Author Topic: Juventus - Real Madrid: Lock & Unlock  (Read 2041 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: May 06, 2015, 04:53 PM »
Logged
Juventus và Real Madrid gặp lại nhau ở BK Champions League sau 12 năm. Real Madrid đang là ĐKVĐ và tràn đầy cơ hội phá bỏ lời nguyền vô địch Champions League hai mùa liên tiếp với phong độ chói sáng của Ronaldo. Juve sau những năm tháng lận đận đã quay lại với vai trò ngựa ô của giải đấu. Nếu năm 2003, Juve vẫn kém Real Madrid về cả doanh thu lẫn ngôi sao nhưng cũng chỉ là 7/10 thì năm 2015, khoảng cách ấy là mênh mông. Trước khi trận đấu diễn ra, GdS đưa ra một thống kê về doanh thu của Real (519M €) gấp đôi Juventus (272M €). Real mất 194M để đưa về hai ngôi sao Ronaldo và Bale, trong khi Juve cần 225M để lập một đội hình gồm 25 cầu thủ. Nhưng như cách Gigi Buffon đã nói sau trận đấu: "Real Madrid manh hơn chúng tôi trên giấy tờ. Nhưng điều tuyệt vời nhất của bóng đá là không phải lúc nào đội mạnh cũng thắng". Ngựa ô đã bước trước một bước... Hãy xem họ đã khoá và mở khoá trận đấu thế nào nhé.

Trước trận đấu, AS - một tờ báo nổi tiếng của TBN - đăng hình ảnh được cho là cuốn sổ tay của Allegri trong một buổi tập. Trong đó có ghi rất chi tiết: cánh trái. Juve đã lộ bài hoặc cố tình lộ bài chiến lược đánh sâu vào cánh trái của Real. Nhưng đó không phải là điều vô lý vì Marcelo rất hay lên tham gia tấn công, phía trên là Bale, khó mà mong hai bên sẽ bọc lót cho nhau khi bị phản công. Để thực hiện điều này, Allegri bố trí Tevez, Marchisio đá lệch phải và đảm bảo Lichtsteiner không thường xuyên dâng cao. Điểm bất ngờ thứ hai trong chiến thuật của Allegri là sự có mặt của Sturaro, một gương mặt còn quá trẻ, 22 tuổi, lại chưa có kinh nghiệm nhiều tại Champión League thay cho Pereyra, vốn được kỳ vọng sẽ đá chính.

Báo chí Tây Ban Nha đều dự đoán Juve sẽ chơi phòng thủ với sơ đồ 3-5-2, vốn giúp họ có thể tập trung số đông ở sân nhà. Allegri đã nói thẳng trong buổi họp báo trước trận đấu: "Ancellotti đã cho bạn một con số 4, tôi cũng sẽ cho các bạn một con số 4 khác", Juve chơi 4 hậu vệ. Đó có là một quyết định khá mạo hiểm vì nhiều lý do. Chiellini và Bonucci mới chỉ chơi 4 hậu vệ ở mùa giải này (tất nhiên là hồi 2009-2010 cũng chơi rồi, nhưng rất tồi). Chiellini lại phạm khá nhiều lỗi quyết định trong thời gian gần đây. Trong khi, Barzagli đang có phong độ khá tốt. Trong tất cả các trận Barzagli đá chính, Juve đều thắng và mới chỉ 1 lần không giữ sạch lưới. Nhưng Allegri có lý do để làm thế. Đá 3-5-2, Juve sẽ tử thủ và không có nhiều cơ hội có bàn thắng khi chỉ có một đầu mối duy nhất là Pirlo và Morata. Nhưng khi đá 4 hậu vệ, Juve sẽ có nhiều hơn các cầu thủ tập trung ở khu trung tuyến. Điều đó sẽ giúp thế trận phòng ngự từ xa và nhiều lớp, ngoài ra sẽ giúp Juve có cơ hội tạo bất ngờ cho đội bạn. Thay vì Pereyra được đặt án ngữ phía sau lưng Kroos và Ramos thì Juve có Vidal, không phải để kiến tạo mà để tạo thành tầng bảo vệ thứ 3, người có nhiệm vụ làm bóng là Tevez. Juve đã chơi 4-3-2-1 chứ không phải 4-3-1-2 như dự đoán, giống theo cách mà Allegri đã nói vui trước đấy: "4- và để xem đã"



Ancelotti không lạ gì Juve và cũng chẳng lạ gì Allegri. Ông ta đã thất bại ở Juve nhưng không thất bại trước Juve. Hai mùa giải ở Juve, Ancelotti đã giúp Juve vất đi tất cả những gì mà Lippi để lại, tất nhiên là sai lầm trong quản lý cũng đóng góp vai trò quan trọng. Nhưng kết quả là thứ quyết định, các tifosi tiễn Ancelotti với một bandrole mà ông ta sẽ nhớ mãi: "Một con lợn không thể huấn luyện. Đi đi Ancelotti". Trong quyển tự truyện của mình, Ancelotti nói rằng: "Tôi đã không yêu Juve và sẽ không bao giờ yêu Juve. Ở đó tôi như một Swatch giữa một rừng Rolex". Nhưng đó không phải là chuyện cá nhân của Ancelotti mà là một trận bán kết của ĐKVĐ với đội bóng được đánh giá yếu nhất vòng BK. Benzema và Modric không thể thi đấu vì chấn thương, nhưng Ronaldo và Bale thì hoàn toàn khoẻ mạnh. Isco và James đã có thể đá cùng nhau trong một đội hình. Ramos được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm hỗ trợ cho Kroos. Ancelotti hiểu rõ hơn ai hết tài năng và tầm ảnh hưởng của Pirlo nên tất nhiên đã chuẩn bị sẵn khẩu phần cho Pirlo. Pressing trực tiếp vào vị trí của Pirlo, chặn đứng nguồn cung cấp bóng của Juventus.

Juventus đã lộ mục tiêu tấn công vào cánh trái của Real thì Real cũng không dấu giếm khả năng họ sẽ đột kích cánh trái của Juve, nơi Evra được coi là mắc xích yếu nhất trên hàng thủ vì tuổi tác và sự ăn ý với Chiellini, Ronaldo/Bale được hỗ trợ bởi James bên cánh phải.

Tất cả đã sẵn sàng cho một trận đấu hấp dẫn, nhưng tất cả đều như dự đoán của hai bên? Ít nhất là Juve đã đúng trước. Trên sân nhà, họ nhập cuộc tự tin và sẵn sàng xây dựng thế trận của riêng mình. Trước khi Morata ghi bàn, Juve đã có tới 4 pha dứt điểm trong vòng có 8 phút, 1 của Sturaro, 1 của Tevez và hai của Morata. Bàn thắng của Morata mang đậm tính chính xác trong tính toàn của Juve. Marchisio có bóng, Tevez di chuyển vào khoảng trống giữa Marcelo và Varane, trong khi Morata lẻn ra phía sau của Pepe. Bàn thắng là thành quả của 27 đường chuyền liên tục của Juve, một kỷ lục mới của Champions League.

Sau bàn thắng Juve còn vài lần khiến Real toát mồ hôi với những pha phản công cho đến khi Ancelotti nhận ra điểm yếu trong cách tiếp cận của mình: "Gây sức ép lên Pirlo tạo ra các khoảng trống phía sau hàng tiền vệ của chúng tôi và điều đó cho phép họ chuyền bóng trực tiếp cho Tevez. Điều này đã diễn ra rất nhiều lần trong hiệp 1. Cuối cùng thì chúng tôi quyết định để cho Pirlo chơi tự do hơn và tập trung vào lối chơi của mình". Đó là lúc Real bừng tỉnh khi mà Juve bị trùng xuống sau khi dẫn bàn, những đường bóng của Real thanh thoát hơn và có nhiều ý tưởng hơn. Trước khi ghi bàn, Ronaldo đã có một pha thoát xuống rất thông minh, đối mặt với Buffon ở phía bên cánh phải của Juve nhưng dứt điểm ra ngoài. Bàn thua của Juve đến từ lỗi vị trí của hai hậu vệ cánh, Evra để cho James thoải mái có bóng và kiến tạo, Lichtsteiner ngẩn người nhìn Ronaldo dứt điểm. Sau bàn thua, Juve còn một phen hú hồn khi cú đánh đầu của James chạm mũi giày của Sturaro bật xà ngang. Nhưng đó là những gì tốt nhất mà Real Madrid đã làm được trong trận đấu tối qua.

Lối chơi phòng thủ khu vực kín kẽ và nhiều lớp khiến Real kiểm soát được thế trận nhưng lại rất khó dứt điểm. Real chọn lối chơi kiểu Anh truyền thống, tạt cánh, đánh đầu nhưng điều đó chỉ khiến họ thêm nhớ Benzema. Không có mũi nhọn thường trực, những cú tạt của Real bị hàng thủ của Juve hoá giải khá đơn giản. Tấn công mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ bị dính đòn. Khi mà cả đội vẫn đang kiên trì vây ráp Juve, thì Tevez có bóng sau một pha dứt điểm của Real và dốc bóng 1 mạch 60M trước khi bị thúc thủ trước pha phạm lỗi của Carvajal. Juve được hưởng penalty nhưng Real nên ăn mừng vì hậu vệ của họ không bị phạt. Tevez dứt điểm gọn ghẽ ngay giữa khung thành Casillas, Juve vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng, Juve bắt đầu thay đổi chiến thuật. Barzagli, Pereyra và Llorente lần lượt vào sân, Juve chuyển sang chơi 3-5-2 trong những phút còn lại của trận đấu. Real vẫn kiên trì tấn công, nhưng không hiệu quả. Trong khi Llorente khiến họ toát mồ hôi với 2 cơ hội mười mươi trong những phút cuối trận.

Sự vắng mặt của các trụ cột như Benzema, Modric đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Real. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến họ thất bại. Lối chơi giàu thể lực và bền bỉ của Juventus chính là điểm tựa cho chiến thắng của Juve. Thống kê sau trận đấu cho thấy Juve chạy nhiều hơn Real tới 7 km trong cả trận, riêng bộ ba MVP của Juve độc chiếm toàn bộ TOP 3 về quãng đường di chuyển, trung bình gần 12km. Juve có một lợi thế nho nhỏ trước trận đấu lượt về nhưng Real vẫn đang có lợi thế đi tiếp. Trận lượt về Real sẽ chơi trên sân nhà và có sự trở lại của cả Modric và Benzema. Rất khó để giữ sạch lưới trước Real, nhưng Juve cũng có sự động viên không nhỏ. Pogba sẽ trở lại và Juve có 1 tuần nghỉ trọn vẹn để chuẩn bị cho trận đấu. Họ chỉ bị phân tâm chút đỉnh cho trận đấu thủ tục cuối tuần với Cagliari và màn ăn mừng Scudetto trong khi Real sẽ ăn đủ trong trận đấu với Valencia. Không có gì là không thể, hãy tin là Juve sẽ đi tiếp.
« Last Edit: May 06, 2015, 10:03 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #1 on: May 06, 2015, 11:11 PM »
Logged
Hãy cứ tin là Juve sẽ đi tiếp. 3 - 5 - 2 cho trận lượt về và Morata sẽ làm rơi nước mắt của CDV Real nay trên sân Real.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #2 on: May 06, 2015, 11:18 PM »
Logged
Mod phân tích hay quá :I_dont_want_to_see:, trận đấu hôm qua Real cũng chả có bài miếng tấn công nào ra hồn, cái họ hơn chỉ là phẩm chất ngôi sao. Trận lượt về sẽ thực sự hay khi một đội hình siêu tấn công buộc phải thắng và một bên đã lột xác khỏi kén để bước đến trời Âu. Sẽ là bài toán đau đầu cho Max với sự trở lại của Pogba. :m1205:
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #3 on: May 07, 2015, 10:00 AM »
Logged
Hôm qua tốc độ hạn chế của hàng thủ Juve đã vài lần bị khai thác, lượt về Real chắc chắn sẽ đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn, chờ xem Allegri dùng cách gì đối phó.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline rafael-nadal

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Dec 2012
  • Thanked: 72
  • Thanks: 51
  • Gender: Male
« Reply #4 on: May 07, 2015, 01:48 PM »
Logged
Hôm qua tốc độ hạn chế của hàng thủ Juve đã vài lần bị khai thác, lượt về Real chắc chắn sẽ đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn, chờ xem Allegri dùng cách gì đối phó.

Hôm qua mỗi lần Real tăng tốc là một lần khung thành Juve chao đảo. Tuy nhiên Real cũng khó chơi nhanh liên tục cả trận được vì hạn chế thể lực. Cuối tuần này họ còn 1 trận quan trọng với Valencia, ta coi như được nghỉ.

Có 1 vấn đề là suốt mấy trận kể từ vòng knock-out, Juve luôn bị 1 khoảng thời gian chơi chùng xuống: đó là nửa cuối hiệp 1. Hàng thủ Juve thời điểm này thường mất tập trung và phạm nhiều sai lầm. Vượt qua được hiệp 1 là coi như ổn.

Và cuối cùng, việc giữ sạch lưới suốt 90' Bernabeu là rất khó nên chắc chắn ta phải có bàn thắng mới có thể giải quyết được đối thủ.
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #5 on: May 07, 2015, 07:21 PM »
Logged
Hôm qua mỗi lần Real tăng tốc là một lần khung thành Juve chao đảo. Tuy nhiên Real cũng khó chơi nhanh liên tục cả trận được vì hạn chế thể lực. Cuối tuần này họ còn 1 trận quan trọng với Valencia, ta coi như được nghỉ.

Có 1 vấn đề là suốt mấy trận kể từ vòng knock-out, Juve luôn bị 1 khoảng thời gian chơi chùng xuống: đó là nửa cuối hiệp 1. Hàng thủ Juve thời điểm này thường mất tập trung và phạm nhiều sai lầm. Vượt qua được hiệp 1 là coi như ổn.

Và cuối cùng, việc giữ sạch lưới suốt 90' Bernabeu là rất khó nên chắc chắn ta phải có bàn thắng mới có thể giải quyết được đối thủ.

Trước khi Real ghi bàn tớ đã chột dạ bảo kiểu gì cũng dính phản công. Juve bị hưng phấn quá nên không điều tiết được nhịp độ trận đấu nên bị sốc chừng khoảng 10-15', nhưng sang hiệp 2 thì tỉnh hẳn, đó là yếu tố kinh nghiệm thôi.

Vụ sức ép thì tớ lại không sợ lắm, vì Real không thể ép được lâu, liên tục mà không để hổng. Quả Tevez ghi bàn cũng là lúc Real đang ép điên đảo. Nếu lượt về mà Real dám đá như thế thì cơ hội Juve đi cao hơn, còn nếu nó đá cù nhầy và nhằm nhằm cắn phát cuối trận là khỏi cứu luôn.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #6 on: May 07, 2015, 10:01 PM »
Logged
Trình độ của Ance lợn không đủ khả năng đá cù nhầy đâu :d. Lợi thế tâm lý giờ hoàn toàn thuộc về Juve. Thực sự thích Juve đá 3-5-2 hơn vì đỡ mong manh hơn. Cứ thủ chắc rồi chọt 1 quả là êm ngay :hee_hee:
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Juventini

  • *
  • Juventini
  • Posts: 355
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 30
  • Thanks: 17
« Reply #7 on: May 08, 2015, 08:51 AM »
Logged
Trình độ của Ance lợn không đủ khả năng đá cù nhầy đâu :d. Lợi thế tâm lý giờ hoàn toàn thuộc về Juve. Thực sự thích Juve đá 3-5-2 hơn vì đỡ mong manh hơn. Cứ thủ chắc rồi chọt 1 quả là êm ngay :hee_hee:
Đá ở trời Âu thì cần phải mạo hiểm một chút mới tiến sâu được. Đó chính là cái mà Conte thiếu (Conte quá cầu toàn, không dám mạo hiểm).
Trận vừa rồi mình thực sự khoái chú Sturaro. Chú này có hình bóng của Gastuso, mạnh mẽ, máu lửa nhưng cũng rất tỉnh táo.
Mình tin là trận lượt về Real không dám manh động đâu, bài học của Dortmund đấy  :)).
Mình cũng rất khoái chiến thuật phản công của Allegri, sắc bén và rất phù hợp với lối chơi càn lướt của Tevez.
Mùa này mà Juve thành công thì phải kể đến sự trưởng thành của Bonucci ở hàng thủ, Tevez ở hàng công và chiến thuật của Allegri phát huy được khả năng của 2 cầu thủ trên.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #8 on: May 10, 2015, 10:13 AM »
Logged
Chú Real qua vần nhau với Valencia thiệt đơn thiệt kép, hậu vệ vẫn mất tập trung như mọi khi. Mod cho bài lock & unlock trận lượt về đi chém cho xôm :catch:

Offline 1504

  • *
  • Youngster
  • Posts: 34
  • Joined: Jun 2012
  • Thanked: 1
  • Thanks: 3
« Reply #9 on: May 12, 2015, 07:35 PM »
Logged
Nhiều bài viết hay quá.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.