Luật chơi như sau:
Bạn sẽ ước một điều gì đó và người post sau bạn sẽ đóng vai thần đèn, có nhiệm vụ làm điều ước đó thành sự thật. Dĩ nhiên là cố làm cho điều ước điên khùng 1 chút. Sáng tạo 1 chút. Như thế mới vui!!!
Nhớ là ước 1 lần 1 điều thôi nha. Kẻo thần đèn nổi giận. ^^
VD1:
-Romeo: Tui ước em Sờ sờ xinh đẹp đang ở bên cạnh tui
-AClove: Bóc <búng ngón tay> ước mơ thành sự thật. Sờ sờ đang ở bên cạnh con cùng người yêu của chị ấy. Con chỉ ước có SS bên cạnh chứ đâu có nói là không cho nó dẫn theo người yêu. ^^
VD2:
- sathu: Con ước con có một bàn ăn nhìn ngon mắt.
- Tiamo: bụp ! Xong! Con có 1 bàn ăn nhìn thật ngon mắt nhưng ăn dở ẹt . Con đâu có nói nó phải ngon. Đẹp là dc, đúng không?
Dễ chơi phải kô nào? vui vẻ nha mọi người !Bắt đầu nào
Con ước có 1 tỉ đô la ngay bây giờ