Author Topic: AC&M  (Read 8113 times)

Description:

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: October 28, 2005, 10:13 AM »
Logged
AC&M (ACAPELLA AND MORE)
[/b]
- Thành lập: 24/12/2001

- Thể loại hát chính: Acapella (hát không nhạc đệm)

Song song đó còn thể hiện rất nhiều thể loại như: pop, hip-hop, R&B, Rock, Ballad...

- Đã xuất hiện ở hầu hết các chương trình lớn của VTV, HTV...

- Phát hành album riêng đầu tiên vào tháng 5/2003 và đã 2 lần tái bản với số lượng tiêu thụ khoảng 6.000 đĩa. Ngoài ra, nhóm cũng đã thu âm rất nhiều ca khúc trong các album chung của Sài Gòn Audio, Bến Thành Audio, HT Production, Kim Lợi Studio...

- Nhóm mới quay xong clip "Chuyện chàng cô đơn" để tham dự chương trình VTV Bài hát tôi yêu lần 2.

Các ca khúc được yêu thích:

- Acapella: Hi, Trống cơm, thằng Bờm, Tình xưa...
- More: Chuyện chàng cô đơn, Bài ca sóng, Phút giao mùa, Một ngày vắng em...

CÁC THÀNH VIÊN:



1./ Thụy Vũ:Giọng nam trầm (bass)
Tính tình: vui vẻ
Sở thích: chơi đồ chơi con nít, đọc truyện kiếm hiệp.

2./ Nam Khánh (ngày sinh: 25/09/1977) - Trưởng nhóm:
Giọng nam cao (tenor 1)
Tính tình: vui vẻ, có trách nhiệm
Sở thích: chơi game vi tính, đọc truyện tranh.Là người hòa âm các bài acapella cho nhóm

3./ Hoàng Bách (ngày sinh: 03/08/1980):
Giọng nam cao (tenor 2)
Tính tình: vui vẻ, hòa đồng
Sở thích: bóng đá, âm nhạc, chơi game, đọc báo.
Là người hòa âm và sáng tác bài hát cho nhóm

4./ Đình Bảo (ngày sinh: 03/09/1981)
Giọng nam trung (baritone)
Tính tình: ít nói, vui vẻ, tốt bụng
Sở thích: internet, soạn nhạc trên máy tính
Là người hòa âm và sáng tác bài hát cho nhóm
« Last Edit: October 28, 2005, 10:19 AM by Nuage »
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 28, 2005, 10:17 AM »
Logged
Không dùng nhạc đệm, giọng bè chuẩn, đào tạo khá bài bản, 4 chàng trai của nhóm AC&M được giới chuyên môn đánh giá cao không chỉ ở cách chọn bài hát, phối bè mà còn ở những nỗ lực làm mới dân ca của họ.


Không dùng nhạc đệm, giọng bè chuẩn, đào tạo khá bài bản, 4 chàng trai của nhóm AC&M được giới chuyên môn đánh giá cao không chỉ ở cách chọn bài hát, phối bè mà còn ở những nỗ lực làm mới dân ca của họ.



Có thể khẳng định AC&M là nhóm nhạc trẻ đầu tiên đã thổi vào dòng nhạc dân ca luồng gió mới, đem đến cho khán giả cách thưởng thức mới, ra ngoài khuôn khổ những bộ trang phục truyền thống, những chiến nón lá... Đây là những chàng trai trẻ, rất trẻ nữa là khác. Họ không cần nhạc đệm, không kèn, không sáo… chỉ có phối bè, nhả chữ, với phong cách sôi động hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được chất liệu gốc: họ hát acapella cho dân ca.

Trước khi trở thành một nhóm chuyên hát acapella, 4 thành viên AC&M đi hát phục vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài. Một người Pháp đã gợi ý thành lập một boyband chỉ hát acapella và làm album để ông giới thiệu ở Pháp. Sau đó, thấy phong cách này khá hợp, thế là 4 chàng trai duy trì luôn. Sau một thời gian hát hợp xướng trong ban nhạc ATB của ca sĩ Ánh Tuyết thì họ quyết định tách riêng. Những khó khăn trong bước thử nghiệm ban đầu đã qua, nhóm phấn khởi ra tiếp album thứ hai, không phải là "50% and more" nữa mà sẽ là "100% acapella".

Nhóm cũng gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu khi thể hiện phong cách mới trước khán giả?

Nhớ lại những ngày đầu chưa được đón nhận, có người bảo "Hát gì mà ngộ vậy?" nhưng nghe qua vài lần mới cảm, sau đó mọi người bắt đầu tìm nghe AC&M qua album và những chương trình trên tivi. Vì sao chúng tôi chọn dân ca để hát acapella? Dân ca nhiều người thuộc, bài Trống cơm chẳng hạn thì đến con nít cũng biết. Nếu "làm mới cái đã quen" thì sự truyền cảm acapella đến công chúng sẽ dễ dàng hơn. Cũn có thể là chúng tôi cố ý gợi một sự tò mò. Khi khán giả chăm chú lắng nghe, và rồi những tràng vỗ tay không ngớt, chúng tôi biết công sức của mình bỏ ra không uổng phí. Thế mà cũng mất hơn 1 năm chứ đâu ít?

Tại sao lại "and more" mà không chỉ là acapella?

Khi thể nghiệm thì ai cũng nghĩ như chúng tôi, bước đầu “sốc” quá sợ “tai tiếng” nên chúng tôi chọn thêm một số bài nhạc trẻ và ca khúc quen thuộc của nước ngoài có nhạc đệm. Nhưng khi khán giả đã quen, chúng tôi sẽ làm tới cùng. Xin hãy chờ nghe album thứ hai của chúng tôi (Xin chào!) sẽ có 11 ca khúc được phối mới hoàn toàn, 100% acapella. Một “tác phẩm” mà bốn thành viên sau khi hoàn thành phải vào nằm bệnh viện vì đã thức cả ngày lẫn đêm, nhưng chúng tôi cảm thấy thoả mãn vì như vậy mới là mình. Đây cũng là điều chúng tôi ấp ủ từ lâu.

Chỉ xuất hiện trong một số chương trình của đài truyền hình, thời gian còn lại làm đĩa, nhóm vẫn còn đất diễn?

Chúng tôi không muốn nhàm chán chính mình, hát mà không có cảm xúc thì coi như tự làm hỏng mình. Nói thế nghe có vẻ “kiêu” nhưng với loại nhạc này mà ngày nào cũng chạy show thì e hơi khó. Mỗi ca khúc, khi ngẫu hứng chúng tôi có thể sáng tạo ra nhiều cách thể hiện khác nhau. Có bài tập cả tuần, nhưng có những bài chúng tôi tập ngay trên xe khi đang chạy đến điểm diễn. Hiện tại mọi thứ, từ chọn bài đến phối bè, chúng tôi đều tự làm từ A đến Z, không có người quản lý hay một “sư phụ” nào giúp cả, khi cần thiết chúng tôi tìm tư vấn
.

Một kỷ niệm vui nào khiến cho nhóm nhớ nhiều nhất khi chọn hát acapella?

Hát theo cảm hứng nên cứ nhìn nhau mà bắt nhịp. Có khi "phiêu" dữ quá bị “lạc đường về”, lòng vòng mãi một lúc mới tỉnh ra. Nhưng đó là thời gian đầu, giờ thì "lạc" thế nào được, chỉ sợ khán giả “lạc” cùng AC&M thôi.
« Last Edit: October 28, 2005, 10:24 AM by Nuage »
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: October 28, 2005, 10:35 AM »
Logged
Một số hình ảnh của nhóm
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: October 28, 2005, 10:36 AM »
Logged
Tiếp nè
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 28, 2005, 10:54 AM »
Logged
Hình trong liveshow Xin chào tháng 6 năm 2004
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: October 28, 2005, 11:01 AM »
Logged
AC&M và album Xin chào [/size]
Không có nhiều hình ảnh như các album của các ca sỹ khác vì AC&M chỉ đơn giản là những chàng trai hát. Cái mới lạ hơn là với cách thiết kế bìa toàn màu trắng tạo một điểm nhấn rất riêng và nổi bật hơn so với những CD còn lại trên kệ đựng những CD đầy màu sắc.

(...) Đúng là càng nghe AC&M hát càng thấy hay, nhất là bài “Cò Lả” giọng Đình Bảo ấm và nhẹ nhàng, sâu lắng. Bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên hơn với bài hát này theo thể loại Acapella với phần bè rất công phu của các thành viên còn lại.

(...) Khi nhắm mắt lại nghe “Đêm Nghe Mưa” của Châu Đăng Khoa bạn sẽ thấy cõi lòng chơi vơi, lãng đãng giữa mơ và thực. Và lời của ca khúc cứ vận vào người như những giọt mưa trong đêm .. “lạc giữa lòng ta, màu tối nở hoa”. Ai đã một lần nghe ca khúc này chắc sẽ lắng lòng lại mà chiêm nghiệm cuộc sống này.

(...) Sự kết hợp ăn ý của từng thành viên trong nhóm đã tạo những nhịp điệu thú vị, dễ thương sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn hoàn toàn mới về dân ca Việt Nam. AC&M đã phát huy cao nhất lợi thế và ưu điểm của Acapella, với giọng hát ấm áp của Đình Bảo, của một Hoàng Bách trẻ trung, Nam Khánh khoẻ mạnh và một cái gì đó rất riêng của Thụy Vũ đã thật sự là điểm nhấn quan trọng trong CD này. AC&M sẽ làm hài lòng bạn về phong cách hoàn toàn mới với những ca khúc cũ. CD này đã tác thành một sự thống nhất phong cách rất riêng, thể hiện sự hòa quyện giữa các ca khúc và giọng hát của AC&M.

(...) Với những bài hát mang đậm phong cách Acapella và sức cuốn hút mới với bài hát Sea Games AC&M sẽ thực sự trở thành “tầm ngắm” như nhiều fan đã kỳ vọng. Hòa âm của CD này đã nổi bật cách hát vui nhộn hơn, trẻ trung hơn tạo cảm giác cho bạn sống lại với không khí hừng hực của tuần lễ Sea Games. (...)
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 28, 2005, 11:05 AM »
Logged
HI[/b]
(Sáng tác : Xuân Hiếu )
Hi, bàn tay vẫy chào nhau
Nụ xinh tươi khoé môi
Vầng ánh sáng lung linh dịu dàng
Yêu kiều làn gió em mang
Vuốt nhẹ lên mái tóc

Chào em, hi
Nguời xin nhất trần gian
Đẹp hơn muôn ánh sao
Nhẹ hơn nắng trên vai mềm
Êm đềm dòng suối tóc xanh
Bay lượn trên con sóng

Đừng quá vội đi
Chờ gã tình si
Được dâng trao em một đóa ánh hồng tươi
Cùng sánh nét màu môi
Chan hòa trong gió

Don't say goodbye
Dìu nhau bước đi
Kề đôi vai trong màu thắm thiết tình yêu
Và sẽ hứa nguyện cầu yêu mãi

Kết môi nụ, bao ngây ngất chờ cơn say men tình
Suốt đêm dài nghiêng theo gió tình yêu
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 28, 2005, 11:07 AM »
Logged
Đêm nghe mưa[/size][/b]
Nhạc: Châu Đăng Khoa
Thơ: Vũ Ngọc Giao

Đêm theo mưa trở về, bên hiên tái tê
Đong đưa mưa hát với ngàn thở than xa vắng
Đôi khi có lần, nghe ai bước chân
Trong mưa như tiếng thở dài hiu hắt

Lạc giữa lòng ta, màu tối nở hoa
Ngày tháng là muôn tiếng đàn rung nhẹ trên tóc
Tỉnh giấc nửa đêm, dậy bão hồn lên
Và rót trầm ngâm cõi đời bên ngoài hiên gió

Nửa đêm thấy ta đang về theo vàng hoa buớm
Thoáng trôi chút hương trên ngàn vấn vương
Đêm nghe mưa mỏi mê, đưa tay vuốt nhẹ
Mưa trên tóc rối ướt lời cỏ cây trong đêm
Mưa rơi ướt môi, tay em thả trôi
Ngu ngơ đôi mắt đã dài mong ngóng
Đàn khóc nửa đêm, vì bão đã lên
Ngày tháng còn đây cũng hoài tơ lạc cũng phím
Tình hát lời mê, đời đã ủ ê
Lòng cũng dài theo tiếng đàn rơi ngoài song vắng
Có chăng giấc mê đang về trên ngàn hoa vắng
Bão ơi, hát ru chút tình chói chang
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: October 28, 2005, 11:09 AM »
Logged
Tôi ru em ngủ[/size][/b]
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa

Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối thu
Em vào mùa hạ nắng thắp trên cao
Có mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân
Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
Để mùa xuân sau mua riêng tình sầu

Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
Em hôn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sang
Em hôn lên tay mình
Để chua xót tình trần
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: October 28, 2005, 11:11 AM »
Logged
L'Alphabet[/size][/b]
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: October 28, 2005, 11:14 AM »
Logged
Hạt mưa long lanh [/size][/b]
Sáng tác: Nguyễn Đức Trung

Chiều qua đi và chiều qua đi
Cho từng cơn mưa trên bước đường về
Hạt mưa bay đùa hạt mưa bay
Cho tóc ai bay lấp lánh chiều nay
Hạt mưa long lanh yêu dòng kênh trong xanh
Ơi cuộc sống ấm áp tiếng hát
Yêu sao nông trường
Nhìn mưa rơi rơi để lòng nghe chơi vơi
Bao ngày tháng nhớ mãi nhớ mãi
kỷ niệm đã qua ...
La la la la ....

Chorus:
Hạt mưa long lanh màu xanh
Từng hạt mưa trên vai màu xanh
dấu chân nông trường
dài năm tháng qua
Hạt mưa trên kênh lượn quanh
Từng hàng cây vươn lên thật nhanh
Là bài ca trên công trình xanh há ha

Hạt mưa long lanh chiều qua
Từng hạt mưa tươi như nụ hoa
hát trong tâm hồn tuổi xuân ước mơ
Hạt mưa qua bao miền xa
Huyền thoại mưa âm vang lời ca
để hạt mưa vương trong lòng ta thiết thạ

Thời gian ơi nhìn chiều rơi rơi
Nghe mùa mưa qua như nói bao điều
Tình yêu em là hạt mưa xanh
Rơi vào tim em đất hứa chờ mong
Hạt mưa trên tay mang thời gian thôi xoay
Khung trời lắng tiếng hát bát ngát
mưa bay trong chiều
Hạt mưa thương ai nông trường nơi xa xôi
Bao ngày tháng tiếp nối tiếp nối
bàn chân đã qua
La la la la ....
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: October 29, 2005, 08:38 AM »
Logged
BÊN BỜ[/size]

Sáng tác: Phan Bá Chức

Vầng trăng sáng chờ ai, trông ai trăng về lưng trời
Nhà ai đó nằm nghe rêu phong tưởng chừng im hơi

Gió hỡi gió, gió hỡi gió xôn xao bên bờ
Ôi giọt nước chơi vơi giọt nước lung linh
Giọt đều ko thôi

Hàng cây đứng chờ ai, trông ai lá rụng ven bờ
Một con sáo vật vờ kêu thương trong sương mù khơi

Gió hỡi gió, gió hỡi gió xôn xao bên bờ
Ôi giọt nước chơi vơi giọt nước lung linh
Giọt đều ko thôi

Dòng sông nước chờ ai, trông ai thở than chân cầu
Thuyền ơi biết tìm đâu sao ko quay về cùng nhau

Gió hỡi gió, gió hỡi gió xôn xao bên bờ
Ôi giọt nước chơi vơi giọt nước lung linh
Giọt đều ko thôi
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: October 29, 2005, 08:40 AM »
Logged
Lý con sáo[/size]

Dân ca Bắc Bộ

Ai đem con sáo sang sông
Ai đem con sáo sang sông
Để cho để cho con sáo
Xổ lồng bay xa, xổ lồng bay xa
« Last Edit: October 29, 2005, 08:40 AM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: October 29, 2005, 08:42 AM »
Logged
Something[/size]

Nhạc Anh

Something in the way she moves
Attracts me like no other lover
Something in the way she woos me

I don't want to leave her now
You know I believe and how

Somewhere in the smile she knows
That I don't need no other lover
Something in her style that shows me

I don't want to leave her now
You know I believe and how

You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around and it may show
I don't know, I don't know

Something in the way she knows
All I have to do is think of her
Something in the things she shows me

I don't want to leave her now
You know I believe and how
« Last Edit: October 29, 2005, 08:42 AM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: October 29, 2005, 08:44 AM »
Logged
Vì một thế giới ngày mai[/size]

Sáng tác: Quang Vinh

Nắm tay nhau cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại
Nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games, Việt Nam hân hoan chào đón
Những con tim náo nức mê say, dành cho niềm tin chiến thắng
Từng ánh mắt trao cho ta hy vọng, con đường chung một ước mơ

Hãy bên nhau kề vai, ta cùng đi tới tương lai
Nhịp chung bước đường vinh quang, Việt Nam cùng SEA Games
Hãy vững tin ngày mai, ta cùng hòa vang câu ca
Phút giây này còn mãi vang xa, vì một thế giới ngày mai
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: October 29, 2005, 08:45 AM »
Logged
Cò lả[/size]

Dân ca Bắc Bộ

Con cò cò bay lả lả bay la
Bay ra ra Cửa Phủ bay vào vào Đồng Đăng
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng

Rằng có biết, biết hay chăng

Đồng Đăng, Đăng có phố phố Kỳ Lừa
Có nàng nàng Tô Thị, có chùa chùa Tam Thanh
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng

Ai lên lên xứ Lạng, Lạng cùng anh
Tiếc công, công bác mẹ, sanh thành thành ra em
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng

Tay cầm cầm bầu rượu rượu nắm nem
Mãng vui vui quên hết, lời em em dặn dò
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng

Gánh vàng vàng đi đổ đổ sông Ngô
Đêm nằm nằm tơ tưởng đi mò mò sông Thương
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng
Rằng có biết, biết hay chăng
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: October 29, 2005, 08:47 AM »
Logged
thằng Bờm[/size]

Sáng tác: Vũ Đình Ân
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: October 29, 2005, 08:48 AM »
Logged
Scarborough Fair (Tình Xưa)[/size]

Lời Việt: Quốc Bảo

Người tình nhỏ bé với đôi mắt mơ màng
Nhìn mây trắng hay nhìn nỗi buồn trôi
Có nhớ đến tôi, nhớ những cơn mơ vàng
Tình đã bay, tiếc trái tim đầy vơi
Người tình nhỏ bé, tóc xanh ngát bên chiều
Chiều im vắng tóc em xõa lòng tôi
Có nhớ lúc xưa, nhớ những cơn mơ vàng
Dù đã phai mái tóc xanh còn trôi

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Người tình nhỏ bé, tóc xanh ngát bên chiều
Chiều im vắng tóc em xõa lòng tôi
Có nhớ lúc xưa, nhớ những cơn mơ vàng
Dù đã phai mái tóc xanh còn trôi
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: October 29, 2005, 08:51 AM »
Logged
Bánh xe lãng tử[/size]

Trọng Khương

Bánh xe quay nhanh nhanh
Chiếc thân xe rung rinh
Chìm trong làn cát trắng
Xe nhịp nhàng quay bánh lướt
Hình xe mờ khuất trong mênh mông

Ta luyến lưu một kiếp giang hồ
Dù rằng cuộc sống vô bờ
Tim nồng tràn máu vô tư
A ha ha, suối in hình chiếc xe tàn đêm nao
Đập vỡ cây đàn, giận đời nào ai mắt xanh
Vó câu bấp bênh, trên đường gian nan
Chiếc xe lắc lư ru hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn

Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng
Môi ai say sưa hé mấy cung đàn
Ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng
Vui ca lên đi trong chiếc xe già
Sau khi men say lần mấy cung đàn
Hồn ta vụt ngước lên trời xanh lam.
« Last Edit: October 29, 2005, 08:52 AM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: October 29, 2005, 08:55 AM »
Logged
Chủ nhật buồn[/size]

Seress Rezso
Lời Việt: Phạm Duy

Chủ nhật buồn đi lê thê
cầm một vòng hoa đê mê
bước chân về với gian nhà
với trái tim cùng nặng nề
xót xa gì?
oán thương gì?
đã biết nuôi hương chia ly
trót say mê
Đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề
ngồi một mình nghe hơi mưa
mặc lệ tràn câu thiên thu
gió hiên ngoài
nhắc một loài dế giun hoài ru thương ru
ru ơi ru... hời

Chủ nhật nào tôi im hơi
vì đợi chờ không nguôi ngoai
bước chân người
nhớ thương tôi
đến với tôi thì muộn rồi

Trước quan tài khói hương mờ
bốc lên như vạn ngàn lời
dẫu qua đời mắt tôi cười
vẫn đăm đăm nhìn về người

Hồn lìa rồi nhưng em ơi
tình còn nồng đôi con ngươi

Nhắc cho ai biết cuối đời
có một người yêu không thôi
Ru ơi ru hời
« Last Edit: October 29, 2005, 08:58 AM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.