Author Topic: Giới hạn mong manh...  (Read 1029 times)

Description:

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« on: November 23, 2005, 12:10 AM »
Logged
Vòng đấu thứ 12 giải vô địch quốc gia Italia là vòng đấu quan trọng với cả hai ứng cử viên vô địch Serie A: AC Milan và Juventus. Lần đầu tiên từ đầu mùa giải đến giờ, Milan và Juve gặp đối thủ mạnh cùng một lúc. Nếu như Juventus phải có một cuộc hành hương xuống phương Nam làm khách, đối đầu với AS Roma, đội bóng đang quay trở lại với 3 trận thắng liên tiếp trước Inter, Ascoli và Messina thì Milan cũng gặp phải một trận đấu vất vả khác trước đội bóng đang thăng hoa trong giải quốc nội Fiorentina. Fiorentina và Roma đều có một điểm chung, mùa giải trước họ gặp rất nhiều khó khăn, trong khi Roma đang bỡ ngỡ trong sự choáng váng bởi sự ra đi của người dẫn dắt đầy tài ba Capello và ngôi sao Emerson, rồi bế tắc trong sự thay thế khi Prandelli chỉ có thể kéo về cho đội bóng bã trầu trung vệ Matteo Ferrari nhưng không thể tiếp quản đội bóng vì chuyện cá nhân thì Fiorentina mới lên hạng và phải chịu chấp nhận lép vế để lôi về đội bóng mình những ngôi sao trẻ của Juventus Micolli, Maresca, Chiellini nhằm có thể bấu víu lâu dài tại Serie A... mùa giải này cả hai đã có những cuộc thay đổi đáng kể nhằm tạo ra một thế cân bằng với các đại gia phía bên kia của Serie A, Roma đưa HLV trẻ xuất sắc nhất Serie A 2004-2005 Spalleti về dẫn dắt, thành công trong việc chiêu mộ Samuel Kuffour, Shabani Nonda, Taddei giữ chân Mancini, De Rossi, Simone Perrotta cùng với sự tiến bộ từng ngày của Philippe Mexes... Roma luôn là thách thức lớn với bát kì đội bóng nào. Bên kia Fiorentina cũng có những thay đổi làm nhiều người kinh ngạc, thất bại trong việc giữ chân các trụ cột mùa giải trước Micolli, Maresca, Chiellini trở về Juve, Obodo quay lại Perugia nhưng Viola không hề ngần ngại, họ rất sáng suốt trong việc thuyết phục Prandelli đến với Fiorentina, mua Luca Toni từ Palermo, mượn Frey từ Parma, Fiorentina đã viết lên một câu chuyện ngọt ngào, trước khi gặp Milan họ đã thắng 8 trận liên tiếp và nghiễm nhiên đấy Inter đi chỗ khác và là chướng ngại khó vượt qua đối với Milan và Juventus.
Vòng 12 trôi qua, niềm vui và nỗi buồn chia đều cho hai đội bóng Juventus và Milan, Juventus có một chiến thắng đậm đà trước đối thủ lâu đời AS Roma thì Fiorentina làm cho mọi người thêm kính trọng mình bằng chiến thắng cách biệt trước Milan. Chỉ có một điều, thất bại hay chiến thắng đều thật quá mong manh, cái yếu tố quyết định là đưa được bóng vào lưới đối phương cũng chỉ là một giới hạn nhỏ nếu dám phá bỏ thì mọi chân lý đều trở thành vô nghĩa. Nhìn vào trận AS Roma và Juventus, chiến thắng đó khiến mọi người cảm thấy Juventus quá mạnh, không chỉ trong phòng ngự cũng như tấn công, nhưng nếu thử nhìn trận đấu ở một khía cạnh khác, thì Juventus cũng chỉ hơn Roma về tỉ số. Chỉ cần một trong những cơ hội mà Roma tạo được về phía khung thành của  Juventus thành công thì mọi chuyện sẽ khác, nếu như Montella, Taddei, Totti và De Rossi tinh tế hơn một chút và nếu có may mắn Roma đã có thể mở tỉ số trước. Những phút đầu tiên, Roma chơi hay hơn Juve, đó là một thế trận chủ động, nếu ghi bàn thì chuă thể biết thế nào. Roma không làm được điều đó, Juve lại làm được, nếu như trước đó hai vòng đấu Juve bất ngờ mất thế trận bởi bàn thắng của Seedorf thì Roma đã hoàn toàn sụp đổ bởi bàn thắng của Neved và sự cố gắng vô ích của mình. Bốn bàn thắng trong sáu phút, sáu phút kinh hoàng, sáu phút của sự sụp đổ, Roma không thể tin được những gì mình đang hứng chịu, trong bốn bàn thắng của Juve chỉ có bàn của Neved là Juve chủ động tổ chức tấn công, bàn của Zlatan xuất phát từ một đường phản công và hai bàn còn lại do sơ xuất của hàng tiền vệ Roma. Thành Olimpico chìm trong thất bại nặng nề bởi cầu thủ của họ đã không làm cách nào để đưa bóng vào lưới Juventus. Ngược lại với Roma, Fiorentina làm được cái điều quí giá đó... Trong trận gặp đối thủ rất mạnh, Fiorentina chơi đầy toan tính, họ từ bỏ lối chơi tấn công mà họ đã thể hiện từ đầu mùa, chấp nhận chơi dưới cơ, âm thầm chờ cơ hội và tận dụng những sai lầm của đối phương. Bàn thắng của Toni từ rất sớm đã tạo ra tâm lý thoải mái cho Viola, có thể Milan đã chịu sức ép quá lớn trước trận thắng sớm của Juve, nhưng Milan đã không bắt nhịp được trận đấu, họ khởi đầu chậm chạp và trong tình huống ghi bàn, mặc dù Fiorentina chới với một tiền đạo duy nhất là Toni nhưng anh lại có thể băng xuống dứt điểm gọn gẽ mà không có sự truy cản nào của cặp trung vệ Maldini-Nesta. Toni đã khôn khéo di chuyển từ bên phải xuống, chọn nơi mà rất ít trung vệ nào dám đeo bám và tận sụng sự lơ là của Serginho và Toni ghi bàn,  một yếu tố quyết định. Milan vẫn áp đặt lối chới nhưng họ lại khó khăn trong việc bắn phá khung thành của Frey. Nếu nói Milan chơi tồi thì cũng không phải, họ vẫn chơi với dáng dấp của một đội bóng mạnh hơn, chỉ số cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng hiệu quả ít hơn. Kể cả khi Gilardino đưa bóng vào lưới Fiorentina thì Milan vẫn không có được sự chủ động tuyệt đối như mình mong muốn. Và khi Nesta mắc sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng thì Fiorentina lại có bàn thắng, nếu trách Nesta trước thì một lỗi không phải là nhỏ vẫn thuộc về Serginho, anh cũng vẫn không về kịp để hỗ trợ cho Maldini, Nesta. Fiorentina có bàn thắng và buộc Milan tiếp tục chơi trò chơi rượt đuổi chết người đó. Và cái giới hạn mong manh ấy đã không để Milan vượt qua, Gilardino đưa bóng vào lưới Fiorentina nhưng không được công nhận để rồi ngay sau đó từ một tình huống không mấy làm mạch lạc Toni lại ghi bàn. 3-1 là dấu chấm hết cho mọi sự cố gắng của Milan. Milan đã chơi lối đá tấn công nhưng lại phải rời thành phố Frienze trong thất bại. Một giới hạn nhỏ giữa thất bại và thành công, một giới hạn khiến cho mọi sự cố gắng trở thành vô ích và cũng chỉ trong một thời điểm nhỏ mà quyết định đến cả trận đấu, Serie A đã thay đổi và chúng ta hãy chờ xem sự thay đổi đó diễn ra trong bao lâu...
« Last Edit: November 23, 2005, 01:16 AM by Mộ_Vân »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.