Author Topic: Kêu gọi tham gia: "Kế hoạch cứu trợ người dân vùng lũ"  (Read 2132 times)

Description:

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« on: October 28, 2010, 03:13 PM »
Logged
Kính gửi toàn thể mọi người

Tất cả chúng ta trong suốt một thời gian dài vừa qua đã hướng về miền Trung với cùng một nỗi đau mất mát. Đã có rất nhiều nhóm cứu trợ, rất nhiều chương trình cứu trợ đã được đưa ra nhưng tất cả vẫn chưa thể đủ cho những mất mát mà người dân miền Trung đã phải gánh chịu. Do vậy, khi thấy chương trình cứu trợ của em Vân Anh, một người đã sinh ra từ vùng lũ, em cũng mong muốn chung tay cùng em ấy, đưa lời kêu gọi đến được càng nhiều người quan tâm càng tốt.

Sau đây là kế hoạch cứu trợ mà chúng mình đã đưa ra, nếu có gì cần bổ sung thì mong mọi người đóng góp ý kiến:


Mỗi người nghĩ về lũ và miền Trung theo một cách riêng, nhưng có lẽ trong chúng ta đều động lòng trắc ẩn cho những tang thương mùa lũ. Xin hãy chia sẻ những thiệt thòi ấy bằng hành động thiết thực nhất, dù rất nhỏ, nhưng sẽ góp phần an ủi họ.

Em Vân Anh sinh ra từ miền quê vừa vật lộn với những cơn lũ chồng lên nhau, lập nhóm tự nguyện ủng hộ và về với miền Trung, mong mọi người giúp đỡ.

1. Phát động: Quyên góp tiền bạc, quần áo, chăn màn, sách vở, thức ăn... Tất cả những thứ có thể giúp được cho người dân trong những lúc khó khăn như vậy.

2. Địa điểm cứu trợ:
- Xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Tại đây có hai gia đình cần được sự quan tâm nhất:
Một là, gia đình nghèo, anh Đặng Thọ An, xóm 4 đang chịu nỗi đau mất đi con trai là Đặng Thọ Kiên, học sinh giỏi lớp 9.
Hai là, gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, xóm 5, chồng mất đi để lại vợ và bốn đứa con thơ. Vợ anh đã bị bệnh tim 4 năm nay, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

- Xã Công Thành – Yên Thành – Nghệ An
Bị cô lập hoàn toàn trong lũ.

- Ngoài ra, các xã trên còn có những trường hợp tử nạn khác (Nghệ An thiệt mạng 16 người trong đợt lũ, 120 xã phường của 13 huyện, thị xã, hơn 38.000 hộ với trên  139.000 nhân khẩu bị ngập sâu; 35 xã bị cô lập với bên ngoài, hàng trăm phòng học bị ngập nước… thiệt hai ban đầu ước tính hơn 1.500 tỷ đồng). Hoa màu và của cải bị tàn phá nghiêm trọng, rất cần nhận được sự giúp đỡ, nhưng hầu như chưa có sự cứu trợ nào từ chính quyền và các tổ chức khác (Hầu hết các tổ chức đều hướng về Hà Tĩnh, rốn lũ).

3. Thời gian: Từ mồng 6 đến mồng 7 tháng 11 để đợi sự quyên góp từ phía những người quan tâm đến hoạt động này, cũng là dịp cuối tuần để mọi người thu xếp thời gian, lên kế hoạch tham gia cùng.

4. Phương tiện: Ô tô khách, rất tiện đường đi lại. Những địa chỉ được nêu trên đều rất tiện đường và gần nơi ăn nghỉ.

5. Nơi nghỉ: Xã Hòa Sơn – Đô Lương (nhà ngoại em Vân Anh).

6. Liên lạc:
* Em Vân Anh: Số tài khoản: Nguyễn Thị Vân Anh, 711A14768102, ngân hàng công thương, chi nhánh cầu Diễn.
Số điện thoại: 0944444804
Địa chỉ: Nhà cô Quý, xóm 4 - xã Mễ Trì Hạ - Từ Liêm (Nằm cạnh bảo tàng Hà Nội mới xây xong ạ).

* Mọi người (các em, các bạn, các anh chị) cũng có thể liên lạc với Cammy theo số điện thoại: 0987300292, địa chỉ: Bạch Thị Xuân Trà, Phòng 303, số 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. TK: 711A14934444, VietinBank, chi nhánh Thanh Xuân.

7. Hình thức: Lập nhóm, đi thẳng về nhà dân, không qua bất kỳ đơn vị hay tổ chức nào. (Bởi vì đã có nhiều chuyện các tổ chức và đơn vị cứu trợ không đem hàng cứu trợ đến tận tay người dân nên chúng mình muốn tự làm việc này.)

Quyền lợi: Không có quyền lợi nào cả, hoàn toàn tự nguyện, phải bỏ thời gian, tiền túi ra để đi lại, ăn uống.

Nhiệm vụ: Kêu gọi bạn bè và những người xung quanh cùng tham gia. Nếu ai có thể bỏ thời gian đi cùng được thì càng tốt, nếu không, xin gửi gắm chút tình (bằng tiền, vật chất dùng được) cho đồng bào Miền Trung.
Khẩn thiết kêu gọi các anh chị em, bạn bè cùng em tham gia nhóm cứu trợ tự nguyện. Từ sự tự nguyện ít ỏi này, một vài em học sinh sẽ có vở mới đến trường, một vài người già sẽ có áo ấm để mặc.

Xin chân thành cảm ơn.

P/S: Mình sẽ tiếp tục theo dõi và hoàn thành kế hoạch chi tiết hơn.
Trên đây là kế hoạch mà em Vân Anh đã trực tiếp đưa ra và kêu gọi tới nhiều người. Tuy nhiên, vì "thấp cổ bé họng" nên cũng chưa thu hút được nhiều quan tâm lắm. Tớ thực sự không trực tiếp tham gia vào đó cùng với các em í được (vì một số việc bận bịu không thể hoãn nổi), nhưng tớ cũng sẽ đóng góp một phần bằng bản thân sức của mình, và cũng cố gắng để thu hút nhiều người tham gia hơn. Nếu trong diễn đàn có bạn nào có thể bớt chút thời gian, tiền bạc, đóng góp được chút sách vở, đồ dùng học tập... thì cứ liên lạc trực tiếp với em Vân Anh hoặc chính mình (theo địa chỉ ở trên) thì chúng mình cũng rất cảm ơn.
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: October 28, 2010, 03:29 PM »
Logged
Mình xin hỏi hai vấn đề:
1. Di chuyển: hiện nay việc di chuyển đến các địa điểm cứu trợ đã thông chưa, nguồn tin cung cấp có tin cậy không?
2. Hình thức cứu trợ như thế nào: tiền mặt quyên góp sẽ được chuyển thẳng hay chuyển thành quà như gạo, quần áo, mì tôm...?
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #2 on: October 28, 2010, 03:41 PM »
Logged
Dạ, em xin trả lời ạ:

Thứ nhất, về vấn đề di chuyển: Sẽ đi xe khách đến chỗ nghỉ ngơi (ở nhà ngoại em Vân Anh) ở huyện Đô Lương, sau đó sẽ tiếp tục đi xe máy đến các địa điểm cứu trợ (trong vòng bán kính khoảng 20km). Những địa điểm này đều đã được xác định rõ bởi những người ngay tại địa điểm đó.

Thứ hai, về hình thức: Chúng em nhận những đồ cứu trợ như sách giáo khoa, bút, vở, và các dụng cụ học tập khác, quần áo cũ (vẫn sử dụng được), và một phần tiền sẽ chuyển trực tiếp và một phần khác sẽ chuyển thành thực phẩm như gạo, mì tôm.
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #3 on: October 28, 2010, 04:17 PM »
Logged
Tối bạn Cammy có nhà k? Tớ qua chuyển cho ít quần áo cũ
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #4 on: October 29, 2010, 12:40 PM »
Logged
Hix hix, hôm nay cũng không ở nhà mất rồi!  Tuần sau nhé bạn Phởn ơi. Hôm nay lại phải về Sơn Tây rồi. Hôm nào có tg rồi uống trà đá nói chuyện nữa , trước 6/11 là được mà!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #5 on: October 29, 2010, 03:08 PM »
Logged
Hi Vân Anh, Cammy

1. Hiện tại mình đang có quần áo cũ số lượng khá nhiều do năm nào mình cũng xin để đi làm từ thiện, mình sẽ tiến hành đóng gói cho các bạn. Mình không hứa trước được có tham gia đi cùng với các bạn vào ngày 6,7 tháng 11 được không, nên mình muốn bạn cung cấp giúp mình địa chỉ  nhà ngoại bạn tại Nghệ An, phòng trường hợp không ra được mình sẽ gửi ra.
2. Bạn vui lòng cung cấp thêm cho mình vài thông tin cụ thể hơn về hai gia đình cần sự quan tâm nhiều nhất.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Thỏ còi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 0
  • Joined: Oct 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 29, 2010, 03:32 PM »
Logged
Chào các anh chị
Em là Vân Anh đây ạ. Hôm nay chị Phương gọi (đúng là 1 tín hiệu vui cho em ngoài này). Em cũng lần đầu tiên biết đến diễn đàn, nhưng nhờ có chị Cammy (hôm nay là chị Phương nữa), em xin phép lên trả lời thắc mắc của các anh chị ạ.
Thứ nhất: Các địa điểm nêu trên đều là những địa phương thiệt hại nặng ở Nghệ An. Có hai địa chỉ em đã trao quà là xã Mỹ Sơn và xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Còn hai địa điểm khác là xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc và xã Công Thành, huyện Yên Thành (Đều tỉnh Nghệ An) nữa, là hai xã đặc biệt em muốn chú trọng.
Thứ hai, em xin bổ sung kế hoạch theo góp ý của chị Phương. Em tính cố gắng ít nhất 10 phần quà cho 10 hộ gia đình. Mỗi phần trị giá 500k (400k tiền mặt cộng đồ tri giá khoảng 100k)
Thứ ba, em xin nhận tất cả những gì có thể: chăn màn, quần áo, thức ăn và cố gắng nhất là tiền ạ.
Thứ 4, nếu ai đăng ký tham gia cùng  em được thì liên hệ, em sẽ sắp xếp lịch thật phù hợp để mọi người có thể tham gia nhiều và trực tiếp nhất.
Em xin cảm ơn diễn đàn và các anh chị đã quan tâm.

Offline emsapyeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #7 on: November 03, 2010, 01:23 PM »
Logged
Vân Anh

1.Quần áo cũ chị sẽ chuyển cho em vào ngày mai, chắc cũng tầm 20kg trở lại, nên em nói bạn đi xe gì cho tiện nhé.
2.Tiền ủng hộ thứ 6 chị sẽ chuyển cho em, 600k.

Chị rất tiếc không tham gia lần này với em được, chúc em đi mọi việc thuận lợi và tốt đẹp.  
« Last Edit: November 03, 2010, 01:30 PM by emsapyeu »
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: November 04, 2010, 09:01 AM »
Logged



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Thỏ còi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 0
  • Joined: Oct 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: November 04, 2010, 12:28 PM »
Logged
Em đọc bài này trên VNN sáng nay rồi, sốc một chút nhưng không sao cả.
Có nhiều lý do để dẫn đến kết quả như vầy. Em chỉ xin nếu vài ý kiến của em như sau:
1. Các tổ chức thuyên chuyển đồ cứu trợ cho dân không làm hết trách nhiệm, không đi đến đúng nơi người dân cần. Em biết có những vùng, những xã quá xa, đường đi lại quá khó khăn nên mọi người thường ngại vào, nên hay trút đồ ở ngoài, không đúng chỗ.
2. Việc xảy ra như trong bài viết là do một số cá nhân được gọi là đại diện chính quyền nhận đồ cứu trợ của dân để mang đi phân phát, chứ không phải hành vi cũng như thái độ của người dân đối với món quà được quyên góp cho họ.
3. Em từng nói rõ: Vì nhận thấy những hạn chế trong hoạt động của các tổ chức chính quyền, cũng như các tổ chức lớn (tiêu cực nhiều lắm) nên em mới đưa ra lời kêu gọi tự nguyện này, mong mọi người gom góp đi cùng em về tận nơi, tận những đối tượng cần được giúp đỡ. Những đối tượng mà em đưa ra trong bài kêu gọi đều đã được khảo sát, thông tin chính xác, và họ thực sự cần được giúp đỡ về nhiều mặt. Vậy, em không hiểu anh Alex đưa bài báo kia vào topic với mục đích gì?
4. Sự đóng góp cũng như lòng tin là tự nguyện. Em nói thật là em cũng rất mệt mỏi và căng thẳng, nhưng sẽ không sao cả. Em vẫn phương châm cũ: Được ít giúp ít, được nhiều giúp nhiều.
« Last Edit: November 04, 2010, 12:29 PM by Thỏ còi »

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #10 on: November 05, 2010, 09:11 PM »
Logged
Bạn Alex có ý gì khi đưa link ấy vào thế? Những cái này chúng tớ chắc chắn đều đã theo dõi được hết rồi mà. Từ sau đưa link thì nên đưa ra một vài câu của mình nhé!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.