Híc híc 3-1, chúc mừng Fio, có khi chúng ta nên hi vọng Fio sẽ giật lấy vị trí nhì bảng năm nay của Milan nhỉ, nhưng tất nhiên đừng đặt mục tiêu wá cao kẻo ngã đau thì gay!
Bản thân tôi trước kia cũng thích Fio, thực ra chỉ vì Batigol thui, khi Batigol rời Fio ra đi, tôi thực sự bị sốc, 0 thể tin được sau chừng ấy thời jan anh lại bỏ Fio ra đi, nhưng có lẽ tất cả chúng ta nên hiểu cho anh, thời kì đỉnh cao của mình anh đã cống hiến cả cho Viola, kể cả khi đội bóng phải xuống hạng, và đó là lúc anh phải nghĩ 1 chút cho bản thân mình! Và thực sự tôi thấy thất vọng vì cách cư xử của Viola đối với anh. Vẫn biết các đội bóng thích coi những người bỏ đội ra đi là Judas, vd Figo hay Rio, nhưng tôi vẫn 0 thể chấp nhận cách hành xử như thế. Figo hay Rio tôi ít thông cảm hơn vì họ đúng là đã chạy theo tiếng gọi của tiền bạc và danh vọng, nhưng còn Bati, anh chỉ muốn có 1 scudetto trong sự nghiệp của mình, chỉ 1 mà thôi! Trái tim anh vẫn mãi thuộc quyền sở hữu của Fio! Vậy mà sau sự ra đi đó, Bati từ 1 người hùng của Florence, được tạc tượng, trở thành kẻ bị mọi người phỉ nhổ! Bức tượng của anh bị dỡ xuống đã đành, 1 kẻ nào đó còn ác ý đến mức đánh gẫy bức tượng! Đó là sự cám ơn cho 9 năm cống hiến của anh hay sao, thực đau đớn cho Bati, lẽ ra anh nên ra đi sớm hơn! Đa từ lâu tôi 0 còn chút tình cảm nào dành cho Fio nữa, dù đó là đội bóng đầu tiên tôi quan tâm khi mới bắt đầu đến với Serie A