Carlos Tevez đã chuẩn bị xong hành lý và chỉ còn chờ đèn xanh để lên tàu. Juventus cũng chỉ là một sân ga trên đường về quê hương của người lữ khách. Những gì Carlos Tevez đã làm cho Juve là thật sự ấn tượng nên việc lấp đầy chỗ trống mà Carlitos để lại là thực sự khó khăn. Nhưng đó là thách thức mà Juve phải chấp nhận và đối đầu với nó, khi không thế né tránh thì chỉ đơn giản đứng dậy và "deal with it".
Nếu chỉ tập trung vào vấn đề "thay thế Tevez" thì bạn sẽ sớm chán nản và nhận ra đấy là một giải pháp tồi. Mandzukic không phải là mẫu tiền đạo có thể cầm bóng, không thể tạo ra những đột phá có thể thay đổi trận đấu giống Tevez, không có tốc độ cho những pha phản công chết người. Vậy thì Mandzukic có những gì? Tại sao lại là Mandzukic?
Câu trả lời đã được Marotta trả lời một cách ngắn gọn: "Chúng ta không thể thay thế những cầu thủ không thể thay thế. Chúng tôi chỉ tìm những cầu thủ hợp với lối chơi của mình". Juve đã thất bại trong việc tìm người thay thế Nedved khi họ đã thử những Elia, Krasic, Martinez. Và khi đã nhận thức được chân lý, họ không tìm cách thay thế Alessandro Del Piero khì số 10 rời đội bóng. Tevez chưa bao giờ là giải pháp thay thế Alex, cho dù họ cùng khoác chung chiếc áo số 10. Juve đã bỏ trống chiếc áo đấy 1 năm và trao nó cho Tevez như một sự kỳ vọng, nhưng họ nhìn thấy ở Tevez những điểm mạnh phù hợp với lối chơi của đội bóng, chứ họ không nhìn thấy "hình ảnh thiên thần" của Alex trong con người Tevez.
Cách làm của Marotta và Paratici đã thay đổi mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây nhưng lại hoàn toàn nhất quán với những gì họ đã làm trước đấy. Bước 1: Nâng cấp đội hình, thay thế theo chiều rộng. Kết quả là Juve có một đội hình toàn những tân binh tầm trung trong 3 mùa giải đầu tiên. Bước 2: Nâng cao tính cạnh tranh của đội hình với những cầu thủ có kinh nghiệm và chất lượng như Llorente, Evra, kết quả là họ có đội hình đủ sức lập hai đội bóng nhưng hậu quả là đội hình của họ quá già, tuổi trung bình của đội hình đã vượt ngưỡng 30. Đó là lúc họ tiến hành bước thứ 3, trẻ hoá lực lượng. Sự xuất hiện dồn dập của những nhân tài tuổi đôi mươi như Sturaro, Rugani, Zaza, Berardi, Dybala và cả Coman & Pogba, cho thấy Juve đã chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Nhưng sự thay đổi này có thể có tác dụng không như mong muốn nếu Juve đánh mất nhịp điệu chiến thắng. Chiến thắng sẽ làm tăng sự tự tin của đội bóng, chỉ cần thất bại họ sẽ bị lạc hướng đi. Vì vậy trong bước thứ 3 vẫn có chỗ cho những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Khedira vừa đến, giờ là Mandzukic, sắp tới là Neto. Họ đã có tài năng, kinh nghiệm thi đấu và trưởng thành về tâm lý. Đó chính là điểm tựa cho những cầu thủ trẻ có thể "học tập và phát triển theo tấm gương của Gigi & Andrea vĩ đại".
Đấy là nói về định hướng, nó chỉ giải thích cho việc tại sao Juve lại muốn làm thế. Nhưng Juve sẽ không thể làm thế nếu Allegri không đồng ý. Mandzukic sẽ giúp Juve giải khá nhiều bài toán khá hóc búa. Mùa giải 2013-2014, Juve bay với bộ đôi Tevez-Llorente, cả hai chơi rất ăn ý và ghi rất nhiều bàn thắng. Nhưng sang mùa giải 2014-2015, bộ đôi này rất ít khi được đá cùng nhau, Juve dựa rất nhiều vào Tevez-Morata và hầu như không có trận nào Juve xuất phát với cả hai tiền đạo TBN. Lối chơi của Juve thay đổi, họ không có tiền đạo cắm thường trực trong vòng cấm, Morata dạt biên còn Tevez lùi sâu, sức ép trực tiếp lên trung vệ đội bạn không thường trực. Nghĩa là với 3 cầu thủ, về mặt toán học bạn có thể kết hợp được ít nhất 3 bộ đôi, trong khi Juve chỉ phát huy được 1, dự bị 1 và không có bộ đôi thứ 3. Nếu Juve đưa Dybala về với mức giá 32M, tất nhiên sẽ không phải để dự bị và Dybala được xác định là sự thay thế cho Tevez trong tương lai gần, thì Mandzukic có thể được coi là bản nâng cấp về mặt chiến thuật cho Llorente sẽ ra đi vào cuối mùa. Mandzukic không chiến tốt, thể lực tốt, độ máu chiến cao, dứt điểm một chạm tốt (không phải là rất tốt), nghĩa là Juve có 1 số 9 cổ điển. Mandzukic hoàn toàn có thể đá cặp với Morata, hoặc Dybala, hoặc với Dybala và Morata. Nghĩa là với 3 tiền đạo, Juve đã có đến 4 giải pháp thay vì chỉ có 2 (1 chính, 1 phụ )/3 lý thuyết.
Điều quan trọng hơn là khía cạnh kinh tế. Juve chỉ mất 15M + 3M bonus cho 1 cầu thủ đã chơi 2 trận CK Champions League trong 3 mùa giải gần đây. Vui vẻ hơn nữa là mức lương cầu thủ này nhận chỉ là 3.5M + bonus, thua xa Llorente (4.5M) và Tevez (6M). Số tiền chuyển nhượng có thể được bù đắp bằng chi phí chuyển nhượng của Llorente (hiện đã có những đề nghị 15-20M cho cầu thủ này). Về mặt sức khoẻ kinh tế, với mức lương của Tevez & Llorente (~11M), Juve đã đủ tiền trả cho 5 tiền đạo khác nhau (Mandzuckic - 3.5M, Zaza - 2M, Berardi - 1.5M - Dybala - 2.5M - Morata - 2.5M ), nguyên hàng công của đội bóng. Điều mà Juve không thể làm được nếu đưa về Cavani (7M) hay Higuain (5M). Sức khoẻ kinh tế của một đội bóng từng bị bỏ ra rìa trong những năm tháng hoàng kim của Calcio (tên gọi cũ của Serie A) và bất chợt họ nhận ra nó rất quan trọng khi Lazio, Parmar, Fiorentina và Napoli dần dần bị bắn hạ.
Còn quá sớm để nói Mandzukic sẽ thành công, nhưng không quá muộn để nói rằng Juve đã gần hoàn tất quá trình chuẩn bị lực lượng. Họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới ngay khi mùa giải cũ vừa kết thúc chưa được 1 tháng, đó là điều tuyệt vời nhất với Juventini và là tin buồn nhất cho phần còn lại của Serie A. Cho dù như cách nói của Alessio Tarchinardi: "Vắng Tevez, Juve sẽ bắt đầu mùa giải với 20 điểm âm". Nhưng Juve đã sẵn sàng chuẩn bị mùa giải mới, họ sẽ san lấp 20 điểm trước khi mùa giải bắt đầu.