Alexis Sanchez, cậu bé diệu kỳ của Udinese đã không thể toả sáng tại mảnh đất Catalan và Juve muốn đón cậu bé ấy về để trưởng thành và toả sáng. Hơn một năm sau khi "thoát" khỏi vòng tay Bianconeri, Sanchez mong hơn bao giờ hết vòng tay ấy lại rộng mở, cho anh ta một cơ hội.
Những tưởng phong độ chói sáng trong màu áo Udinese đã là tấm giấy thông hành cho phép Sanchez bước lên đỉnh vinh quang cùng Barca. Nhưng La Masia không cho Sanchez nhiều cơ hội. Ở Catalan, người ta muốn nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên từ La Masia bước ra ánh sáng hơn là những cầu thủ ngoại lai. Dưới thới Pep, Ibra đến rồi đi và số 9 để lại. Giờ đây, Sanchez cũng sẽ đến rồi đi khi Pedro, Tello và còn nhiều tài năng khác vẫn xếp hàng chờ toả sáng, chỉ tiếc là họ sẽ được ưu tiên hơn Sanchez.
Juve sẽ bắt đầu liên hệ với Barca tại Milan, trong trận đấu tại Champions League. Mục tiêu rất rõ ràng: Mượn + option mua đứt, như cách Milan đã làm để có được Ibra. Juve rất nghiêm túc, 5M để mượn 1 năm + option mua đứt trị giá 20M, không quá tệ so với số tiền 26M + 11M bonus mà Barca đã bỏ ra trước đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả, rất có thể Villa cũng nằm trong "lời đề nghị khiếm nhã" của Juve....
Về Juve, Sanchez sẽ không cô đơn. Isla, Vidal, những người bạn thân thiết tại ĐTQG Chile đang chờ. Asamoah, Pepe cũng đã chơi rất lâu cùng Sanchez... Chờ gì nữa, về thôi
El Niño Maravilla