Tứ kết World Cup 2010: Xe tăng phát xít Đức tiếp tục hủy diệt thế giới
Hà Lan 2 - 1 Brazil
Nhà cái thu vào 36,687 và chi ra 25,224 JFCLira. Melo đã trở thành người hùng của Brazil khi có đường chọc khe tinh tế cho Robinho ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một. Tuy nhiên, trong hiệp hai Melo đã trở thành tội đồ khi lĩnh thẻ đỏ vì cố tình đạp vào chân Robben sau khi Hà Lan lội ngược dòng dẫn trước 2-1. Cầu thủ đóng góp nổi bật nhất trong hai bàn thắng của Hà Lan là Wesley Sneijder.
Uruguay 1 - 1 Ghana
Nhà cái thu vào 28,880 và chi ra 10,960 JFCLira. Uruguay trở thành đại diện duy nhất của Nam Mỹ ở vòng bán kết sau khi chật vật vượt qua Ghana 4-2 trên chấm 11m. Tiền đạo Ghana, Asamoad Gyan đã sút hỏng một quả 11m còn Suarez bị thẻ đỏ khi dùng tay phá bóng ngay vạch vôi vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai là hai sự kiện nổi bật nhất trong trận này.
Argentina 0 - 4 Đức
Nhà cái thu vào 26,870 và chi ra 15,080 JFCLira. Sau trận đại thắng Anh 4-1 ở vòng hai, xe tăng Đức tiếp tục tàn phá hàng phòng ngự Argentina bằng 4 bàn không gỡ để hiên ngang bước vào bán kết. Hàng công Argentina đã không có khoảng trống để triển khai lối chơi như thường lệ. Ngược lại, cỗ xe tăng Đức đã khai thác tốt các điểm yếu trong hàng phòng ngự Argentina. Các cầu thủ tấn công của Đức đều chơi xuất sắc như đã thể hiện trong trận đấu với Anh.
Paraguay 0 - 1 Tây Ban Nha
Nhà cái thu vào 42,259 và chi ra 50,949 JFCLira. Trận đấu có đến hai quả penalty trong vòng 1-2 phút nhưng đều bị sút hỏng. Trong đó, cú sút đầu tiên của Xabi Alonso thành công đã bị trọng tài từ chối, yêu cầu sút lại và Alonso đã không thể thắng Villar. Cú sút bồi trúng hai cột dọc của David Villa đã mang lại chiến thắng tối thiểu cho Tây Ban Nha (cú sút trước đó của Pedro cũng trúng cột dọc). Đây là trận duy nhất nhà cái JFC bị lỗ ở vòng tứ kết mặc dù Tây Ban Nha vẫn vào vòng trong như dự đoán ban đầu. Những người thắng từ 1K trở lên gồm có: forza_alex, juverofan, miss1612 và TONYTUNG.
Tổng kết vòng tứ kết nhà cái lãi lớn. Tổng số tiền hiện có trong tài khoản JFC là 329,332 JFCLira.