Author Topic: Gia đình....  (Read 2910 times)

Description:

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 28, 2007, 03:48 PM »
Logged
Có bao giờ trên con đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng,bạn cần tìm về nơi ấy.Ở đó bạn sẽ có tất cả ,sẽ được nhận tất cả...
   Có bao giờ ,khi cuộc sống là những chuỗi ngày mệt mỏi,bạn ước lại được làm trẻ con,hãy về với nơi ấy,ở đó có những kỷ niệm của bạn,có chiếc giường đã gắn bó với bạn từ khi bạn còn bé xíu ,để rồi lại mơ về những giấc mơ ngày xưa,thời bạn còn bé lắm...
   Có bao giờ,khi bạn cảm thấy cô đơn,lạc lõng với cái cuộc sống luôn thay đổi từng ngày ,từng giờ này,hãy tìm về nơi ấy,ở đó bạn sẽ ko còn cảm thấy cô đơn nưa,bạn sẽ được chăm sóc,vỗ về và chắc chắn lúc đó bạn đang sống ,đang tận hưởng 1 trong những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời
   Khi bạn thất bại và đau khổ,hãy tìm về nơi ấy,ở đó ít nhất có hai con người có thể làm tất cả cùng bạn.Họ sẽ khóc cùng bạn và lúc ấy bạn sẽ cảm thấy ấm lòng...
   Bởi vì ,có hai người tạo ra bạn và làm tất cả những gì tốt đẹp nhất vì bạn.Có một nơi duy nhất ,gần nhất đưa bạn đến với cuộc sống,dìu dắt bạn từ những ngày còn thơ bé.Ở nơi ấy,có tình thương,sự hi sinh,có những kỷ niệm sẽ mãi không bao giờ phai...
   Với tôi,gia đình là tất cả....Mọi người đều có gia đình của mình.Có thể có những quan điểm và cảm xúc khác nhau.
   Nhưng hãy xem đây là nơi mà các bạn muốn ghi lại những kỷ niệm ,những giây phút đáng nhớ về gia đình, các bạn nhé....
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 02, 2007, 07:08 AM »
Logged
Về nhà .Vẫn cái cảm giác ấy.Thật là thoải mái biết bao nhiêu.Nhưng mẹ cứ không tin tưởng ,mắng nhiếc nhiều quá .Con sẽ cố gắng mà,bố mẹ yên tâm !
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: October 02, 2007, 07:15 PM »
Logged
Hiện tại thì sống hướng ngoại , sau này sẽ sống cho gia đình của mình. Tóm lại bây giờ - không quyến luyến gia đình mấy , ko hiểu tại sao , mặc dù rất thương bố mẹ .
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: October 08, 2007, 09:10 PM »
Logged
Gia đình sum họp luôn luôn là nơi mình hướng đến. Dù là ở đâu...

Con biết là bố, mỗi lần đi công tác ngoài Hà Nội, đều muốn gọi con gái bố đi ăn trưa cùng, để bố con gặp nhau, dù chẳng nói gì, cũng không hề có ý kiến cùng. Hihi... Mà bố toàn rủ đi uống bia thôi :| May mà hồi này con chỉ uống nước ngọt... Kiêng bia kiêng rượu rồi!

Con biết là mẹ muốn con về nhà lắm, mẹ nhớ con, mà con cũng nhớ mẹ lắm. Vừa mới gặp mẹ hôm qua thôi mà giờ đã thấy nhớ. Dù lúc cả nhà gặp nhau là hai đứa con gái đã lớn đùng rồi, vẫn còn phụng phịu không nghe lời...

Chị biết còi rất yêu chị, chị cũng thế  Cứ khi nào hai chị em gặp nhau là lại nói chuyện không ngớt, mọi chuyện trên trời dưới biển... Chị muốn làm nhiều điều cho Còi lắm, nhưng chị cũng muốn Còi phải làm thật nhiều cho chị, mà hình như chẳng bao giờ đủ.  Nhưng dù chưa đủ thì vẫn thế thôi... Chị iu còi

Em... Chị vẫn nhớ em lắm, lúc nào cũng nhớ em... Và ám ảnh... Em nằm trong hai chữ gia đình của chị...

Gia đình! Có lẽ mình may mắn, vì có bố, có mẹ, và có em...
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 18, 2007, 08:43 AM »
Logged
Mai sẽ về quê.Hai tuần rồi !Tự nhiên không cảm thấy nhớ nhà lắm.
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: October 21, 2007, 10:39 PM »
Logged
Mình vừa mới cáu với bố vào buổi trưa nay...  Con cái hư đốn.

Hix... Yêu bố lắm, nhưng mà nhiều khi bố khiến con mệt!
Đòi hỏi của bố... khiến cho con cảm thấy mình bất lực!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 23, 2007, 04:32 PM »
Logged
Gia đình mình, càng ngày càng vắng vẻ, buồn thế! Không biết tết này ra sao nữa! Ai cũng đi hết cả.... Chắc là mẹ mình bùn lắm đây..hic...thương mẹ mình quá

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 23, 2007, 08:59 PM »
Logged
Nhà em cũng thế! Mẹ em ở nhà một mình! Đi ra đi vào lúc nào cũng chỉ có một mình! Chỉ muốn về nhà với mẹ một chút thôi... Nhưng khó quá!

Giá như bỏ hết được mọi thứ mà về nhà với mẹ!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: November 13, 2007, 09:59 AM »
Logged
giờ mới thấy mình thèm không khí gia đình kinh khủng,thấy mình thật nhỏ nhoi và yếu đuối,cần một nơi ấm áp để được che chở...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: November 13, 2007, 10:12 AM »
Logged
Hì... Lâu lắm rồi không được về nhà! Nhớ mẹ kinh khủng. Dù vẫn gặp mẹ đấy, nhưng gặp mẹ ở nhà vẫn thích hơn!

Sắp đến 20/11 rồi, tặng quà gì cho mẹ bi giờ nhỉ? Làm thơ tặng mẹ nhé! Viết thư về cho mẹ nhé! Gọi điện cho mẹ nhé! Và gì nữa? Có mỗi một điều con muốn làm nhất, là về nhà với mẹ, thì lại không thể.  Nhớ mẹ lắm mẹ ơi!
Always new...

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: November 14, 2007, 10:52 AM »
Logged
Mẹ lại bị ốm ồi  

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: November 14, 2007, 10:54 AM »
Logged
Vì ốm nên càng nhớ mẹ. Nhưng con không báo cho mẹ biết là con bị ốm đâu!  Nhớ mẹ lắm
Always new...

Offline juveturindel

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 180
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: November 14, 2007, 01:12 PM »
Logged
Gia đình với mình là tất cả   , quan trọng hơn tình yêu, danh vọng, sự thành đạt...hơn tất cả. Mình sẽ ko viết nhiều bởi cứ ngồi ngẫm nghĩ về gia đình lại thấy có lỗi với bố mẹ nhiều, và lại nước mắt ngắn nước mắt dài mất thôi
If you want you will win
You will win if you want

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: November 14, 2007, 04:34 PM »
Logged
Ôi, hôm nay chết cười với Mama. Gọi điện hỏi điều linh tinh nhất quả đất. Mỗi tội nghe giọng con gái ốm mà ko bít.  
Always new...

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #14 on: November 20, 2007, 01:07 AM »
Logged
Nhớ mẹ quá! Giá như về được với mẹ, mang về tặng mẹ một bó hoa và một cái ôm thật chặt, nói với mẹ một câu chúc mừng ngày nhà giáo!

Bỏ hết mọi thứ đi... được không nhỉ? Để về nhà...

Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline HongYen_Juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 68
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #15 on: November 26, 2007, 11:04 PM »
Logged
     

-Bên Nội:Ông bà nội tôi sinh được 5 người con 2 gái,3trai..Bố tôi là thứ 3 trong gia đình và một ông Bác đang ở bên Nga,một cô đang ở Sài gòn.Ông bà nội tôi vốn là những người đã có công với cách mạng,vì thế mà đến bây giờ Bác cả tôi vẫn còn giữ cái bằng khen"Gia đình vẻ vang"  .Bác cả tôi là tiến sĩ ở viện cơ học,bác có 2 cô con gái nhà bác và nhà tôi ngay gần nhau...tôi biết Bố tôi là người rất nể bác...trước kia 2 gia đình cứ đến 12h đêm giao thừa là Bố tôi lại sang nhà Bác chúc tết,và sáng mùng 1 bác lại sang nhà tôi...cứ như một truyền thống vậy...nhưng vài năm nay chuyện đó đã ko xảy ra..nhưng tôi ko muốn nói lý do vì sao ở đây..tất nhiên là đã có sự thay đổi của những người lớn và đôi lúc chúng tôi ko được biết...  đang viết hay tự nhiên có việc...viết tiếp sau vậy..chán wá ah
I CAN DO IT

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: April 11, 2008, 06:42 PM »
Logged
Bố mẹ kính yêu của con!
      Cuộc sống với con lúc này đây là những chuỗi ngày dài mệt mỏi và bế tắc.Ở một nơi xa lắm...Ở nơi ấy con thấy mình nhỏ bé,cô đơn.Ở nơi ấy con thèm bữa lẩu mẹ nấu cho,con thèm được ngồi cùng bố sau bữa ăn gia đình mình.Con đã sai,sai nhiều lắm!Nếu cho con điều ước,con thèm ,thèm lắm một lần được bố tự hào vì con trai mình,con thèm mẹ cười hạnh phúc khi thấy con trai mình trưởng thành.Dù một lần và chỉ một lần thôi cũng được.
      Giờ phút này đây,con sợ biết bao khoảnh khắc mẹ khóc vì con,con sợ biết bao những đêm dài vô tận của bố cũng vì thắng con bất hiếu này mà không ngủ được.Khi mẹ khóc con bỗng thấy mình tồi tệ biết bao,khi bố thở dài trong đêm con có thể cảm nhận tất cả.Nước mắt con rơi và tự chất vấn lương tâm bản thân mình thật là nhiều.Và những giọt nước mắt ấy cứ tuôn rơi để rồi nó biến thành nước mắt ''cá sấu''.Những khoảnh khắc,những giây phút ấy có thể lại đến một lần nữa.Bố mẹ sẽ rất đau.Tha lỗi cho con!!!Tha lỗi cho con !!!Tha lỗi cho con!!!Tha lỗi cho con................................................................................................ ................................................................................................... ..........................................................................
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #17 on: April 11, 2008, 07:03 PM »
Logged
Mẹ ơi mẹ không nhớ sn con nhé!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: April 15, 2008, 11:20 AM »
Logged
Đó là câu chuyện kể về một tên sát thủ giết người .Trong cuộc đời hắn biết bao con người đã trở thành những cái xác.Hắn đã giết bao con người vô tội hoặc không vô tội,giàu có hoặc nghèo khổ.Công việc của hắn là nhận lấy những lời đề nghị ,những bản hợp đồng giết người để đổi lấy một cuộc sống giàu sang,an nhàn.Hắn có một băng đảng đâm thuê chém mướn của riêng hắn và do hắn cầm đầu.Khắp các vũ trường ,quán bar,người ta buộc phải nhận hắn làm bảo kê.Hắn là một kẻ khôn ngoan,lọc lõi.Hắn không tin,không yêu thương bất cứ ai trừ cô con gái xinh đẹp của mình.
 Bốn mươi tuổi với biết bao cái tên từ biết bao chứng minh thư giả.Bốn mươi tuổi với vị thế của một đại gia khét tiếng.Bốn muơi tuổi với một đống tài sản kếch xù.Bốn mươi tuổi hắn sống hưởng lạc trong biết bao ngôi biệt thự.Bốn mươi tuổi với khuôn mặt không một vết sẹo.Bốn mươi tuổi hắn có hàng trăm đệ tử khắp nơi,có cả những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
 Vợ hắn chết cách đây 15 năm,ả là một gái gọi cao cấp.Trước khi tạm biệt cuộc sống với tên sát nhân ả để lại cho hắn một bé gái kháu khỉnh ,xinh xắn.Đó có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời hắn.Và hắn,sinh ra với tư cách là một thằng không cha không mẹ chỉ còn và có mỗi cô bé là người thân duy nhất.Và vì thế mà tên sát nhân ấy yêu thương con gái mình hơn tất cả những gì hắn có.Giờ cô bé đã trở thành một nữ sinh cấp 3 duyên dáng và xinh đẹp.Cô yêu cha,kính trọng cha hơn tất cả những gì trên đời này
 Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn hoặc còn tồi tệ hơn với những nạn nhân của tên sát nhân ấy.Nếu như một ngày cô gái không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha .Cô đã biết tất cả.Đêm hôm ấy cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc.Nước mắt từ cằm xuống cổ,nước mắt làm ướt phần trên của chiếc gối cô kê đầu.Sáng hôm sau cô nói tất cả với cha.Tên sát nhân ôm lấy con gái yêu và lâu lắm rồi hắn mới thổn thức và sợ hãi như vậy.Có lẽ hắn sẽ tạm biệt giang hồ từ đây,hắn không muốn xa con gái,hắn không muốn là một tên sát nhân nữa.Hắn sẽ làm bản hợp đồng ngày mai nữa thôi.!Rồi từ đây ,hắn sẽ là người lương thiện.Hắn sẽ mang con gái mình trốn sang nước ngoài,Chao ôi!Hắn là một tên sát nhân và hắn có thể là người lương thiện được không?......Người viết quên đoạn tiếp theo của câu chuyện rồi,các bạn hãy viết tiếp đi thôi.......Giải thưởng cho người thắng cuộc là lời cảm ơn tha thiết từ người viết.
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline New member

  • *
  • Juventini
  • Posts: 219
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: April 15, 2008, 12:43 PM »
Logged
Quote from: TÙNG_JUVE
Đó là câu chuyện kể về một tên sát thủ giết người .Trong cuộc đời hắn biết bao con người đã trở thành những cái xác.Hắn đã giết bao con người vô tội hoặc không vô tội,giàu có hoặc nghèo khổ.Công việc của hắn là nhận lấy những lời đề nghị ,những bản hợp đồng giết người để đổi lấy một cuộc sống giàu sang,an nhàn.Hắn có một băng đảng đâm thuê chém mướn của riêng hắn và do hắn cầm đầu.Khắp các vũ trường ,quán bar,người ta buộc phải nhận hắn làm bảo kê.Hắn là một kẻ khôn ngoan,lọc lõi.Hắn không tin,không yêu thương bất cứ ai trừ cô con gái xinh đẹp của mình.
 Bốn mươi tuổi với biết bao cái tên từ biết bao chứng minh thư giả.Bốn mươi tuổi với vị thế của một đại gia khét tiếng.Bốn muơi tuổi với một đống tài sản kếch xù.Bốn mươi tuổi hắn sống hưởng lạc trong biết bao ngôi biệt thự.Bốn mươi tuổi với khuôn mặt không một vết sẹo.Bốn mươi tuổi hắn có hàng trăm đệ tử khắp nơi,có cả những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
 Vợ hắn chết cách đây 15 năm,ả là một gái gọi cao cấp.Trước khi tạm biệt cuộc sống với tên sát nhân ả để lại cho hắn một bé gái kháu khỉnh ,xinh xắn.Đó có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời hắn.Và hắn,sinh ra với tư cách là một thằng không cha không mẹ chỉ còn và có mỗi cô bé là người thân duy nhất.Và vì thế mà tên sát nhân ấy yêu thương con gái mình hơn tất cả những gì hắn có.Giờ cô bé đã trở thành một nữ sinh cấp 3 duyên dáng và xinh đẹp.Cô yêu cha,kính trọng cha hơn tất cả những gì trên đời này
 Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn hoặc còn tồi tệ hơn với những nạn nhân của tên sát nhân ấy.Nếu như một ngày cô gái không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha .Cô đã biết tất cả.Đêm hôm ấy cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc.Nước mắt từ cằm xuống cổ,nước mắt làm ướt phần trên của chiếc gối cô kê đầu.Sáng hôm sau cô nói tất cả với cha.Tên sát nhân ôm lấy con gái yêu và lâu lắm rồi hắn mới thổn thức và sợ hãi như vậy.Có lẽ hắn sẽ tạm biệt giang hồ từ đây,hắn không muốn xa con gái,hắn không muốn là một tên sát nhân nữa.Hắn sẽ làm bản hợp đồng ngày mai nữa thôi.!Rồi từ đây ,hắn sẽ là người lương thiện.Hắn sẽ mang con gái mình trốn sang nước ngoài,Chao ôi!Hắn là một tên sát nhân và hắn có thể là người lương thiện được không?......Người viết quên đoạn tiếp theo của câu chuyện rồi,các bạn hãy viết tiếp đi thôi.......Giải thưởng cho người thắng cuộc là lời cảm ơn tha thiết từ người viết.

Trừu tượng quá, tớ không hiểu. Nếu định biến nó thành một truyện ngắn hay truyện dài hay tiểu thuyết thì chuyển bài này sang phần thơ văn đi!
Always new...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.