Tôi chả chọn cặp nào cả vì mỗi cặp đều có điểm hay và nét riêng, mỗi họ đều ít nhiều đóng góp vào thành công của Juve ngày nay. Nhân tiện đây xin được chúc mừng sinh nhật người đội trưởng Alessandro Del Piero, người mà tôi rất mực yêu quý và tôn trọng. Hôm qua, 9/11 là sinh nhật anh, vậy là anh đã bước sang tuổi thứ 32 rồi, 12 năm gắn bó với Juve không phải là con số nhỏ. Hy vọng rằng năm nay anh sẽ đạt được ước nguyện lớn nhất mà chưa thành của mình: lấy lại được vị trí chính thức và vô địch thế giới cùng đội tuyển Italia. Anh vẫn mãi là thần tượng trong lòng tôi. Best wishes to him and wishes him happiness