Tại vì tớ thật lòng ko hề mún Buffon rời khỏi Juve chút nào cả.Có thể lúc này Buffon vẫn chưa lấy lại được đẳng cấp như xưa nhưng nếu viện vào lý do đó mà mún bán anh thì đó quả là sự bất công cho 1 cầu thủ đã đóng góp ko nhỏ vào thành tích của Juve trong thời gian vừa qua
ều, bảo Buffon lấy lại đc fong độ xưa khác j bảo "Buffon, anh trẻ lại dăm tuổi cho tôi nhờ". Có thể Zoff k0 chấp nhận được việc Buffon (nhà VĐTG, TM xuất sắc nhất 20 năm qua, gắn bó với Juve này nọ) lại bị anh Storari tiểu tốt kia chiếm chỗ. Tình yêu không toan tính mà Thành tích trong thời gian 6 trân vừa qua là 3 thua, 1 hòa, 2 thắng. Buffon đóng góp không nhỏ trong trận thua trc Lecce và hòa Cesena nhỉ
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Đúng rồi. Nhưng tớ chưa nghĩ xa đến thế. Xác định được đầu ra cho Gigi đã rồi tính. Vì tìm được đầu ra cho Gigi cũng có thể tìm đến những biện pháp kĩ thuật nhằm tìm được nhân tố ở những vị trí khác.
Giờ MU sắp xong nốt vụ De Gea, MC cũng có Joe Hart rồi. Vòng vòng còn mỗi Roma và mặc may là Barca.[/quote]
còn thêm đầu vào cho Juve nữa. Buffon đi, Manninger cũng thanh lý nốt. Mà Storari so về tuổi tác còn hơn Buffon một bậc ấy lâu dài không trụ nổi, đây là điều tớ lăn tăn. Giá như anh Storari này trẻ hơn chút. Mà anh này mạnh miệng lắm cơ "Only a blind person can’t see what I am doing and I hope the Coach is not blind" (Chỉ có kẻ mù mới không thấy được những gì tôi đang làm và tôi hi vọng hlv không như vậy.)
Del Neri cũng chẳng vừa"I'm not blind. Storari has a champion in front of him is Buffon" (Anh không mù đâu chú ạ. Chú có một nhà vô địch ngay trước mặt kia kìa)