đội bóng vang danh 1 thời Parma . Tại đây , ngay lúc ấy cặp bài trùng Nakata - Mutu vừa trẻ vừa tài năng làm mưa làm gió tại SA , nhớ cái hồi đó Parma cùng với thủ thành Frey , Nakta - Mutu dù ko phải thật sự quá xuất sắc nhưng ..... đó chính là những năm huy hoàng nhất của Parma trước khi suy thoái hoàn toàn về tài chính . Dĩ nhiên 1 khi clb ko đáp ứng đc nhu cầu tài chính lương bỗng cho các cầu thủ thì trong vai trò là 1 trong những cầu thủ có mức lương hậu nhất Nakata đã ra đi . Bỏ lại 1 thời vàng son rực rỡ .

Trong thời gian Nakata đc Parma cho Bologna mượn thì phong độ anh có phần suy giảm , ko sắc bàn ko nhanh và ko còn là 1 tiền vệ kiệt xuất như những ngày đầu .

Ngay sau khi chính thức ko còn thuộc về Parma nữa , Nakata gia nhập hàng ngủ The Viola và tại Fio thì ngôi sao sứ Hoa Anh đào ko tìm đc sự thích nghi và môi trường thi đấu tốt nhất . Hidetoshi quyết định sẽ đi khỏi SA , để tìm 1 ngôi nhà mới , mong sẽ gặt hái đc những thành công mới và hợp đồng cho mượn thứ 2 từ Fio - Bolton !

Premiership với lối chơi đầy sức mạnh lẫn tốc độ đã phần nào giúp Nakata tìm lại động lực cũng như cảm giác tốt hơn trong thích nghi sự hòa nhập mà thi đấu tốt hơn . Và cột mốc đáng nhớ nhất khi anh chơi cho clb đầu tiên tại PL cũng chính là trận đấu đầu tiên của CLB này tại đấu trường châu Âu, đấu trường mà có lẻ chính anh là người nhiều kinh nghiệm nhất đội bóng lúc bấy h .Trận đấu ra mắt thành công và đưa Bolton vượt qua Lokomotiv Plodiv tại UEFA Cup với tỷ số 2-1 của Nakata . Và chính thời gian ấy anh chiếm đc vị trí chính thức trong hàng tiền vệ của Bolton , nơi mà cả Nakata lẫn ông thầy Allardyce tài năng ko muốn Nakata quay về Fio cuối mùa khi kết thúc hợp đồng cho mượn .

Về với tuyển quốc gia , anh chính là nhạc trưởng , là cầu thủ ko thể thay thế , anh luôn thi đấu với phong độ cao nhất với những đường chuyền thông minh, những cú sút phạt khéo léo đầy tốc độ và đặc biệt phải kể đến khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội nữa - Hidetoshi Nakata chính là 1 võ Sĩ Sammurai hoàn hảo nhất .

Nakata đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp tại Confederations Cup 2002 và Korea - Japan '2002 tại Nhật . Từng được 1 trong những người thầy cũ, phù thuỷ trắng Troussier tôn vinh là “cầu thủ Nhật duy nhất đạt đến đẳng cấp thế giới”. Dưới thời của HLV Zico, Nakata vẫn luôn là linh hồn của tuyển quốc gia .

và ngày 3/7/2006 Hidetoshi Nakata ngôi sao sáng giá nhất Châu Á này chính thức nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế .

Hồ sơ ngắn :
Tên đầy đủ Hidetoshi Nakata
Ngày sinh 22 tháng 1 năm 1977
Nơi sinh Kofu, Yamanashi Prefecture, Japan
Chiều cao 1 m 75
Vị trí Tiền vệ (đã nghỉ)

Các clb từng thi đấu : Bellmare Hiratsuka ; Perugia ; AS Roma ; Parma ; Bologna (hđ cho mượn ) ; Fiorentina ; Bolton .


Nền bóng đá Châu Á dù sao cũng còn có đc những cái tên sáng giá ( có thể nói là có thể sẽ đi vào lịch sử ) đc toàn thể nhm bóng đá toàn thế giới nhắc đến và Hidetoshi Nakata là lá cơ đầu đc phất lên tại Châu Âu , nêìm tự hào của dân Châu Á nói chung . Và còn những Park Ji Sung ( MU ) hay Nakamura ( Celtic ) nữa , hy vọng họ sẽ thành công rực rỡ hơn nữa vì tình yêu và niềm tự hào của cả 1 Châu Lục .

De La Pena

Tên đầy đủ : Ivan De La Pena Lopez
Sinh ngày : 6/5/1976
Tại : Santander - TBN
Chiều cao : 1 m69
Vị trí : tiền vệ trung tâm
CLB : Espanyol ( numb 9 )
Sự nghiệp : Barca B (1993 -95 ) , Barca ( 1995 - 98 ), Lazio (1998 -2002 ) , Marseille [ hđ cho mượn ] (1999 - 2000 ) , Barca [ hđ cho mượn ] (2000 - 01 ) , Espanyol ( 2002 - )

Nếu Raul Gonzalez đc đào tạo từ Bernabeu và trở thành 1 huyền thoại trong đội hình đội bóng hoàng gia thì La Masia của Barca khi ấy cũng cho ra lò 1 tài năng mới: "Tiểu Phật" Ivan De La Pena . Nhưng Raul thăng tiến và toả sáng cùng Real bao nhiêu thì De La Pena phải mai một tài năng của mình bấy nhiêu khi anh đc đôn lên đội hình chính từ Barca B và phải mài bóng ghế dự bị suốt 365 ( ngày ) x 3 , đó là những ngày khởi đầu sự nghiệp thật buồn cho anh .

Barca cuối cùng cũng giải phóng De La Pena khi đạt được thoải thuận với Lazio và "Tiểu Phật" đã đến với Calcio . Tại đây, 22 tuổi - De La Pena trải qua những ngày tháng có thể nói là làng nhàng của 1 cầu thủ , ko có gì nỗi bậc - lần lượt sang OM rồi lại về Barca từ những bản hợp đồng cho mượn của đội bóng sở hữu mình , ko quá chật vật nhưng cũng chẳng có cơ hội để thích nghi và phát huy .

Chuyện gì đến cũng đến , 1 ngày mùa hè năm 2002 1 bản hợp đồng đã đươc ký , bản hợp đồng của cuộc đời anh đánh dấu với Espanyol . Ở đó sự nghiệp của anh đã được phát huy , được thể hiện mình với những bàn thắng đã được ghi , những suất đá chính nhiều hơn và dần trở thành vị trí ko thể thay thế , 26 tuổi De La Pena là nhạc trưởng trong lối chơi của Espanyol - "Tiểu Phật" ngày nào đã ko làm BLĐ thất vọng , nói đúng hơn Espanyol là nơi mà Ivan đã tìm kiếm từ lâu , nơi mà anh thực sự hồi sinh sau những ngày tháng lận đận .

Những bước chạy thanh thoát , mạnh mẽ đến quyết đoán , tầm quan sát rộng , những đường chuyền của luôn chính xác và biệt tài bức phá giữa vòng vây là hoàn hảo . 9 mùa bóng trôi qua cùng những nốt thăng trầm của sự nghiệp . Có nhiều lúc những tưởng La Pena đã bên kia sườn dốc , nhưng tại Esp - De La Pena luôn là sự lựa chọn hàng đầu cùng với đẳng cấp của 1 cầu thủ tài năng , kinh nghiệm .

Bấy nhiêu đó có thể là chưa đủ , chưa xứng để nói về tài năng của anh - thôi thì cứ tin mỗi ng có 1 số mệnh , số mệnh của Tiểu Phật là thế ...... 1 nhân tài ko kém cạnh ai , nhưng mãi mãi chỉ là thủ lĩnh lối chơi của 1 Esp thường thường bậc trung . Nhưng có 1 điều rất thú vị rằng ko thể phủ nhận Espanyol luôn làm Barca khó chịu mỗi khi đối đầu - và cú đúp quyết định hạ gục Barca ngày 22/2/2009 cũng là 1 cái dớp của 1 lần " kỵ giơ " giữa Barca và Esp , có lẽ La Pena mong muốn các cule luôn nhớ về mình như 1 đứa con bị thất sủng tại nơi mình đc sinh ra và là 1 chiến binh của 1 vùng đất khác , 1 vùng đất mà mỗi lần chiến tranh luôn để lại cho những người Catlalan 1 vết thương .

Bản thân là 1 ng có tình cảm với đội bóng sọc trắng - xanh và dĩ nhiên là cực kỳ ấn tượng với La Pena , dù sao đi nữa mình nghĩ rằng De La Pena cũng đc cả TG biết đến với 1 biệt danh rất đặc biệt , rất hay - Tiểu Phật , Thân chào và quyết thắng .

Forlan

Tên đầy đủ : Diego Martín Forlan Corazo
Sinh ngày : 19/5/1979
Tại : Montevideo - Uruguay
Chiều cao : 1m 72
Sự nghiệp : Independiente ( 1998 - 2002 ) , Man.U ( 2002 -2004 ) , Villarreal ( 2004 - 2007 ) , Atl Madrid ( 2007 - )
Truyền Thống bóng đá của Gia đình : Ông anh, Joan Carlos Corazzo, từng chơi cho Independiente (Argentina). Bố anh, Pablo Forlan, tuyển thủ Uruguay tại World Cup 1974. Còn hai người bác đằng ngoại, Jose Pastoriza và Ricardo Bochini, từng là những thần tượng tại các CLB của Argentina trong quá khứ.

Mình biết đến "Diego Forlorn" (Diego đau khổ) khi anh chơi cho MU .... phải nhìn nhận thật sự với Van Roy thời đó thì Forlan chỉ là 1 cái gì đó thật nhỏ bé tại Old Trafford mà thôi . Ra sân 28 trận mới có được bàn thắng đầu tiên
Trích:
và nó là một quả penalty thành công trong trận thắng dễ dàng của MU trước đội yếu Maccabi Haifa tại Champions League ( 5-2  

và khi bàn thắng lên con số 17 ( trong 95 lần ra sân ) thì Van Roy là 110 ( 136 trận ) . Với bấy nhiêu lý do cũng đủ hiểu vì sao người ta nói Forlan là 1 trong những bản hợp đồng hớ nhất của MU . Nhưng hình ảnh 1 cầu thủ chạy như bay khi trượt đường truyền té lăn ra biên va vào và ngã 1 xô nước gần đó thì mình ko thể nào wên đc  .

Ngừơi bị lãng wên

Theo mình thì Forlan ko phải một thiên tài, ko có những pha bóng làm nhm say mê như các cầu thủ khác , tốc độ cũng chẳng cao thậm chí mức độ nhạy cảm ghi bàn cũng rất ư là yếu kém , chưa kể đến kỹ năng đánh đầu là khá tệ nữa . Tuy nhiên cầu thủ luôn có 1 sợi băng đô trên đầu người Uruguay này luôn xuất hiện đúng lúc , đúng chỗ sau khi nhận được đường chuyền của đồng đội chạy tung tăng và đưa ra những cú dứt điểm vừa đủ ( chỉ vừa đủ thôi ) mạnh và cũng khá chính xác lắm rồi .

Ở các sân cỏ châu Âu, giới phê bình ko biết là khen ngợi hay phê phán nữa khi nói Forlan = Alen Boksic ( cựu cầu thủ Juventus, là người có khả năng chạy chỗ như "mọc từ dưới đất lên" luôn làm hậu vệ đối phương bất ngờ ) + Klinsmann ( thiện xạ lừng danh khi còn tung hoành trên sân cỏ và cũng là thần tượng của Forlan ) .


[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
"Tôi chỉ chơi đủ trọn vẹn 90 phút trong 6 trận đầu từ khi chuyển đến MU. Và sau đó là ghế dự bị cùng những lần vào sân ngắn ngủi. Ở MU không cho phép cầu thủ có nhiều thời gian để chứng minh khả năng".  [/quote]

Phải chăng vì thế mà anh lánh xa PL tìm bến đỗ mới và chuyển đến Villarreal, Forlan từ nơi giàu có và đầy hào quang tới chốn nghèo khó . Hành trang của anh " vali đầy những mối hoài nghi". Nhưng cũng từ đây, anh đã bước lên khỏi "bùn đen" và vươn tới một kỳ tích không thể tưởng - 1 De La Pena thứ 2 .

Phải vì sao gọi trường hợp ra đi của Forlan là De La Pena thứ 2 vì rõ ràng cả 2 cùng ra đi vì ko đc chứng minh năng lực thay vào đó là việc bị wên lãng trên băng ghế dự bị - tại nơi mới họ lập tức phát huy khả năng và nhanh chóng có được những thành tích đáng ghi nhận . Nhưng Forlan có phần sáng hơn , trong màu áo Tàu Ngầm Vàng vào mùa bóng 2005 Forlan đã vinh danh Chiếc giày vàng châu Âu - 1 ông vua nhỏ với 25 bàn thắng tại La Liga , ko phải là quá nhiều nhưng cũng đủ cho 1 cầu thủ thiếu thốn danh hiệu và cũng 25 bàn đó của Forlan đã giúp CLB nhỏ bé và vô danh ở Tây Ban Nha, Villarreal, lần đầu tiên được tham dự sơ loại Champions League trong lịch sử 82 năm tồn tại và làm cái tên Tàu Ngầm Vàng đi lên . Với sự hỗ trợ của " Người Hùng Khốn Khổ " Riquelme thì với Diego " đau khổ " đó có lẻ là quảng tg đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ .


 

╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.